ĐTVN: Không phải nhà vô địch

17/12/2010 12:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chứng kiến cảnh chúng ta chơi bóng bế tắc, như đâm vào tường, trận đấu ở Bukit Jalil, không ít người đã xót xa. Đó không phải là hình ảnh của nhà vô địch, ĐTVN, mà cảm giác như chúng ta chỉ là đối tác, là quân xanh để người Mã rèn bài phòng ngự - phản công, “món ăn” vốn đã là sở trường của các đội bóng dưới thời HLV Calisto.

Ít nhất 5 lần lên bóng ở trận đấu này, họ tận dụng được 2. Tỷ lệ như thế là quá mỹ mãn. Một, Malaysia tạo được quả đá phạt hàng rào và Safee đánh đầu ở tầm thấp, bóng vuột qua tay Tấn Trường. Lần thứ hai, là cú sút xa từ ngoài vòng cấm và Trường đã “ói” bóng. Chúng ta dính đòn hồi mã thương của người Mã, điều đã được cảnh báo từ trước.

Thua 0 – 2, phải hỏi lại những người thích hô hào về cái gọi là bản lĩnh nhà vô địch. Với những ai theo sát đội bóng và trực tiếp chứng kiến trên sân, chẳng thấy chút bản lĩnh nào ở đây cả. Chúng ta thậm chí đã gục ngã, từ sau khi bị dẫn bàn và lần để thủng lưới thứ 2, là điều tất yếu phải đến trong một thế trận như thế.

Tại Bukit Jalil, hình hài nhà vô địch phải là Malaysia. Thế còn ở Mỹ Đình chiều mai?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm