Hòa nhạc "Khát vọng mùa Xuân" do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO), Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)
Buổi hòa nhạc được chia thành hai phần. Phần I do Nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Chương trình mở đầu bằng Overture "Chào mừng" hay còn gọi là "Khúc khởi nhạc Chào mừng", sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng. Tác phẩm được ví như tiếng nói âm nhạc của khát vọng hòa bình, gây ấn tượng mạnh với phần solo đàn bầu của NSƯT Lệ Giang trong không gian giao hưởng trang trọng.
Tiếp đó, pianist Nguyễn Việt Trung chinh phục khán giả với Piano Concerto số 2 cung Fa thứ, Op.21 của Frédéric Chopin, một trong những tác phẩm đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn. Bằng nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm biểu diễn phong phú trong nước lẫn quốc tế, Nguyễn Việt Trung đã cùng dàn nhạc dẫn dắt người nghe bước vào hành trình khám phá chiều sâu thế giới nội tâm của con người.

Nghệ sĩ piano Eric Lu – quán quân Cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 19 tại Ba Lan biểu diễn tại chương trình (Ảnh: BTC)

Nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn phần 1 tại Chương trình (Ảnh: BTC)

Nhạc trưởng Olivier Ochanine chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trong phần 2 chương trình (Ảnh: BTC)
Ở phần II của chương trình, khán giả được gặp gỡ sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ piano Eric Lu – quán quân Cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 19 tại Ba Lan. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine, tiếng đàn điêu luyện của Eric Lu cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc với Concerto số 3 cung Đô thứ, Op. 37 của Ludwig van Beethoven, nơi những thanh âm tinh tế, nhân văn hòa quyện cùng sự mạnh mẽ, kịch tính và ý chí mãnh liệt.
Khép lại đêm nhạc là tác phẩm "Trở về đất mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, qua phần trình diễn của pianist Nguyễn Việt Trung, cello Trần Hồng Nhung, nghệ sĩ flute Chen Yen Chi, nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Bản chuyển soạn của nhạc sĩ Lê Bằng đã mở rộng không gian và chiều sâu cảm xúc, nâng tác phẩm từ hình thức thính phòng lên quy mô giao hưởng. Lựa chọn này gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối thế hệ và khát vọng vươn tầm thế giới của khí nhạc Việt Nam, khép lại đêm hòa nhạc bằng những dư âm đẹp đẽ và những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung thăng hoa trong đêm hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” (Ảnh: BTC)

NSƯT Lệ Giang chinh phục người xem với cây đàn bầu Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc, "Khát vọng mùa Xuân" ghi dấu ấn bằng chất lượng nghệ thuật đỉnh cao, đồng thời khẳng định âm nhạc cổ điển như nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa phương Đông và phương Tây đã tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong tinh thần hội nhập. Những thanh âm của đêm nhạc khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến và lan tỏa niềm tin, ý chí vươn lên của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.