HP.HN – LSTH 3-0: Cái đầu không lạnh

26/01/2011 09:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng những cầu thủ trẻ Thanh Hóa khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng với những pha phối hợp vừa đẹp mắt lại vừa hiệu quả của họ. Thày trò HLV Lê Thụy Hải mới là những người chơi tốt hơn trong hiệp 1 và đẩy HP.HN vào thế chống đỡ. Nhưng sự non nớt đã phá hỏng bữa tiệc đang được chờ đợi của người xứ Thanh trên sân Hàng Đẫy trong hiệp 2.

Việc HLV Lê Thuỵ Hải (thứ 2 từ trái qua) bị đuổi lên khán đài là

nguyên nhân khiến Thanh Hoá bị vỡ trận trước HP.HN. Ảnh: Quốc Khánh

Bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người, Henry bên phía HP.HN là một tình huống mà cặp trung vệ John Wole và Anh Tuấn của Thanh Hóa, những người đã chơi khá tốt trước đó, mất tập trung. Và cả 3 bàn thắng của đội bóng Thủ đô trong trận đấu này đều mang nặng tính tình huống và nỗ lực cá nhân, chứ không phải là kết quả của một thế trận dồn ép đối thủ.

Sau 45 phút đầu tiên đẹp như tranh vẽ, không ai có thể ngờ Thanh Hóa lại dễ dàng bị đánh sụp đến như vậy. Có cảm giác bàn thua chớp nhoáng ngay những phút đầu hiệp 2 đã khiến những cầu thủ trẻ không còn là chính mình. Nói thế là vì sau tình huống đó, lối chơi phối hợp nhóm nhuần nhuyễn của họ đã biến mất và nhường chỗ cho những đường chuyền dài cầu âu vừa thiếu chính xác vừa dễ dàng bị cản phá. Đó chắc chắn phải là biểu hiện của sự non kém bản lĩnh, một điều rất thường thấy ở các cầu thủ trẻ.

Thanh Hóa và cả những người trung lập có lý do để không đồng tình với những quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, bởi rất nhiều lần “vua” Ngô Quốc Hưng đã bị khán giả đồng loạt phản đối.

Nhưng việc HLV Lê Thụy Hải bị đuổi ra khỏi sân sau khi phản ứng lại quyết định của trọng tài lại hoàn toàn lãng nhách, bởi điểm đá phạt sau tình huống đó chỉ nằm ngoài vạch 16m50 của HP.HN một chút. Tuy vậy, cần phải nhắc lại là tình huống đó chỉ diễn ra chừng 2 phút sau khi đội bóng Thủ đô ghi bàn thứ 2. Có vẻ, không chỉ các cầu thủ trên sân, chính HLV Lê Thụy Hải cũng tự đánh mất mình ở thời điểm người ta cần thấy một quyết định sáng suốt nào đó của “người đặc biệt”. Đây không phải là lần đầu tiên trong nghiệp bóng banh, ông có những phản ứng kiểu như vậy.

Thanh Hóa đá trên sân Hàng Đẫy không khác gì sân nhà. Sẽ là không đúng nếu cho rằng xứ Thanh đi đâu cũng bị bắt nạt. Năng lực hay sự nhiệt tình là những điều mà họ đang sở hữu. Đường vẫn còn dài, giảm bớt cái tôi và tính địa phương mới là cách để Thanh Hóa tiến xa.

Đội hình:

HP.HN: Đức Cường, Hồng Nam, Cassiano, Minh Đức, Hải Nam (Xuân Luân 42’), Thanh Trung, Hữu Hoàng, Trọng Lộc, Văn Vinh (Đức Thắng 90’), Olushola (Henry 46’), Timothy

Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Văn Hiển, John Wole, Anh Tuấn, Tuấn Tùng, Dasilva (Sunday 58’), Văn Thắng (Trọng Hải 58’), Công Huy, Đình Tùng, Quang Vinh, Faye Omar Đức Hoàng


Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm