HP.HN: Cuộc đại phẫu bất đắc dĩ

14/04/2011 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm ngoái, sau 12 vòng đấu, HP.HN tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Năm nay, điều đó còn đến sớm hơn khi mới chỉ sau 10 vòng, đội bóng Thủ đô đã lặp lại “thành tích” đó. Chưa thể biết trước liệu đội bóng Thủ đô có lặp lại cú nước rút thần tốc giống như giai đoạn lượt về mùa trước để cán đích an toàn hay không, nhưng đội bóng của bầu Long, bầu Tuấn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải tiến hành 1 cuộc đại phẫu nếu không muốn tiếp tục lún sâu trên BXH.

Vì sao phải “mổ”?

Sau khi chấn thương háng không thể điều trị dứt điểm tại HN, khoảng 1 tuần qua, đội trưởng Văn Vinh đã về Nam Định để chữa trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt theo sự giới thiệu của người đồng đội Trọng Lộc.

Vinh cho biết, nếu đúng theo phác đồ điều trị, anh sẽ mất khoảng 40 ngày để chấm dứt cơn đau dai dẳng ở vùng háng của mình. Tính thêm cả thời gian tập luyện để lấy lại phong độ, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cầu thủ xứ Nghệ sớm nhất cũng chỉ quay lại ở giai đoạn lượt về.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, bạn cùng phòng với Vinh là hậu vệ trái Hồng Nam (cầu thủ liên tục đá chính từ đầu mùa) bị phát hiện thoát vị đĩa đệm và sẽ lên bàn mổ trong vài ngày tới.

HP.HN đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải tiến hành 1 cuộc đại phẫu nếu không muốn tiếp tục lún sâu trên BXH

Chưa dừng lại ở đó, tân binh Henry, sau những phút lóe sáng đã bị chấn thương cổ chân khá nặng và có nguy cơ ngồi ngoài dài hạn. Cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac chỉ vừa trở lại sau khi phẫu thuật đầu gối đã có những biểu hiện tái phát chấn thương.

Đối với 1 đội bóng trung bình như HP.HN, đó hẳn nhiên là những tin không tốt lành và khiến HLV Nguyễn Thành Vinh phải suy tư. Nhưng điều ông lo lắng nhất bây giờ là sự sa sút phong độ của các trụ cột và việc các tân binh vẫn chưa chứng tỏ được nhiều điều sau những khoản đầu tư khá lớn hồi đầu mùa. Đó là lý do mới chỉ sau 10 vòng đấu nhưng HP.HN đã phải tính tới chuyện “động dao kéo”.

Đại phẫu bằng cách nào?

2 cầu thủ ngoại đã đến đội bóng Thủ đô vào tối ngày hôm qua. Người thứ nhất là 1 cái tên không mới, John Baptite, cầu thủ người Nigeria từng khoác áo V.NB ở mùa giải hạng Nhất 2009. Người còn lại, theo lời HLV Nguyễn Thành Vinh là 1 tuyển thủ QG Kenya.

Số lượng cầu thủ ngoại tới HP.HN sẽ chưa dừng lại ở đó, trong vài ngày tới đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục đón khoảng 1 tiểu đội hoặc thậm chí 1 trung đội lính lê dương tới tìm kiếm cơ hội.

Nếu các tân binh đạt yêu cầu thì nhiều khả năng, cầu thủ đầu tiên sẽ phải khăn gói rời HP.HN sẽ là Olushola sau màn trình diễn khá nghèo nàn của anh kể từ đầu mùa. Khả năng thanh lý hợp đồng với Henry chưa được đặt ra nhưng với chấn thương của mình, cầu thủ người Uganda có lẽ sẽ phải chấp nhận ngồi ngoài cuộc và nhường chỗ cho những người khác, trước khi HP.HN cân nhắc về tương lai của anh.

Khá ngạc nhiên nhưng đúng là mặc dù bị đồng đội phản đối khá gay gắt nhưng có vẻ Timothy sẽ vẫn là ngoại binh có vị trí chắc chắn nhất ở đội bóng Thủ đô.

Bên cạnh cầu thủ ngoại, để trám vào vị trí hậu vệ trái của Hồng Nam, HP.HN cũng bắn đi tín hiệu chiêu mộ cầu thủ nội và mục tiêu số 1 của họ sẽ là Tấn Điền, cầu thủ đang thuộc biên chế của HN.T&T nhưng ít được ra sân thi đấu từ đầu mùa khi Văn Biển đang chơi rất tốt, còn Hồng Tiến cũng sẽ trở lại trong thời gian ngắn.

Năm ngoái, với mục tiêu trụ hạng, HP.HN cũng đã phải thay máu hồi giữa mùa giải. Năm nay, điều đó cũng không thay đổi, ngay cả khi đội bóng Thủ đô đặt ra mục tiêu tốp 5 và tăng cường nhân sự khá rầm rộ hồi đầu mùa.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm