Giá AFF Suzuki Cup cũng như Vietnam Idol!

18/12/2010 08:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tối nay, sẽ có hàng vạn người kéo đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho ĐTVN. Nhưng cũng sẽ có người ở nhà xem trận đấu qua TV. Vì rất nhiều lý do. Có thể vì trời quá lạnh. Có thể vì không có vé. Và cũng có thể vì ngay sau đấy họ còn muốn xem đêm Gala chung kết Vietnam Idol. Bởi ở đó họ sẽ có cảm giác được làm chủ.

Ở những vòng thi trước, nhiều người đã thắc mắc chuyện một vài thí sinh có giọng hát tốt nhưng lại bị loại sớm. Trong khi đó, một vài thí sinh không được ban giám khảo đánh giá cao thì lại vào sâu, vì có ngoại hình đẹp. Đó là vì quyền quyết định hoàn toàn thuộc về khán giả, họ thích ai thì bầu cho người đó. Có thể hoàn toàn cảm tính, nhưng cuộc chơi là vậy. Khán giả là nhất.
 

Tình trạng khan hiếm vé - Ảnh VSI

Sẽ là rất khập khiễng nếu đem so sánh hai sự kiện diễn ra trong cùng một buổi tối, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 với đêm chung kết của một show truyền hình thực tế. Nhưng khi đặt hai sự kiện cạnh nhau, lại thấy càng thêm tội cho khán giả bóng đá.

Thật hiếm có nơi nào trên thế giới mà người ta không quản ngại giá buốt, xếp hàng vài tiếng đồng hồ để kiếm được tấm vé, mà có thể, vị trí ngồi là ở đằng sau cầu môn. Còn muốn có chỗ ngồi đẹp, cứ bỏ ra số tiền gấp vài lần mệnh giá thực ở bên ngoài chợ đen.

Thế nên, trong cái rét đậm mùa Đông, hẳn sẽ có người ước ao, giá như chức vô địch các giải bóng đá cũng được quyết định bằng số lượt bình chọn của người hâm mộ, không chừng Việt Nam sẽ vô địch World Cup chứ đừng nói đến AFF Cup!

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm