HP.HN- V.HP 1-1: Chủ nhà lại khóc

04/04/2011 09:12 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Timothy 16’ - Minh Đức đá phản lưới 82’

(TT&VH) - 2 vòng đấu liên tiếp đều mất điểm trong những phút cuối cùng, thế nên có thể hiểu cảm giác thất vọng của HP.HN ở trận đấu hôm qua. Riêng HLV Nguyễn Thành Vinh thì chua chát thừa nhận, vận đen đang đeo bám đội bóng của mình.

Ý đồ dùng hỏa lực tấn công ngoại nhằm sớm tạo ra sự khác biệt về điểm số của HP.HN được thể hiện rõ khi HLV Nguyễn Thành Vinh để trung vệ Cassiano trên băng ghế dự bị, còn Henry, Timothy, Olushola xuất trận ngay từ đầu. Và trên thực tế, đội chủ nhà cũng khiến hàng phòng ngự V.HP phải chống đỡ những pha hãm thành liên tục.

Trong 1 pha bóng như thế ở phút 16, Mạnh Tường bên phía V.HP để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài Võ Minh Trí cho HP.HN hưởng một quả phạt 11m trong sự phản ứng của các cầu thủ khách. Trên chấm đá phạt, Timothy đã đánh lừa thủ thành Quang Huy mang về bàn mở tỷ số cho HP.HN.

HP.HN (phải) lại mất điểm vào những phút cuối

Dẫn bàn trước, HP.HN quay về với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc trong khi V.HP tích cực lên bóng tấn công chủ yếu ở 2 biên. Tuy nhiên, do thiếu những mũi nhọn sắc bén trên hàng công, số cơ hội ghi bàn đến với V.HP không nhiều và nếu có thì họ cũng không tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, V.HP tấn công khá yếu ớt, đó cũng là điều kiện để HP.HN mạnh mẽ hơn với các pha phản công tốc độ cao. Liên tiếp ở các phút 63, 65, 67, đội chủ nhà có liền 3 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng Timothy rồi Trọng Lộc đều sút bóng đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

Khi thời gian dần trôi về cuối, V.HP bất ngờ có bàn gỡ 1-1, khi ở phút 82, từ 1 đợt tấn công không lấy gì làm nguy hiểm của V.HP, trung vệ Minh Đức phá bóng bật đúng người Cassiano bật qua tầm tay thủ môn Viết Nam vào lưới.

Nhiều cái bóng áo xanh của HP.HN đổ xuống vì thất vọng trong khi ở bên ngoài sân, HLV Nguyễn Thành Vinh vò đầu tiếc nuối. Khi trận đấu đến những phút đá bù giờ, Timothy bất ngờ có bóng trong tư thế đối mặt thủ môn Quang Huy, nhưng tiền đạo này chần chừ không sút vì sợ việt vị để rồi bị phá bóng ngay trong chân.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm