Hoan hô thầy trò Kiatisuk!

20/04/2022 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đã có điểm số đầu tiên ở bảng H AFC Champions League 2022 khi hòa 1-1 trước Sydney FC tối 19/4 trên sân Thống Nhất. Một trận đấu đầy gian nan của đội khách khi HAGL đã chơi rất ấn tượng.

HAGL khiến đại diện bóng đá Úc thất vọng

HAGL khiến đại diện bóng đá Úc thất vọng

HLV Steve Corica của Sydney FC đã không giữ được cái đầu lạnh khi thừa nhận HAGL khiến đội bóng của ông trầy trật mới có kết quả hoà.

So với trận thua Yokohama F Marinos tối 16/4, HAGL đã rút được rất nhiều bài học phòng ngự chống bóng bổng và đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với đội chủ nhà. Người từng bị cột dọc từ chối bàn mở tỷ số trước CLB của Nhật Bản ở lượt đầu là Văn Thanh đã không còn kém duyên.

Chính cú nã đại bác từ hơn 20m ở phút 26 của hậu vệ HAGL đã trở thành siêu phẩm khiến thủ thành thuộc biên chế đội tuyển Australia là Redmayne đã đẩy bóng vào lưới. Thủ môn của Sydney FC nhận lỗi vì đã chọn vị trí chủ quan, một phần cũng bởi Redmayne không nghĩ rằng Văn Thanh chịu sút từ rất xa.

HAGL đã có một trận đấu hay trước á quân A-League. CLB của HLV Steve Corica ngoài chịu bàn thua trước, họ còn bị dồn ép ở nhiều thời điểm. Có thể Sydney FC đã đánh giá sai thực lực của HAGL và khi vào trận, họ bị đội chủ nhà gây áp lực đến nỗi mắc rất nhiều lỗi bóng. Nếu Baiano, Văn Toàn hay Brandao nắn nót hay may mắn như Văn Thanh, có thể HAGL đã ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới Redmayne.

Ngay ở bàn gỡ của Buhagiar, đại diện của Australia đã khá may mắn khi các trọng tài xác định chân sút này không việt vị. Xem lại pha quay chậm, tiền đạo vừa vào sân thay người 1 phút trước đó đã xuống trước khi tiền vệ Sydney FC tạt bóng để thoải mái đánh đầu tung lưới Tuấn Linh.

Chú thích ảnh
Văn Thanh đã có bàn thắng quá đặc sắc mang lại 1 điểm quý giá cho “Gỗ”. Ảnh: VH

HAGL chơi không hề lép vế đối thủ to cao trận này và đó cũng đã là một thành công. Họ có quyền tiếc nuối khi mất 2 điểm vì những lý do khách quan. HLV Kiatisuk đã có những thay đổi tích cực cho HAGL khi ông không dùng cả 4 ngoại binh ở đội hình xuất phát như lượt trận đầu. Baiano quá vụng về đã bị ngồi ngoài và HAGL thay bằng Minh Vương.

Sang hiệp 2, Văn Việt đã đóng thế tốt Kim Dong Su khi trung vệ người Hàn Quốc gặp chấn thương không thể vào sân. Điểm tiếc nuối khác của HAGL là việc họ không thể cậy nhờ nhiều vào các ngoại binh.

Baiano vẫn vào sân trong hiệp 2 nhưng càng chơi, tiền đạo Brazil càng khiến nhiều CĐV HAGL từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng. Tương tự, Brandao cũng chỉ quấy nhiễu được nhờ thể hình cao to chứ không hề hiệu quả trong dứt điểm.

Nếu không nhờ các nội binh, đặc biệt là các hậu vệ, HAGL khó lòng có bàn thắng và điểm số sau 2 trận đã đấu. Ở trận gặp Yokohama F Marinos, trung vệ Mauricio là người gây áp lực sau cú đá phạt góc của Công Phượng để hậu vệ đội khách đá phản lưới nhà. Còn ở trận hòa Sydney FC, hậu vệ cánh phải Văn Thanh là người dám sút xa để có siêu phẩm.

Dẫu vậy, kết quả hòa 1-1 cũng là kết quả tuyệt vời, tạo động lực để HAGL đi tiếp.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm