Roma vs Servette (02h00, 6/10): Mourinho vẫn muốn chinh phục Europa League

05/10/2023 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

Bất chấp tình cảnh khó khăn ở Serie A của Roma và bản thân đang chịu vô vàn sức ép cũng như định kiến, HLV Jose Mourinho tuyên bố ông vẫn hướng tới mục tiêu cao nhất ở đấu trường Europa League.

Roma vốn đã ở rất sát chiếc Cúp Europa League mùa trước, nhưng họ để thua Sevilla đầy cay đắng sau loạt luân lưu ở trận chung kết tại Budapest. Cùng với chiếc cúp Conference League giành được ở mùa trước đó, Mourinho và các học trò đã chứng minh rằng một khi đặt quyết tâm cao nhất, họ đều có thể đi đến trận đấu cuối cùng.

Khát vọng vĩnh cửu của Jose

Trên đài Sky, Mourinho nói: "Tôi luôn bị chỉ trích là thiếu khiêm tốn. Tôi đồng ý. Tôi đã làm được nhiều thứ, trong đó chức vô địch Champions League với Porto là vĩ đại nhất. Nhưng tôi cũng giành được những chiếc cúp như phép màu ở Man United hay Roma. Với Roma, tôi vẫn chưa có chiếc cúp thứ hai, nhưng tôi còn 6 tháng ở đây cơ mà". Đó là sự nói khác đi của thông điệp "tôi sẽ dùng 6 tháng đó để chinh phục chiếc cúp thứ hai".

Phải rồi, những gì chưa làm được thì làm lại. Thua keo này thì bày keo khác. Mourinho không cần đếm đây là mùa thứ 3 hay thứ mấy của ông, không cần quan tâm ông có thể bị sa thải hay không với khởi đầu bết bát của Roma ở Serie A. Sự nghiệp của mình, Jose đã bị sa thải nhiều lần, nhưng số lần giành cúp của ông còn nhiều hơn. Khát khao chinh phục chưa bao giờ vơi của "Người đặc biệt" là thứ giúp ông vẫn đứng trên đỉnh cao của nghề huấn luyện, bất chấp tư duy bóng đá của ông ngày càng ít được ưa chuộng và bị phê phán là đã lỗi thời. Mourinho đại diện cho số ít chiến lược gia vẫn đủ sức thuyết phục rằng kết quả là trên hết, không cần bóng đá đẹp.

Thứ triết lý ấy tưởng không thể dung hòa nổi với Roma, đội bóng luôn muốn trình diễn thứ bóng đá lãng mạn như bản sắc của chính thành phố mà nó sinh ra, nhưng Mourinho dùng tài năng và bản sắc của ông để thay đổi. Sau 1 chức vô địch Conference League (chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử Roma) và 1 ngôi á quân Europa League, Mourinho chinh phục tất cả. Ở Roma bây giờ, ông nói 1 là 1, 2 là 2. Khi Mourinho nói sẽ quyết tâm giành Europa League một lần nữa, thì đó là mệnh lệnh cho mọi cầu thủ của Roma.

02h00 ngày 6/10, sân Olimpico, Roma – Servette: Mourinho vẫn muốn chinh phục Europa League - Ảnh 1.

Với Lukaku, Mourinho quyết tâm chinh phục Europa League một lần nữa

Niềm tin vào Lukaku

Tình cảnh của Roma mùa này đang rất khó khăn. Dù vừa đánh bại Frosinone 2-0 ở vòng 7 Serie A, Roma cũng mới chỉ có 8 điểm và đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, kém 2 đội đầu bảng tới 10 điểm. Phong độ của họ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, có thể thua dễ dàng ngay sau 1 trận thắng tưng bừng. Người hâm mộ đội bóng này luôn phải đối diện với cảm giác bất an trước mỗi trận đấu, nhất là khi Mourinho bị cấm chỉ đạo, điều xuất hiện như cơm bữa. Gặp Servette đêm nay ở lượt 2 bảng G Europa League cũng là một trận đấu như vậy, khi ông chịu án trận thứ 2 trong lệnh cấm 4 trận mà UEFA giáng xuống vì xúc phạm trọng tài sau trận chung kết thua Sevilla.

Sự ổn định Roma còn thiếu, chứ chấn thương thì họ có thừa. Mùa giải mới diễn ra hơn 1 tháng mà Roma đã phải chịu hơn 15 ca chấn thương lớn nhỏ, đặc biệt tàn phá nơi hàng thủ, nơi họ mất các trung vệ Smalling, Kumbulla và Llorente. Dù có thể chỉ muốn tung ra sân đội hình B để tiếp đón một đối thủ nhẹ như Servette, đội bị đánh giá thấp nhất trong bảng, HLV Mourinho vẫn buộc lòng phải tiếp tục vắt sức các hậu vệ như Mancini, Ndicka hay trung vệ bất đắc dĩ Cristante, người bị kéo xuống từ tuyến giữa. Với lịch đấu cứ mỗi 3 ngày/trận, không biết rằng những con người ấy có thể trụ vững được bao lâu.

Cũng may, Mourinho còn có Lukaku để dựa vào. Tân binh người Bỉ đang có phong độ rất ấn tượng với 4 bàn thắng cho Roma từ đầu mùa (3 ở Serie A, 1 ở Europa League) và 2 bàn cho đội tuyển Bỉ ở kỳ FIFA Days gần nhất. Trung bình, mỗi 95 phút anh ghi 1 bàn. Bản thân Lukaku cũng có duyên với các đối thủ đến từ Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ cúp châu Âu, anh đã ghi 6 bàn vào lưới các đại diện Thụy Sĩ, trung bình chỉ 52 phút mỗi bàn. Thể lực sung mãn của Lukaku giúp anh có thể ra sân mọi trận, trở thành chiếc phao cứu sinh cho Mourinho đương đầu với khó khăn. 

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm