16h00, K.KH-B.BD : Phố biển mùa giáp hạt

05/06/2011 09:43 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 3-1

(TT&VH) - 2 năm qua, K.KH đều chơi như lên đồng mỗi khi đụng độ B.BD. Thủ môn Thế Anh đã rời sân Gò Đậu, nhưng cơn ám ảnh từ trận thua 3-1 ở lượt đi vẫn đeo bám đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Đầu giai đoạn lượt về, B.BD bổ sung hàng loạt hảo thủ cho 3 tuyến. Nhưng sau chiến thắng trước N.SG, tân HLV Đặng Trần Chỉnh lại đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Trận hòa 2-2 với HA.GL ở sân Gò Đậu vừa qua, cựu vương này thừa nhận cửa tranh chấp ngôi vô địch đã hết. Ngay cả một vị trí cạnh tranh huy chương cũng trở thành thứ đắt đỏ mà dàn sao đất Thủ có muốn chưa chắc đã được.


2 mùa vừa qua, K.KH (áo sọc) luôn là cái tên khó chịu với

các cầu thủ B.BD. Ảnh: V.V

Cuối tuần này, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh ghé thăm đất phố biển. Mùa giải năm trước, B.BD ngã lấm lưng tại sân Nha Trang với tỷ số 1-5. Lượt đi mùa này, “Gốm” vẫn đủ hảo thủ và khao khát phục thù. Song vận may che mặt, hàng tấn công của họ gần như không thắng được đội bóng phố biển. Trái lại, những pha phản công của bộ ba Tấn Tài, Ngọc Điều, Agostinho (sau đó là Martin Trindade) biến đội chủ nhà thành “gã hề” để rồi bị CĐV Bình Dương mạt sát thậm tệ khi tan trận.

Lần gặp gỡ này, K.KH không còn ở thời đỉnh cao phong độ như vài tháng trước. Đội bóng phố biển đang sa sút thê thảm. Ngọc Điểu bị đầy xuống đội trẻ, cánh trái sẽ suy yếu.  “Nhạc trưởng” Tấn Tài nghỉ thêm 2 tuần sau pha dãn dây chằng gối phải. Agostinho trở nên lạc lõng ở hàng công khi mất đi những chiến hữu thân thiết.

Nếu đội chủ nhà hết bài sau chuỗi mất mát lực lượng trầm trọng do yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã qua, thì sự phập phù trong phong độ của B.BD lại là vấn đề của HLV Đặng Trần Chỉnh. Dù sao, sự xuất hiện của David Carlos và Ven Bakel chưa đủ che lấp khoảng trống ở tuyến tiền vệ. Có thể BHL đội khách đổ lỗi do sự thiếu vắng của Lee Nguyễn, nhưng năm nay B.BD thiếu đi “máy quét” để Philani, Leandro an tâm thi thố ở hàng công. Bởi vậy, cảnh “công làm, thủ phá” khiến đội bóng đất Thủ ngã ngựa quá nhiều ở mùa giải năm nay.

Trận chiến lần này, B.BD cũng muốn tranh thủ sự sa sút của địch thủ để món nợ đã vay chồng chất 2 năm qua. “Gốm” từng thua nhiều đối thủ xứng tầm nhưng cách họ thua trước K.KH, nhiều thành viên đội bóng này cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ một chiến thắng ngay tại Nha Trang sẽ giúp B.BD hài lòng sau quá nhiều tuần lễ buồn bã gần đây.

Hơn ai hết vào thời điểm này, K.KH cần sự vững chắc của Văn Phong – Isiffu ở phần sân nhà. Sức mạnh và sự cơ động của Công Quốc – Mustafa có thể là chìa khóa giúp đội chủ nhà khắc chế thành công sức mạnh của “Gốm”. Còn sự cơ động của Agostinho lẫn sự tỏa sáng “kép phụ” Đình Việt, Mạnh Tú, Văn Hoán, K.KH sẽ tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng trước đại diện hùng mạnh B.BD. Một kịch bản giúp K.KH thoát cơn khát chiến thắng đã kéo dài 2 tháng trời tại mảnh đất phố biển.

Dự đoán: 1-0

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm