16h30, HP.HN – SLNA : Đồng hương và... hết

05/06/2011 09:45 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-2

(TT&VH) - Trong một dịp trao đổi cùng TT&VH, tiền đạo Timothy (HP.HN) đã thắc mắc: “Tôi không hiểu tại sao cứ mỗi khi đá với SLNA là hầu hết những cầu thủ của HP.HN lại không còn là chính mình. Đã đá 3 trận từ năm ngoái đến năm nay, lần nào cũng thua”.

Sau khi đưa ra thắc mắc, chân sút người Nigeria tự đi tìm câu trả lời: “Hay là do HLV cùng nhiều cầu thủ của HP.HN là người Nghệ An nên họ quý nhau và không đá hết sức?!”. Nhưng gần như ngay lập tức anh phủ định: “Không! Tôi thấy rõ ràng là họ ghét nhau lắm. Ở trận lượt đi còn đánh nhau nữa kia mà”.


Những trận đấu giữa HP.HN và SLNA (phải) luôn diễn ra rất

căng thẳng và quyết liệt. Ảnh: VSI

Timothy là một người nước ngoài nên có thể anh không hiểu hết những ân oán giữa SLNA và “cộng đồng Nghệ Tĩnh” giữa lòng Thủ đô. Nhưng chỉ cần xem cách SLNA đá khá nhẹ nhàng khi giáp mặt bộ ba Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến (HN.T&T), ai cũng có thể cảm thấy sự khác biệt về ứng xử mỗi khi đội bóng xứ Nghệ đối đầu với những người đồng hương của họ trong màu áo HP.HN.

Rằng, khác với những Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến, nay đều thành đạt và có thể xem là những tấm gương đối với thế hệ cầu thủ trẻ Sông Lam, hầu hết những cầu thủ Nghệ An của HP.HN khi tìm về với đội bóng Thủ đô đều là những món “hàng thải” từ xứ Nghệ.

2 lần đối đầu mùa trước và một lần ở lượt đi mùa này với chiến thắng tuyệt đối nghiêng về SLNA khiến xứ Nghệ lại càng có quyền “hất hàm” theo kiểu kẻ cả.

Song HP.HN cũng có những tự ái của riêng mình. Đầu tiên là cái ngẩng đầu đầy kiêu hãnh của thuyền trưởng của họ, HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông Vinh “Nghệ” đã và sẽ luôn tự hào rằng thành công của bóng đá Nghệ An cách đây 10 năm có dấu ấn đậm nét của mình. Từ sau thời của ông, bóng đá Nghệ An vẫn đang trong quá trình đi tìm lại vinh quang ngày xưa.

Các học trò người Nghệ An của HLV Nguyễn Thành Vinh ở HP.HN bây giờ dù phần đông cặm cụi coi bóng đá là một công việc để kiếm sống nhưng trong sâu thẳm, khát khao khẳng định khiến họ không cam chịu làm phiên bản 2.0 của những người đồng hương. Ở trận lượt đi, Ngọc Tú (HP.HN) và Ngọc Anh (SLNA) đã có va chạm dẫn tới thẻ đỏ của trung vệ HP.HN suy cho cùng cũng là một cách (dù không hay) để chứng tỏ cái tôi.

Sẽ không có bất cứ sự nhân nhượng nào như chính người trong cuộc, HLV Nguyễn Thành Vinh, chia sẻ: “Mỗi lần gặp mình là họ (SLNA) đá chết bỏ”. Bởi những ân oán từ trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại được mang vào trong sân cỏ để giải quyết, bởi khát khao chứng tỏ cái chất của bóng đá Nghệ An...

Sau nhiều động thái chấn chỉnh, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng hẳn sẽ trình diện một bộ mặt khác sau trận thua yếm thế trước V.HP ở vòng 16. Còn HP.HN cũng đã chuẩn bị sẵn sự lỳ lợm để đá với SLNA bởi hơn ai hết, HLV Nguyễn Thành Vinh thừa hiểu đâu là điểm mạnh của đội bóng cũ của mình. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ dư thừa sự quyết liệt!

Dự đoán: 0-0

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm