Khi mọi ngả đường đều dẫn về Mỹ Đình

18/12/2010 08:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cơn sốt vé vẫn chưa hạ, mặc cho nhà tổ chức đã thông báo, không còn vé để bán nữa. Giờ là công việc của dân “phe”. Và nếu cả 40.000 người có vé đều đến sân Mỹ Đình vào đêm nay, ĐTVN sẽ có một trận đấu rất đặc biệt.

1. Những hình ảnh về cảnh người dân chen lấn, xô đẩy nhau, từ sáng tinh mơ đến chập choạng tối dưới cái rét căm căm của mùa đông Hà Nội, từ nhiều ngày qua, để hy vọng tìm cho mình (hoặc cơ quan mình) tấm vé xem trận bán kết lượt về, đập vào mắt tất cả. Một khung cảnh khá hỗn loạn, nhưng lại gửi đi rất nhiều thông điệp. Đó mới thực sự là những hình ảnh biết nói.

Tình yêu, cứ tạm gọi như thế, chạy theo bước chân ĐTVN, thật lạ lùng, dị biệt và khó thể tả hết bằng lời. Ma lực của bóng đá là thế đấy.
 

Người hâm mộ đã rất vất vả mới có được tấm vé vào sân theo dõi ĐTVN thi đấu. Ảnh: VSI

Từ quán café, đến những hàng ăn vỉa hè, ở tiền sảnh khách sạn sang trong…, đâu đâu cũng xuất hiện 2 từ bóng đá, với những câu chuyện nối tiếp câu chuyện về hành trình của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010. Là những người rất chịu khó đọc báo (đặc biệt là báo thể thao), hẳn HLV Calisto và các học trò phải cảm nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ vào đội bóng lớn đến mức nào.

2. Đã vài ngày qua, chúng tôi vẫn còn ám ảnh mãi những khuôn mặt thẫn thờ đẫm lệ, của các nữ CĐV VN, khi tiếng còi mãn cuộc của ông trọng tài người Trung Quốc vang lên tại Bukit Jalil. Không ai chịu tin vào mắt mình, rằng nhà vô địch VN, đội bóng yêu quý của họ, lại vừa bị quật ngã đau đớn thế.

Một đồng nghiệp đã viết trên mạng xã hội facebook: “Tôi không buồn, không trách ai cả. Tôi chỉ thương đồng bào mình, những người bay từ VN qua Kualu Lumpur, cổ vũ rồi cúi mặt ra về. Tôi chỉ thương những khuôn mặt khắc khổ của dân lao động bên Malaysia, 1 đời chỉ 1 lần được xem bóng đá, mai về bị trừ lương và có khi bị ông chủ không thèm đè ra đánh mà bắt… “chém gió” chuyện bóng đá”. Thử hỏi có xót xa không?!

Không muốn (và có lẽ cũng không cần thiết) phải nhắc lại tránh nhiệm đền đáp của đội bóng nữa, bởi nó sẽ trở nên thừa thãi. Các CĐV đã rất vô tư sát cánh cùng ĐTVN. Với họ, các tuyển thủ là thần tượng, là người hùng, còn HLV Calisto phải là thiên sứ của tình yêu. Chỉ bằng cách chơi bóng với sự tôn trọng, với tinh thần quả cảm, mọi sai lầm đều sẽ được tha thứ. Người hâm mộ có đôi khi vẫn khắt khe, nhưng cũng bao dung lắm lắm.

3. Trở lại với Mỹ Đình. Không nhớ chính xác, nhưng có lẽ lần gần nhất SVĐ QG từng lèn chặt 40.000 khán giả, là trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 giữa VN và Thái Lan. Trước đó, trận chung kết SEA Games 23, môn bóng đá nam, lần đầu tiên người ta được chứng kiến cảnh tượng CĐV VN hào hùng đến thế, trong lòng cái SVĐ còn thơm mùi vôi vữa này. Hai bận với người Thái, một lần Mỹ Đình chôn chặt nỗi thất vọng, một lần Mỹ Đình thăng hoa. Thế còn lần này và đối thủ là Malaysia đang nắm lợi thế khá rõ ràng?!

Đêm nay, Mỹ Đình sẽ không cần phải hồi tưởng nữa, với các khán đài luôn sôi động, nhịp tim của 4 vạn con người cuốn theo nhịp bóng lăn. Và dù có thể ĐTVN không giành quyền vào chơi chung kết, không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch, nhưng hy vọng sẽ không giống với cách đây vài ngày trên đất Mã, để CĐV VN được trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi.
 
H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm