19h00, Việt Nam – Malaysia (lượt đi 0 – 2): Chúa là người Việt Nam?

18/12/2010 08:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Những lúc nguy nan, người ta thường nghĩ tới Chúa, vốn như đấng cứu thế. HLV Calisto, một người Âu châu với cuộc sống tâm linh rất phong phú, vào lúc này hẳn cũng nguyện Chúa là người Việt Nam, và nhìn xuống Mỹ Đình.

Phải khẳng định là khó, thậm chí rất khó, để thầy trò HLV Calisto giật lại hơn nửa tấm vé vào chung kết mà người Mã đang sở hữu, sau trận lượt đi. Nhưng, khó không có nghĩa là không thể. Henrique Calisto vẫn là người rất lạc quan và người ta tin rằng, khi bị dồn vào chân tường, đội bóng của ông thường vùng lên dữ dội. Bằng chứng là cuộc chiến một mất một còn với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 và xa hơn nữa là chiến thắng nghẹt thở trước Malaysia (vẫn là Malaysia và cũng ở vòng bảng giải đấu này), 2 năm về trước ở Phuket.
 

Sự trở lại của những nhân tố mới như Trọng Hoàng liệu có giúp ĐTVN lật ngược tình thế? Ảnh: VSI

Một chút hồi tưởng để tự an ủi mình thế thôi, bởi hoàn cảnh lúc này nguy khốn hơn nhiều. Giữa việc xuyên thủng mành lưới Malaysia 3 bàn trở lên và chuyện giữ sạch lưới nhà, khó tương đương nhau. Khi đối thủ là Myanmar quá yếu, việc hàng công của ĐTVN thi nhau bắn phá và đã ghi đến 7 bàn thắng, hoàn toàn không phải là chuyện điên rồ. Nhưng, đã 3 trận đấu gần đây nhất, chúng ta chỉ ghi nổi 1 bàn vào lưới Singapore. Đó là vấn đề. Trong khi, cả 4 trận tại AFF Suzuki Cup 2010 tính đến thời điểm này, chỉ ở trận thắng Singapore 1-0 ĐTVN mới không bị thủng lưới.

ĐTVN sẽ phải chơi bóng và đảm bảo được cả 2 tiêu chí như thế. Với cách tính của HLV Calisto, vũ khí chiến thắng của ĐTVN phải là những cú đấm từ tuyến 2. Trên thực tế, đội bóng vẫn dư thừa phương án tiếp cận khung thành đối thủ, nhưng không phải lúc nào đối phương cũng để chúng ta làm điều mình muốn. Và nó khiến rất nhiều thời điểm, ĐTVN chơi bế tắc đến đáng chán. Việc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, cũng là biểu hiện của sự bất lực, chứ không phải thiếu may mắn. Những trận đấu như với Philippines (vòng bảng) hay Malaysia ở bán kết lượt đi, là bài học nhãn tiền.

Trên đất Mã, đội bóng của ông Calisto thua, vì mắc quá nhiều sai lầm, chứ chẳng phải đối thủ hay. Chúng ta tự bắn vào chân mình, như thể được mặc cả từ trước vậy, chứ lối chơi của Mã rất đơn giản, thậm chí là chẳng bài miếng gì cả. Có thể khoanh vùng vài cái tên trên hàng công, như Rafiq Rahim, Norshahrul và đặc biệt là Mohd Safee Sali. Và hết! Malaysia giành lợi dẫn rất đáng kể sau trận lượt đi, bằng sự khiêm nhường, tính kỷ luật trong đấu pháp và cả một tinh thần chiến đấu (điều mà ông Calisto cũng phải thừa nhận – PV) rất đáng hoan nghênh.

Cho đến buổi tập cuối cùng chiều qua, Tài Em và Việt Cường có thể chơi ngay từ đầu. HLV Calisto vẫn nói rằng, khả năng ra sân của Quang Thanh là 50/50, nhưng những biểu hiện của hậu vệ B.BD cho thấy, anh chưa sẵn sàng xung trận. Nó có nghĩa rằng, Huy Hoàng vẫn là sự lựa chọn tối ưu, sau đó là Đình Luật, cho vai trò phòng ngự ở cánh phải. Khi Tấn Tài đang sa sút phong độ, Trọng Hoàng có thể là phương án thay thế khả qua sau khi mãn hạn treo giò vì thẻ phạt. Cơ cấu nhân sự là thế, còn tính hiệu quả (đến đâu) còn phải chờ.

Chỉ cần Malaysia ghi được 1 bàn tại Mỹ Đình, chúng ta sẽ phải tìm được ít nhất 4 bàn thắng, một phép cộng rất đơn giản. Triết lý bóng đá của HLV Calisto, trước khi chúng ta là nhà vô địch Đông Nam Á, cũng đơn giản như thế. Ưu tiên số một phải là hệ số đủ an toàn ở tuyến phòng ngự, rồi mới tính đến phương án ghi bàn. Nhưng thời thế khác rồi. Sứ mệnh của nhà vô địch đòi hỏi ĐTVN phải chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ. Chỉ có điều, tính chất của trận đấu này lại không ủng hộ cho điều ấy.

Bản lĩnh của nhà vô địch (nếu có) phải thể hiện được trong những trận đấu như thế này!

Dự đoán: 2 – 1

CCKM
 
Đội hình dự kiến  
+ ĐTVN: Tấn Trường (thủ môn); hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Việt Cường; tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Trọng Hoàng, Thành Lương, Vũ Phong; tiền đạo: Việt Thắng
+ Malaysia: Khairul (thủ môn); hậu vệ: Mohd Bin Omar, Mohamad Mohd Shas, Mahalli Jasuli, Mohammad Ahmad; tiền vệ: Mohd Safiq Rahim, Amar Rohidan, Mohd Zainan, Kunalan; tiền đạo: Mohd Safee Sali, Idlan Tahala
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm