GĐĐH HN.T&T Nguyễn Quốc Hội: SHB.ĐN nợ chúng tôi rất nhiều

03/06/2011 13:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tự nhận mình là người ngoại đạo, GĐĐH Nguyễn Quốc Hội cũng đã gần 3 năm bươn trải cùng HN.T&T. Ngay trước cuộc chiến với “người anh em” SHB.ĐN, ông Hội khẳng định đội nhà sẽ đá hết sức mình.

* Ông có thấy tiếc khi HN.T&T không còn cơ hội vô địch, nhất là khi nhiều đại gia tự bắn vào chân mình để SLNA  và SHB.ĐN hưởng lợi?

- Tôi phải công nhận rằng HN.T&T mùa này không có phong độ tốt nhất. Chưa kể sự xui xẻo, khi chúng tôi có tới chục cơ hội mà không ghi được bàn vào lưới HP.HN chẳng hạn. Đó là cuộc chơi, và khi may mắn lẫn thành công không theo chân bạn thì HN.T&T phải chấp nhận.

Chúng tôi cũng tiếc bởi mùa giải năm nay đội bóng cũng có nhiều cơ hội để cải thiện phong độ lẫn thành tích. Nhưng Công Vinh chấn thương, Gonzalo hay Matias phong độ chưa ổn định, kế hoạch bổ sung chân sút mới bị ảnh hưởng. Chưa kể việc chúng tôi thiếu kinh nghiệm phân phối lực lượng, sức mạnh, thể lực cho sân chơi AFC Cup khiến đội bóng bị phân tâm. Kết quả ấy thực sự là bài học nằm lòng. Giờ cửa vô địch không còn, nhưng chúng tôi còn mục tiêu là giành vị trí cao nhất có thể. Còn đứng thứ mấy, đoạt huy chương hay không còn tùy phong độ của thầy trò Phan Thanh Hùng.

* Trước trận đấu với SHB.ĐN, người ta lo HN .T&T “thả” để giúp người anh em đua tranh ngôi vô địch...

- Thiên hạ cứ đồn thổi thế mà không nhìn thành tích đối đầu và sự quyết tâm của 2 đội sao. Chúng tôi cũng có tự ái nghề nghiệp và sự tự tôn của đội bóng chứ. Tôi bước vào làm GĐĐH 3 năm qua rồi, sự lên xuống đội bóng ra sao tôi tỏ cả. Như năm 2009, giai đoạn 2 chúng tôi còn đứng cuối bảng. Vậy mà HLV Hữu Thắng đã có bước cải thiện để đội trụ hạng an toàn. Ngay mùa giải vừa qua, HN.T&T chắt chiu từng cơ hội nhỏ để vô địch. Mà theo tôi nghĩ đó thực sự là điều ngoạn mục mà ngồi bên cạnh BHL và cầu thủ tôi mới thấm được cái giá của thành công. Thử hỏi lúc ấy, SHB. ĐN có giúp gì chúng tôi hay không.

Ông Nguyễn Quốc Hội (phải) cho rằng SHB.ĐN đang nợ HN.T&T rất nhiều. Ảnh: V.V

Tôi phải nói thẳng rằng 2 đội gặp nhau đá rất tử tế. Mùa trước, nếu thắng ở sân Chi Lăng, cửa vô địch rộng ngời. Thế mà chúng tôi thua rồi bị XM.Hải Phòng đeo bám quyết liệt. Nếu theo nghĩa rộng, SHB.ĐN phải nhường chúng tôi chứ. Vậy mà đôi bên đá hết sức, tới độ trầy vi, tróc vảy, mà thành tích chúng tôi luôn thua họ. Các cầu thủ HN.T&T cáu lắm, họ rất muốn rửa hờn ở trận này. Tóm lại, SHB.ĐN nợ chúng tôi rất nhiều.

* Như vậy là HN.T&T sẽ đá hết sức, vậy cơ hội có 3 điểm của đội chủ nhà không phải là nhiều. Nghĩa là có nguy cơ SHB.ĐN sẽ để SLNA tách tốp, bởi họ chơi sau tới 30 phút và nhiều cơ hội thắng HP.HN.

- Nếu chúng tôi đá láo, dư luận, khán giả sẽ thấy cả. Bản thân trận lượt đi, SHB.ĐN đá thắng chúng tôi ngay sân Hàng Đẫy. Trận này sẽ rất nhiều người chú ý, chúng tôi cũng phải cố gắng để giành chiến thắng chứ. Ngay trước trận, tôi và HLV Thanh Hùng cũng làm công tác tư tưởng yêu cầu toàn đội đá hết mình. Còn vào sân hay kết quả phải tùy cục diện và may mắn đứng bên chúng tôi hay không. Chúng tôi sẽ chơi bóng đúng tinh thần hiệp sĩ, chứ không có chuyện nhường điểm cho SHB.ĐN dễ dàng.

* Dù thế nào đây cũng là một mùa giải thất bại của HN. T&T?

- Một phần nào đó là như vậy, khi HN.T&T không lọt qua vòng bảng AFC Cup. Nhưng ở V-League, chúng tôi còn 10 vòng đấu để cải thiện thành tích chứ. Tôi vẫn hài lòng với những gì đội đạt được những năm qua. Không phải chuyện giản đơn khi bạn đoạt được thành tích và giữ được nó mãi trong tay. Mùa này chúng tôi mất ngôi vô địch, nhưng còn các năm sau nữa, còn rất nhiều thứ để chúng tôi phấn đấu.

* Còn cuộc đua vô địch, ông nghiêng cơ hội vào tay đội nào?

- Tôi nghĩ cơ hội cho SLNA-SHB.ĐN là 55/45. SLNA có được nhiều ưu thế về điểm số, nhân sự, tinh thần... Nhưng 10 vòng đấu tới diễn biến sẽ khó lường lắm. Không dễ để cho HLV Hữu Thắng đoạt được thành công đâu. Mà thể thao phải có sự cạnh tranh và hấp dẫn như thế mới thu hút được khán giả. Chứ SLNA cứ thắng mãi và vô địch sớm thì còn gì hấp dẫn. Dù SHB.ĐN là đối thủ chính, song không nên coi thường Thanh Hóa, TĐCS.ĐT, B.Bình Dương, HN.T&T... phía sau nữa cơ mà.

* Đến giờ phút này, ông có thấy công việc làm GĐĐH một CLB có khó không. Bởi hiện tại có quá ít GĐĐH có cá tính và có tố chất thủ lĩnh như Phạm Phú Hòa tại ĐTLA.

- Tôi nghĩ mội đội lại có đặc thù riêng. Ngay như tôi từng làm Giám đốc kinh doanh bên Tập đoàn. Nhưng khi nhảy sang làm quản lý CLB, có cái dễ, khó riêng. Người làm giám đốc phải biết khéo léo điều chỉnh theo ý mình. GĐĐH có vai trò quan trọng, nhưng phải biết tôn trọng vấn đề chuyên môn của HLV để tạo thành ê kíp với BHL mới khiến đội bóng đi chung hướng được. Tôi cảm nhận mình đang làm tốt chức năng quản lý đội nhà đó chứ. Không phải là quá cá tính nhưng sự đóng góp của tôi với đội nhà là có đó chứ, bằng chứng là đội bóng U19 HN.T&T VĐQG vừa qua, đội bóng bàn HN.T&T cũng có vị trí tốt giải quốc gia. Chưa kể 3 năm qua, đội bóng tôi quản lý cũng có dấu ấn đó chứ. Dù là người ngoại đạo trong bóng đá tôi cũng hiểu rằng làm bóng đá hay kinh doanh cũng đều phải có thành tích cả. Và tôi thấy tự hào với những gì mình đã làm được với CLB trong 3 năm làm việc đã qua.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm