16h00 , SHB.ĐN – HN.T&T: Tình cảm và lý trí

05/06/2011 09:33 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 2-0

(TT&VH) - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể không ưa gì người anh em cùng nhà T&T, nhưng họ biết tình thế rất khó xử của bầu Hiển lúc này, khi ‘con đẻ” HN.T&T không còn động lực trong khi cửa vô địch của “con nuôi” SHB.ĐN vẫn sáng ngời.

Nếu tính ra trong 5 trận đấu gần đây tại V-League, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng kiếm được 10 điểm, phong độ ngang bằng với SHB.ĐN. Tuy nhiên, khi đội bóng sông Hàn đang bay cao ở tốp đầu, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn kém “người anh em” 7 điểm. Một khoảng cách quá xa để đội bóng này tự tin sẽ bảo vệ được vương miện trên đầu mình. Và nhiều luồng dư luận tin rằng đội khách sẽ thua để nhường đường cho đội bóng còn lại cạnh tranh danh hiệu.


Lúc này SHB.ĐN (áo sẫm) không thể thua, nếu bầu Hiển không muốn

cả 2 đứa con đều trắng tay năm 2011. Ảnh: VSI

Song mỗi trận chiến với SHB.ĐN đều mang lại cảm xúc đặc biệt với HLV Phan Thanh Hùng lẫn học trò. Dù gì đi nữa, HN.T&T vẫn mang phận “anh”, nhưng luôn phải nhận những trận thua nhiều hơn thắng mỗi khi đụng độ. Đã 3 năm qua, HN.T&T thường nhận những trận thua tái lòng trước SHB.ĐN. Trận lượt đi mùa này, HN.T&T ngã tức tưởi ngay trên sân nhà sau 2 pha ghi bàn từ những pha phản công nhanh như điện của Thanh Hưng và Merlo.

Lần gặp nhau này hẳn HN.T&T không muốn bại trận. Dù gì đội bóng này cũng không đứt mạch thắng sau trận gặp HN.ACB. Ở hàng công, Gonzalo trở lại với nickname “gà son” của chính mình. Công Vinh chưa ghi bàn nhưng có pha thoát xuống rất nhanh từ cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Sỹ Cường ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Mọi thứ được vận hành trơn tru từ trên xuống dưới, nó khác hình ảnh bất lực trong chuỗi trận hòa và thua từ V-League tới đấu trường AFC Cup.

Song lịch sử đối đầu tại sân Chi Lăng, nơi từng chứng kiến HN.T&T thăng 3 hạng liên tiếp, HN.T&T chưa có được một điểm. Bản thân GĐĐH Nguyễn Quốc Hội cũng coi một điểm trước SHB.ĐN là thành tích không quá tệ với đội nhà. Bởi thế, HN.T&T cần phải khắc chế được những điểm mạnh của đối thủ.

Đầu tiên là ở hàng thủ, Cristiano hay Đại Đồng, Tiến Dũng có chiều cao lý tưởng. Tiếc rằng khi đối mặt với “vua vòng cấm địa” Merlo Gaston, người trở lại sau án treo giò, họ chưa một phương cách khống chế hữu hiệu. Rõ ràng Cristiano phải chơi áp sát để hạn chế khả năng không chiến của Merlo, song vẫn phải canh chừng sự nguy hiểm tới từ Ngọc Thanh, Hernandez hay Dembele, 3 mũi giáp công phía sau chân sút người Nam Mỹ.

Cuộc chiến lớn nhất lại nằm ở khoảng đất ở giữa sân, khi thực lực 2 bên đều tương đương nhau, nhưng cái yếu của HN.T&T là vận dụng hoàn hảo 2 yếu tố sức mạnh và kỹ thuật để biến nó thành những pha phản công theo nhóm có sức sát thương cực cao. Đó là bài học lớn, khi HN.T&T hay tấn công nhiều, song lại ngã dúi dụi trước những pha phản công tốc độ của đối thủ.

Lần gặp gỡ này, HN.T&T rõ ràng thảnh thơi hơn về tâm lý trước đối chủ nhà. Merlo đã trở lại nhưng sự căng cứng về tinh thần hiện rõ khi SHB.ĐN có trận thắng ngược chật vật trước TĐCS.ĐT. Tuyến tiền vệ đội chủ nhà cũng có dấu hiệu quá tải, Minh Phương quá nhạt trong vai trò cầm chịch. Riêng khả năng điều tiết và sức mạnh của SHB.ĐN xuống rõ khi Rogerio vắng mặt. Nguyên Sa, Quốc Anh và cả sự xuất hiện của Phước Vĩnh, Tấn Điền chưa đủ giúp lối chơi SHB.ĐN đạt được sự cân bằng. Đánh bại HN.T&T, SHB.ĐN từng làm tốt suốt 2 năm qua. Nhưng nếu Công Vinh, Gonzalo làm được điều ngược lại trong thời điểm này, SHB.ĐN lại rơi vào thế mất đi tất cả.

Hẳn nhiên, bầu Hiển từng tự nhận mình là “trọng tài” trong mỗi lần gà nhà giáp mặt cũng hiểu được cái khó mà đôi bên đang gặp phải. Nhưng hạnh phúc và chiến thắng không thể chia đều cùng một lúc. Mà lúc này, SHB.ĐN không thể thua, nếu bầu Hiển không muốn cả 2 đứa con đều trắng tay năm 2011.

Dự đoán: 2-1

MỘC MIÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm