HP.HN: Lời nguyền của chiếc băng đội trưởng

05/03/2011 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ở một đội bóng như HP.HN, mỗi một điểm số kiếm được đều đồng nghĩa với niềm vui. Bởi với lực lượng chỉ được đánh giá khá khiêm tốn trên mặt bằng V-League, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh luôn phải gồng mình lên trong bất cứ trận đấu nào. Vì vậy, có thể cảm nhận được bầu không khí phấn khởi của đội bóng Thủ đô sau khi giành thắng lợi trước đối thủ cùng thành phố HN.ACB ở vòng đấu thứ 4 Eximbank V-League 2011 vừa qua.

Nhưng xen lẫn giữa những tiếng cười nói và những cái bắt tay chia vui cùng đồng đội, đội trưởng Văn Vinh không giấu nổi ánh mắt pha chút ưu tư. Chấn thương háng đã buộc Vinh phải ngồi ngoài ở trận đấu kể trên và một vài trận đấu trước đó của HP.HN, để lại trong lòng anh cả những sự tiếc nuối và lo âu.

Từ chuyện của đội trưởng đương nhiệm

Văn Vinh (phải) đang rất lo lắng vì chưa biết đến ngày nào mới có thể trở lại sân cỏ. Ảnh: VSI


Khởi nghiệp ở vị trí trung vệ, sau đó là hậu vệ cánh rồi bây giờ là tiền vệ tấn công, dù ở vị trí nào, Văn Vinh cũng luôn cố gắng và tận tụy với trách nhiệm được giao phó. Sự cầu tiến của một người Nghệ An là điều giúp Vinh có được sự tiến bộ sau từng trận đấu. HLV Vương Tiến Dũng đã từng đánh giá về Văn Vinh: “Ngoài tốc độ thì bây giờ đã có thêm những pha xử lý bóng và chuyền bóng rất tinh tế”. Ông tiếc ngẩn tiếc ngơ khi biết rằng, hợp đồng của Văn Vinh hết hạn với HP.HN hồi cuối mùa giải 2010 và mới chỉ vừa được tái ký cách đây chưa lâu.

Ngoài những phẩm chất chuyên môn, tính cách hiền lành của Vinh cũng là một điều khiến người ta dễ có cảm tình. Ở Nghệ An, cầu thủ này có một chiếc ô tô Mazda nhưng anh không mang ra Hà Nội mà để lại phụ giúp gia đình. Thay vào đó, Vinh mua cho mình một chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện đi lại trong những ngày ăn tập ở Thủ đô.

Chiếc băng đội trưởng trên tay Văn Vinh là một sự ghi nhận về những tiến bộ của cầu thủ tuy cùng thời với những Văn Quyến, Minh Đức... nhưng không nổi bật bằng. Một mùa giải mới với bao hy vọng mở ra trước mắt chàng tiền vệ người Nghệ An.

Nhưng ở đời, đúng là bên cạnh khả năng, người ta còn cần đến may mắn. Không va chạm với ai, ăn uống và tập luyện rất giữ gìn nhưng bỗng dưng Vinh bị dính một chấn thương khó hiểu: đau cơ háng dai dẳng và phải tạm ngừng vận động để điều trị. Vinh đã tìm đến khá nhiều những bệnh viện có uy tín tại Hà Nội nhưng vẫn chưa có một câu trả lời chính xác về tình trạng chấn thương của mình.

Đến chuyện của những đội trưởng tiền nhiệm

Văn Vinh không giấu được nỗi buồn mỗi khi ai nhắc đến ngày trở lại của anh. Nhưng điều khiến anh hoang mang nhất bây giờ là ở HP.HN dường như có một cái “dớp” đối với những người từng đeo băng đội trưởng.

Người gần nhất là Ngọc Tú, từng được ví là phiên bản 2.0 của Huy Hoàng, nhưng đã sa sút khá nhiều, lại vừa phải lĩnh án kỷ luật. Xa hơn một chút là Ronald Martin bị gãy chân, điều trị dai dẳng suốt mùa giải trước và bây giờ đã từ giã sân cỏ.

Tiền vệ Trọng Lộc mùa giải năm ngoái cũng nằm trong ban cán sự (đội phó) rồi gần như mất hút cả mùa giải. Ngôi sao trẻ Đinh Thanh Trung mùa này đã vài lần được đeo băng đội trưởng, kết quả là Trung chưa ghi được bàn thắng nào và thi đấu không nổi bật như chính anh mùa giải trước.

Ở HP.HN có khá nhiều những câu chuyện kỳ lạ như vậy. Sau vòng đấu thứ 12 V-League 2010, đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Ở vòng đấu 13, họ phải làm khách trên sân Nha Trang. Trước trận đấu này, ngay cả người lạc quan nhất cũng chỉ dám nghĩ tới 1 điểm. Nhưng kết quả là HP.HN vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 3-1.

Sau này hồi tưởng lại, chính HLV Nguyễn Thành Vinh cũng không hiểu tại sao các học trò của mình giành chiến thắng, hoặc cách đội bóng của ông đè bẹp B.BD với tỷ số 4-2 ở vòng 18.

Sự thật là HP.HN luôn phải gồng mình lên trong tất cả các trận đấu của họ. Và “lời nguyền” đối với các đội trưởng của đội bóng Thủ đô có thể là hệ quả nảy sinh ra từ sự nỗ lực đó, bởi khi ở trên sân, thủ quân được hiểu là con chim đầu đàn.

Đức Hoàng

Lịch thi đấu vòng 5 Eximbank V-League 2011

Chủ Nhật (ngày 6/3/2011)

16h00 HP.HN-N.SG (VCTV trực tiếp)

16h00 Thanh Hoá-V.Hải Phòng (Đài TH Thanh Hóa trực tiếp)

16h00 HA.GL-HN.T&T (VTV3 trực tiếp)

16h00 TĐCS.ĐT-SLNA (VTC3 trực tiếp)

16h00 K.KH-V.NB (VTV7 trực tiếp)

16h00 SHB.ĐN-HN.ACB

17h00 ĐT.LA-B.BD (VCTV trực tiếp)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm