HP.HN – HN.ACB 2-1: Có nhất thiết phải khổ vậy không?!

28/02/2011 11:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không cần phải đợi đến khi hiệp 1 kết thúc, ngay từ đầu trận đấu, ông chủ tịch HN.ACB Nguyễn Đức Kiên đã xuống ngồi ngay vị trí đầu tiên trong cabin huấn luyện của CLB. Đây có thể xem là “bài tủ” của nhà tài phiệt ngành ngân hàng mỗi khi đội bóng của ông thi đấu không tốt. Hầu như cả lượt về mùa giải hạng Nhất năm ngoái, người ta vẫn thấy ông làm như vậy.

Trong suốt trận đấu, ông Kiên ngồi khoát tay theo dõi rất chăm chú, thỉnh thoảng ông lại ôm đầu sau một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Kết thúc hiệp một, khi HN.ACB đang bị dẫn 2-0, như thường lệ, vị chủ tịch lại xắn tay áo làm “công việc” của mình.

Nỗi buồn khó giấu của bầu Kiên khi HN.ACB đá đâu thua đấy. Ảnh: VSI


Một trợ lý hơi khom người nâng sa bàn ngang tầm ngực của ông chủ,. HLV Mauricio Luis, cũng lại như thường lệ, đứng bên cạnh đặt một tay lên trán rất đăm chiêu. Còn ông Nguyễn Đức Kiên thì “múa” trên sa bàn và nói rất nhiều. Kết thúc màn chỉ đạo, bầu Kiên làm động tác phẩy tay rất dứt khoát theo đúng tác phong của một ông chủ lớn, ra chiều cứ như vậy mà làm.  

Đúng là có sự chỉ đạo của ông chủ ngành ngân hàng có khác, vào hiệp 2 các cầu thủ HN.ACB thi đấu tốt hơn hẳn và có được bàn gỡ. Một cách công bằng, đội bóng Thủ đô đã đá một trận có lẽ là hay nhất kể từ đầu giải, nhưng rút cuộc vẫn không thể chiến thắng, dù “quyền cước” của HP.HN cũng chẳng có gì cao thâm.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông Kiên ngồi im lặng trên băng ghế huấn luyện. Một lát sau, ông đứng dậy tiếp tục im lặng nhìn các cầu thủ của mình. Trước khi ra về, ông chuyển sang nói liên hồi (góp ý, nhắc nhở) BLĐ đội bóng Thủ đô về những việc cần phải làm để “tiến lên”, (có thể tạm hiểu như thế).

Hôm qua, bầu Kiên có vẻ không hài lòng, nhất là khi cơ hội kiếm điểm của đội bóng của ông chưa bao giờ lớn đến thế. Nhưng có lẽ ông Kiên rất khó trách cầu thủ của mình bởi họ đã chơi hết khả năng. Cũng khó trách HLV Mauricio Luis, bởi HLV người Argentina đã khiến các học trò tiến bộ và tự tin hơn khá nhiều so với những trận đấu trước.

Ông Kiên chỉ có thể tự trách mình, vì nếu những con người mà ông có trong tay tốt hơn, HP.HN đã không dễ dàng ghi 2 bàn trong vỏn vẹn 5 phút, tiền đạo của CLB này sắc sảo hơn (như Merlo chẳng hạn), ông đã chẳng phải ôm đầu tiếc nuối sau pha hỏng ăn của một đôi chân gỗ...

Sân nhà hay sân khách, trước đội ĐKVĐ hay trước đội có nguy cơ cầm đèn đỏ, V-League hay hạng Nhất, HN.ACB đều thua. Mạch thất bại của họ đã kéo dài lên con số 5 (tính cả trận thua Than Quảng Ninh ở Cúp QG). Chỉ tội HLV Maurico Luis sau trận đấu cứ mãi phân trần: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng V-League và hạng Nhất có quá nhiều khác biệt”.

Bóng đá có nhất thiết phải khổ như vậy không?!

Đức Hoàng

Đội hình

HP.HN: Viết Nam, Xuân Luân, Hồng Nam, Minh Đức (Mạnh Toàn 62’, Hải Nam 85’), Cassiano, Thanh Trung, Hữu Hoàng, Đức Thắng, Trọng Lộc (Đình Hưng 76’), Henry, Olushola

HN.ACB: Quốc Việt, Đức Tuấn, Hải Nam, Sesay (Machuca 79’), Xuân Nam, Xuân Thành (Quang Nam 79’), Quốc Hiền (Thanh Nguyên 55’), Tuấn Anh, Thành Lương, Lucas, Jonathan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm