Hội chứng mùa thứ ba của Mourinho ám ảnh Roma

05/10/2023 18:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

Mặc dù Jose tự hào nói rằng ông đã từ chối đến Saudi Arabia, nhưng nếu ở lại Roma, ông sẽ phải làm tốt công việc của mình.

José Mourinho tuyên bố không đọc báo chí của chính mình mà người khác làm việc đó cho ông. "Trong kì nghỉ, tôi nhận được lời mời làm việc lớn nhất, quan trọng nhất, điên rồ nhất mà bất kì HLV nào từng nhận được trong lịch sử bóng đá", ông cho các phóng viên biết trong cuộc họp báo cuối tuần qua. "Tôi đã từ chối điều đó vì tôi đã hứa với các cầu thủ, chủ sở hữu và người hâm mộ [ở Roma].

"3 tháng sau, hình như tôi chính là vấn đề? Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi không đọc [tin tức], tôi không nghe, tôi không xem TV. Nhưng tôi có bạn bè, tôi có cầu thủ, cộng tác viên, những người khác đảm bảo rằng tất cả những cuộc trò chuyện này sẽ đến được với tôi ngay cả khi tôi không muốn họ làm vậy. Và tôi không chấp nhận nó. Tôi không chấp nhận vì nó không đúng sự thật. Tôi không phải là vấn đề. Trong bóng đá, cũng như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mọi thứ đều có nhiều yếu tố".

Khủng hoảng lực lượng

Lời đề nghị mà Mourinho từ chối được cho là đến từ Al-Hilal ở Saudi Arabia và trị giá 30 triệu euro sau thuế một mùa. Nhận lời có nghĩa là để lại một nốt đáng buồn sau khi thua Sevilla trong trận chung kết Europa League, nhưng người hâm mộ chắc chắn sẽ nhớ đến thành tích của ông một cách trìu mến với chiến thắng tại Europa Conference League một năm trước.

Thay vào đó, phần thưởng của Mourinho cho việc ở lại là khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay của ông ở một giải vô địch. Roma chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận mở màn. Giữa tuần trước, họ đã phải chịu thất bại nhục nhã 1-4 trước Genoa mới lên hạng.

Thực ra thì Roma đang ở giữa cuộc khủng hoảng chấn thương tại hàng phòng ngự. Diego Llorente buộc phải rời khỏi trận đấu đó ở phút thứ 24, trong khi Chris Smalling và Marash Kumbulla đều vắng mặt. Bryan Cristante, trụ cột ở hàng tiền vệ của đội, phải trám vào vị trí trung vệ. Với việc bản hợp đồng mùa hè Renato Sanches cũng vắng mặt, họ không còn nhiều lựa chọn hơn ở trên sân.

Dĩ nhiên thì đây là một vấn đề đa yếu tố. Thế nhưng, những kết quả này khó có thể biện minh được. Mourinho thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng đội bóng của ông thiếu nguồn lực như các đối thủ đang cạnh tranh danh hiệu, nhưng điều đó giải thích thế nào về việc họ đánh rơi điểm liên tiếp trước Genoa, Torino, Verona và Salernitana?

Hội chứng mùa thứ ba của Mourinho ám ảnh Roma - Ảnh 1.

Jose Mourinho cam đoan rằng, ông từ chối đề nghị béo bở 30 triệu euro/năm của Saudi Arabia để ở lại Roma

Mặc dù thu lại nhiều hơn số tiền họ đã chi cho thị trường chuyển nhượng vào mùa hè vừa qua - việc bán Roger Ibanez cho Al-Ahli và Justin Kluivert cho Bournemouth giúp họ đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận dàn xếp công bằng tài chính với UEFA - Roma vẫn cố gắng đưa về những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và Champions League: Sanches, Leandro Paredes, Evan Ndicka và Houssem Aouar.

Trên tất cả là Romelu Lukaku, người được Chelsea cho mượn trong 1 năm. Sự xuất hiện của tiền đạo người Bỉ được chào đón nhiệt tình gần như màn ra mắt Paulo Dybala một năm trước, 5.000 người hâm mộ chờ đợi để chào đón anh tại sân bay Ciampino. Thậm chí, một bức tranh tường xuất hiện ở khu phố Monti trước khi Lukaku chạm bóng lần đầu tiên.

Thật may là Lukaku hòa nhập nhanh, ghi bàn trong các trận liên tiếp gặp Empoli, FC Sherriff và Torino. Câu hỏi đặt ra là tại sao Roma vẫn lẹt đẹt như vậy? Những chấn thương ở hàng thủ là một phần của phương trình, cũng như sự kém hiệu quả của Rui Patricio trong khung thành. Sau 6 trận, anh là thủ môn duy nhất ở Serie A cản phá được ít hơn một nửa số cú sút trúng đích mà anh phải đối mặt.

Và chỉ có 2 đội trong giải là Empoli và Sassuolo để thủng lưới nhiều bàn hơn. Có phải Mourinho quá cứng nhắc khi sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ dù ông đang khủng hoảng chấn thương? Có phải đội bóng của ông chỉ đang mắc phải hội chứng quen thuộc của mùa giải thứ ba?

Hội chứng quen thuộc

Mourinho bị sa thải vào năm thứ 3 trong nhiệm kì thứ hai của ông tại Chelsea và một lần nữa cho công việc tiếp theo tại MU. Ngay cả chương đầu tiên của ông với The Blues cũng diễn ra theo một khuôn mẫu chung, hai chức vô địch nhường chỗ cho vị trí thứ 2 rồi chia tay vào đầu năm thứ 4. Mùa giải thứ ba của ông tại Real Madrid là mùa giải cuối cùng và kém thành công nhất của ông, với chỉ một Supercopa và tỉ lệ thắng giảm từ mức cao 70% xuống mức thấp nhất là 60%.

Sau trận thua Genoa, các cầu thủ Roma bị CĐV đội khách chỉ trích. Các nhà báo tự hỏi liệu Mourinho có thể mất đi sự ủng hộ vững chắc mà ông đã nhận được kể từ khi đến Rome hay không. Tuy nhiên, khi Giallorossi trở về sân nhà gặp Frosinone vào tối Chủ nhật, Olimpico vẫn có hơn 62.000 người hâm mộ lấp đầy các khán đài. Chỉ có một số ít vé chưa được bán nhưng không ai có mặt sẽ nhận ra điều đó. Đám đông tiếp tục ủng hộ Roma ngay cả khi họ phải trải qua khởi đầu không ổn định nữa. Marvin Cuni đáng lẽ phải đưa Frosinone vượt lên dẫn trước ở phút thứ 18, khi Patricio phán đoán sai tình huống lao ra khỏi khung thành của anh.

Thay vào đó, Lukaku đưa Roma dẫn trước ở phút 21. Đó là bàn thắng mà chúng ta đã thấy anh ghi vô số lần trước đây, trừng phạt một hậu vệ vì áp sát quá gần khi anh đưa bóng qua người và sút bóng bằng chân trái vào cuối lưới.

Hội chứng mùa thứ ba của Mourinho ám ảnh Roma - Ảnh 2.

Khởi đầu tệ nhất của Roma sau 12 năm khiến Jose Mourinho bị chỉ trích nặng nề

Nếu những người ủng hộ Roma hi vọng rằng cuộc tấn công sớm có thể giúp đội bóng của họ ổn định vào một nhịp độ tự tin hơn thì họ sẽ thất vọng. Cuni vượt qua lần thứ hai ngay sau đó, nhưng pha dứt điểm lại không chính xác. Mặc dù đôi khi có một số pha phối hợp một chạm khéo léo, Roma chưa bao giờ tạo được cảm giác kiểm soát thực sự cho đến khi cú đá phạt trực tiếp của Dybala tìm thấy Lorenzo Pellegrini ở phút 83, và cầu thủ người Italy nâng tỉ số lên 2-0.

Đôi khi điều quan trọng chỉ là giành chiến thắng trong một trận bóng đá. Mourinho lên tiếng trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Đây không phải là ngày để chơi một trận đấu tuyệt vời. Điều đó là không thể, chúng tôi không có đủ sự tươi mới cho trận đấu - cả về thể chất lẫn tinh thần".

Sự kiệt sức hiện rõ ở Mourinho khi ông từ chối đeo tai nghe để nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia trong studio Dazn sau trận đấu và nói: "Tôi mệt và chúng tôi phải di chuyển". Dĩ nhiên, Mourinho vẫn dành thời gian để đưa ra những câu trả lời chu đáo cho các câu hỏi trong cuộc họp báo tiếp theo, phản ánh cùng những điều khác về quá trình chuyển đổi khó khăn của Ndicka khi chuyển từ Bundesliga sang Serie A.

Mourinho nói: "Anh ấy chơi ở sơ đồ ba hậu vệ, nhưng đó là một sơ đồ 3 hậu vệ hoàn toàn khác, với những nguyên tắc cơ bản khác nhau. Tôi sẽ tiếp tục nói, và có thể không phải ai cũng đồng ý với tôi, nhưng bóng đá Italy mang tính chiến thuật nhất. Tôi thấy các đội ở các giải đấu khác có những cầu thủ giỏi và những cầu thủ tuyệt vời đó có thể tự mình tạo nên một đội vĩ đại".

Nếu điều đó không xảy ra ở Serie A, thì kết luận đương nhiên phải là mỗi HLV phải xây dựng các cấu trúc cho phép các cầu thủ thể hiện tiềm năng của mình. Những khó khăn đầu mùa của Roma không phải tất cả đều do Mourinho. Và sau khi chọn từ chối tiền của Saudi Arabia và ở lại vào mùa hè này, công việc của ông vẫn là giải quyết chúng. 

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm