Vé trận Việt Nam – Malaysia: Như ma trận

18/12/2010 10:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cả ngày hôm qua, giá vé xem trận Việt Nam - Malaysia trên thị trường chợ đen thay đổi liên tục, nhưng dù là ở chợ vé Trịnh Hoài Đức hay chợ vé Mỹ Đình cũng đều xuất hiện tình trạng kẻ mua nhiều hơn người bán, và hầu hết chỉ ghé qua hỏi thăm tình hình chứ ít ai móc ví ra mua vé thực sự.

16h chiều qua, đúng lúc ĐTVN ra sân tập ở SVĐ QG Mỹ Đình, ở bên ngoài sân, phe vé hét giá 4,5 triệu đồng cho một cặp vé mệnh giá 400.000đ, 3 triệu cho cặp vé mệnh giá 300.000đ, 2,5 triệu cho cặp vé mệnh giá 200.000đ và “bèo” nhất là vé khán đài C, D cũng được hét giá 1,5 triệu đồng/cặp, dù giá gốc chỉ là 200.000đ/cặp. Tương tự chợ vé Mỹ Đình, ở Trịnh Hoài Đức phe vé cũng hét mức giá tương tự.

Tuy nhiên, phần lớn những con số này đều chỉ là giá trên trời, và nếu khéo mặc cả thì có thể mua được đôi vé khán đài C, D với khoảng 600.000đ tới 800.000đ, cách khá xa so với cái giá 1,5 triệu/cặp mà phe vé nói thách lúc đầu.
 
Phe vé tung hoàng ở Mỹ Đình cả ngày hôm qua nhưng người mua rất thưa thớt, chủ yếu là kẻ bán. Ảnh: VSI

Ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010, phố Trịnh Hoài Đức không nằm trong danh mục các địa điểm bán vé, nhưng như đã thành thói quen, vẫn có khoảng 20, 30 phe vé tụ họp ở đây cả ngày để rao bán vé với đủ loại mệnh giá. Phần lớn số phe vé này đều là dân chuyên nghiệp và có những người đã từng xuống tận Hải Phòng để “tác nghiệp”.

Trong khi đó, ở Mỹ Đình, số lượng phe vé phải lên tới vài trăm người, nhưng chủ yếu là phe vé không chuyên, thường là cư dân sống gần đó hoặc sinh viên tranh thủ “làm thêm”. Những phe vé không chuyên này chỉ nắm số lượng vé không nhiều, và đặc biệt không nhận mua vào bất cứ loại vé nào.

So với đám phe vé nghiệp dư, những cò vé chuyên nghiệp ở Mỹ Đình sở hữu số lượng vé “khủng” hơn nhiều, và nếu khéo dò hỏi thì họ còn có cả giấy mời. Đám cò vé này tuy nhận mua vé vào, nhưng chỉ trả rất rẻ, đắt hơn khoảng vài trăm nghìn so với mệnh giá gốc mà thôi. Chẳng hạn, một cặp vé mệnh giá 200.000đ ở tầng 5 khán đài A chiều qua được phe vé đề nghị mua vào với giá 1 triệu đồng/cặp, tức là đắt hơn 600.000đ so với giá vé gốc.

Thông tin dồn dập về cơn sốt vé trong những ngày vừa qua đã khiến không ít người nghĩ rằng sẽ dễ dàng hốt bạc với việc mua vé giá gốc rồi bán lại giá cao. Cũng vì thế mà có một số nhân vật đang sở hữu số lượng vé khá lớn, mà nếu nêu tên ra đây hẳn sẽ tạo ra một cú sốc cho dư luận, cũng bắn tiếng hoặc nhờ người đứng ra bán vé với giá như ở chợ đen.

Thế nhưng, để bán được vé với giá cao như mong muốn thì phải gặp người có nhu cầu mua thực sự, mà số này trong 2 ngày vừa qua lại xuất hiện rất ít ở Mỹ Đình cũng như Trịnh Hoài Đức, còn nếu chỉ bán cho đám cò vé chuyên nghiệp thì lãi không được bao nhiêu. Không những thế, các cò vé nghiệp dư còn phải đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau, như bị cướp vé, giống chuyện đã xảy ra ở Trịnh Hoài Đức chiều qua, hay bị trả bằng tiền giả…Vì thế, để làm giàu nhờ phe vé cũng không phải là chuyện đơn giản.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm