Hôm nay SHB.ĐN tập trung: Ngày mới của vị vua cũ

22/10/2010 10:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay, SHB.ĐN chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng sông Hàn có hàng loạt nhân tố mới và người hâm mộ đang hy vọng Huỳnh Đức cùng các học trò sẽ bắt đầu một ngày mới tươi sáng hơn sau một năm bê bết.

Năm nay, SHB.ĐN làm thiên hạ bất ngờ khi đã tham chiến thị trường chuyển nhượng sau một thời gian dài đóng băng. Ngoài 2 bản hợp đồng được đánh giá khá “khủng” với tiền vệ ĐTQG Nguyễn Minh Phương (ĐT.LA) và tiền đạo Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng), những gương mặt mới như Văn Thạch, Văn Tươi, Quốc Anh, Cảnh Lâm cũng được trải thảm đón về.

Ngoài ra, SHB.ĐN đang thương thảo để tái ký hợp đồng với một loạt những cầu thủ trẻ và tiếp tục săn đón trung vệ Phước Tứ. Đấy là những động thái cho thấy, SHB.ĐN đã bắt đầu phải làm mới mình, không thể đứng ngoài vòng xoáy chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc các tân binh nói trên có sớm hòa nhập và tìm được một chỗ đứng trên sân Chi Lăng hay không mới là vấn đề. Nếu như Minh Phương đã khẳng định được thương hiệu ở ĐTQG cũng như ở CLB ĐT.LA với lối chơi bóng bằng “cái đầu”, thì những cầu thủ khác chắc chắn phải nỗ lực thật nhiều.


Tiền đạo Ngọc Thanh rất có duyên ghi bàn. Thanh chơi tốt trong vai trò một trung phong cắm. Ngoài ra, cựu tiền đạo đội bóng đất Cảng có thể đá như một hộ công. Quyết định đưa Ngọc Thanh về Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức hẳn là hy vọng có người chia lửa cho Merlo, bởi 2 năm qua, dường như không có tiền đạo nội nào đủ năng lực để đá cặp với Merlo. Huỳnh Đức từng đôn chân sút Hà Minh Tuấn lên đội một với bao kỳ vọng, nhưng Tuấn lại không đáp ứng được yêu cầu. Vì thế, SHB.ĐN chơi thường xuyên chỉ một tiền đạo ngoại. Nhưng vấn đề là Ngọc Thanh liệu có vượt qua được áp lực?



Giữ chân được Merlo (phải) là một thành công lớn với SHB.ĐN

Thủ môn Ngọc Thạch từng đoạt danh hiệu xuất sắc nhất VCK U21 năm 2007. Năm 2008, anh được đưa lên bắt chính nhưng nhanh chóng mắc sai lầm lẫn tự đắc, để rồi bị “giam” suốt từ đó đến khi ra Đà Nẵng. Thạch không dễ vượt qua cái bóng của Võ Văn Hạnh. Hạnh “cậu” tuy lớn tuổi, nhưng vẫn còn rất sự chắc chắn trong khung thành.

Quốc Anh, Văn Tươi (Tiền Giang), Cảnh Lâm (H.Huế) cũng có tạo được tí “sao số”, nhưng lâu nay, họ quen chinh chiến ở hạng Nhất. Để chịu nổi nhiệt V-League không hề đơn giản với họ, nhất là ở trong môi trường cạnh tranh chỗ đứng rất khốc liệt ở SHB.ĐN. Thực tế đã chứng minh điều đó.


Về ngoại binh, theo quy định mới của VFF, mùa bóng 2011, mỗi CLB V-League được đăng ký 4 ngoại binh, ra sân 3 ngoại binh. Thế thì, Đà Nẵng cần thêm 2 ngoại binh nữa mới đủ quân số đăng ký, sau khi gia hạn hợp đồng với tiền đạo Merlo và tiền vệ Nicolas. Huỳnh Đức đang hướng đến thị trường cầu thủ Nam Mỹ nhưng để tìm ra “vàng” không phải là chuyện dễ, vì 2 mùa qua, SHB.ĐN đã gặp phải rất nhiều hàng “lởm’.


Cái tên được SHB.Đà Nẵng quan tâm nhất là Almeida. Cuối mùa giải 2010, “Đa” dính chấn thương nặng trong một buổi tập và anh đã chủ động xin thanh lý sớm hợp đồng về Brazil chữa trị. Mới đây, SHB.ĐN chủ động mời Almeida trở lại và anh đã đồng ý. Nếu “Đa” trở lại, liệu anh có giúp cho hàng công của SHB.Đà Nẵng mạnh lên sau thời gian dài chấn thương?


Nói tóm lại, hầu hết những cầu thủ mà Huỳnh Đức đưa về nhằm phục vụ cho mùa giải mới đều không được đánh giá cao. Ngoài việc phải thể hiện năng lực của mình, những lính mới tìm được sự hòa hợp để góp phần tạo nên một tập thể SHB.ĐN đoàn kết là một điều càng nan giải bội phần. Thực tế, đã có những ganh tị của người bản địa với lính mới rồi đấy.


Một ngày mới của vị vua cũ, có thể cảm nhận được thời thế V-League quá nhiều thay đổi và với SHB.ĐN cũng vậy. Một sự đổi thay đổi mạnh mẽ đồng nghĩa với cái giá phải trả được tiên liệu rất đắt nếu như SHB.ĐN không thành công mùa tới!


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm