2 ngày trước trận SHB.ĐN-TĐCS.ĐT: Đắc nhân tâm

27/05/2011 11:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chim Quyên xuống đất ăn trùn/ Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than/ Đốt than thì phải sàng than/ Làm sao đừng để lấm gan anh hùng (Lỡ vận-ca dao). Cựu vương SHB.ĐN cần cải thiện hình ảnh của mình nếu không muốn bị bôi đen.

SHB.ĐN cuối tuần này được đá trên sân nhà, nhưng không có nghĩa là họ sẽ vượt qua được đối thủ vừa để thua N.SG đến 2-0 ở Cao Lãnh. Nói thế bởi ở trận đấu này chuyên môn không quan trọng bằng tinh thần. Kể cả sân nhà cũng không tạo ưu thế tuyệt đối cho thầy trò Huỳnh Đức. Mùa giải này, sân Chi Lăng không còn là thánh địa, họ đã để 2 lần bị chia điểm trước K.KH và B.BD.

Đây là trận đấu vô cùng quan trọng với cựu vương. Nếu thua, chẳng những tham vọng vô địch tắt lịm hẳn, mà còn như cú giáng vào tinh thần cầu thủ.

Trở về sau trận thua HA.GL, một số cầu thủ SHB.ĐN nói thật họ đang chán. Đấy cũng là tâm lý dễ hiểu, bởi trước khi đấu với “Gỗ”, trừ số cầu thủ thân tín của Huỳnh Đức, đa số đều không còn mặn mà với chỉ tiêu thành tích ở mùa giải 2011. Nếu hôm ấy tất cả các vị trí đều lăn xả ra để quyết tâm chiến thắng thì trong 87 phút còn lại HA.GL khó có cửa bảo toàn tỷ số 1-0.

SHB.ĐN (áo da cam) bây giờ thực sự chẳng khác gì con ngựa khó trị

Nếu Huỳnh Đức muốn từ nay đến cuối mùa giải vượt qua được những trận đấu có tính chất quyết định, không còn cách nào khác là phải sử dụng “cận thần” của mình, như từ đầu mùa đến nay. Có điều, số đó quá ít ỏi, không thể chuyển hóa được tham vọng và ý tưởng của HLV Huỳnh Đức.

Những gì diễn ra ở mùa giải 2010 đã chứng minh, cầu thủ sông Hàn lành tính thật, nhưng khi đã “quậy” thì cũng rạch trời. Họ đã cố tình “di chết” HLV họ Lê. Nếu không có bầu Hiển đỡ và gặp đội bóng khác như B.BD, chắc chắn cuối mùa HLV Lê Huỳnh Đức đã không còn là thuyền trưởng của SHB.ĐN nữa. Trong những thất bại ê chề của SHB.ĐN mùa giải 2010, người mất nhiều nhất là HLV trưởng, chứ không phải là cầu thủ.

Tất nhiên, không ai ủng hộ thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp của rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN năm ngoái. Có điều, nếu là người  nhạy cảm, thì HLV Huỳnh Đức phải biết mình nên làm như thế nào để đắc nhân tâm. Ông thầy trẻ họ Lê đã chọn phương thức mua rất nhiều cầu thủ địa phương khác về để chống “quyền lực đen”. Tiếc rằng, trong số cả tá gương mặt mới, đa số đều chỉ thuộc hàng trung bình, không ai thực sự đủ khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Thế nên, cái chất Đà Nẵng vẫn còn đậm đặc, đủ khả năng để tạo “quyền lực đen” khi có điều kiện.

Vấn đề của SHB.ĐN lúc này là Huỳnh Đức phải thực sự khiến toàn đội hiểu rằng những gì ông làm, dù hơi phũ, nhưng không vì mục đích đánh bóng thương hiệu cá nhân, mà là vì bóng đá sông Hàn. Thời điểm này, e rằng đã muộn.

SHB.ĐN bây giờ thực sự chẳng khác gì con ngựa khó trị.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm