Hoàng Đức, Văn Lâm tỏa sáng, HLV Nguyễn Việt Thắng thở phào

26/10/2024 20:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các ngôi sao lớn nhất của Phù Đổng Ninh Bình đã chơi trận đấu khó khăn trên sân 19/8 Nha Trang. Giá trị của "dải ngân hà" do HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt đã được phát huy đúng lúc để đưa đội nhà thắng trận ngoạn mục.

Khi Công Phượng không có nổi cú sút về phía đội chủ nhà Hoà Bình trong ngày khai màn giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 chiều 26/10 thì dàn sao Ninh Bình đã khởi đầu trơn tru. 

Đây là dấu hiệu cho thấy một mùa bóng có thể rất xuôi chèo mát mái của Hoàng Đức, Văn Lâm trong việc lấy vé lên hạng so với Công Phượng và đồng đội.

Hoàng Đức, Văn Lâm chói sáng hơn Công Phượng,  HLV Nguyễn Việt Thắng thở phào - Ảnh 1.

Công Phượng nhạt nhoà ra mắt giải HNQG 2024/25 với Bình Phước. Ảnh: Hoàng Linh

Ở sân 19/8 Nha Trang, những ngôi sao của Ninh Bình đã liên tục toả sáng để giúp đội khách lấn lướt được Khánh Hoà. 

Dù đã mất đi vị thế từ vài năm qua, nhưng Khánh Hoà không đơn giản là CLB có thể bị xem thường. Đây vẫn là thế lực của giải hạng Nhất nhờ truyền thống và sự ổn định. 

HLV Trần Trọng Bình quá hiểu CLB của mình. Khánh Hoà chỉ cần một cú hích mạnh mẽ là có thể đua lên hạng với nhiều đối thủ mạnh.

Hoàng Đức, Văn Lâm chói sáng hơn Công Phượng,  HLV Nguyễn Việt Thắng thở phào - Ảnh 2.

Văn Lâm có 3 pha cứu thua liên tiếp để giúp Ninh Bình trắng lưới tối 26/10. Ảnh: PĐNB

Ninh Bình sau chiến thắng trước TP.HCM ở Cúp Quốc Gia 2024/25 tuần trước đã chơi rất tự tin. HLV Nguyễn Việt Thắng đã bố trí Hoàng Đức mang băng thủ quân để tận dụng kinh nghiệm của tuyển thủ quốc gia này. 

Hoàng Đức đã cho thấy giá trị của ngôi sao hàng đầu với màn toả sáng đúng lúc. 

Hoàng Đức, Văn Lâm chói sáng hơn Công Phượng,  HLV Nguyễn Việt Thắng thở phào - Ảnh 3.

Hoàng Đức chói sáng với màn ra mắt Ninh Bình trên sân 19-8 Nha Trang. Ảnh: PĐNB

Cú đánh đầu của Hoàng Đức gần cuối trận đã giúp Ninh Bình ra về với 3 điểm. Trước đó, Văn Lâm cũng đã có liền 3 pha cứu thua không tưởng trước các cú dứt điểm cận thành của cầu thủ Khánh Hoà. HLV Việt Thắng đã mướt mồ hôi xem các học trò bị dồn ép thời điểm giữa hiệp 2. 

Ninh Bình đã cho thấy khác biệt từ những ngôi sao tuyển thủ. Nó cũng giúp CLB này nổi bật hơn so với Bình Phước của Công Phượng. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức không thắng nổi Ninh Bình chiều 26/10 và bị bỏ lại phía sau so với đối thủ đua lên hạng trực tiếp. 

Với những gì đang diễn ra, giải hạng Nhất chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới chuyên môn, Ninh Bình với thế lực và chuyên môn tốt bắt đầu bứt phá ngay từ những bước đầu tiên, đó sẽ là lợi thế rất lớn để khiến các đối thủ mạnh khác phải chịu sức ép nặng nề trong việc bám đuổi Ninh Bình. 

Năm ngoái, SHB Đà Nẵng đã tính đến việc bị thua kém đối thủ nếu thất bại những vòng đầu. CLB của HLV Trương Việt Hoàng tập trung, chơi nỗ lực tối đa để bất bại gần cả giải đấu. Đà Nẵng bị PVF-CAND bám đuổi quyết liệt và nhờ khởi đầu tốt đã không phải trả giá bởi sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ trong nửa cuối mùa bóng.

Ninh Bình khởi đầu mạnh mẽ lúc này là điều khiến HLV Việt Thắng thở phào. Bởi dù có dàn sao nặng ký trong đội hình, nhưng CLB cũng còn rất mới mẻ và không dễ ăn ý nhanh. Ninh Bình vẫn cần những cá nhân biết toả sáng và may mắn song hành để tiến xa.  

Sau trận đấu, Hoàng Đức cho biết: "Như mọi người đã thấy thì mặt sân Khánh Hoà hôm nay chưa tốt, mặt sân làm đội triển khai bóng rất khó. Đội Ninh Bình phải dùng bóng dài nhiều nhưng kết quả này làm tôi hài lòng về cá nhân tôi và đồng đội. Ninh Bình đặt ra mục tiêu như đã nói trước giải là vị trí cao nhất, giảnh quyền lên hạng".

Ở vòng 2 giải hạng Nhất Quốc Gia 2024/25, Ninh Bình sẽ được chơi trận đầu tiên ở sân nhà và chạm trán Long An vào 16h00 ngày chủ nhật (3/11).

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm