ĐTVN:Không có lời nguyền

18/12/2010 08:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -Có người đã bỏ công để thống kê rằng, các cuộc đối đầu giữa VN và Malaysia thường đi cùng rất nhiều điều kỳ lạ. Biểu hiện rõ thấy nhất, là những sai lầm của “người gác đền”. Tấn Trường đã lại là nạn nhân mới nhất, với 2 cú vồ bóng khó hiểu ở Bukit Jalil. Nhưng nếu đã có hẳn một lời nguyền ở khung gỗ, thì ngay cả Hồng Sơn được sử dụng ở trận này, cũng không thể thoát được.

Thực tế, chẳng có một lời nguyền nào cả. Đến thời điểm này, thủ thành Nguyễn Thế Anh mỗi khi nhớ lại, vẫn cho rằng bàn thua ở SEA Games 23 (năm 2003) là do anh cẩu thả, chứ chẳng phải khung gỗ bị yểm bùa. Tấn Trường cũng thế, với việc để bóng vuột khỏi tay, sau pha đánh đầu của Safee Sali.
 

Không có lời nguyền nào với ĐTVN - Ảnh VSI

Nếu như Đình Đồng quá non ở hành lang cánh trái, lại muốn chơi bóng theo kiểu tài tử, thì việc Huy Hoàng để tiền vệ và tiền đạo đối phương liên tục khuấy đảo ở hành lang phải, là bởi sự thiếu dứt khoát hoặc không thật cố gắng, để cản phá. Rất nhiều các đường chuyền sai địa chỉ của Minh Phương, Tấn Tài hay Thanh Hưng, trong trận lượt đi, cũng không thể là lời nguyền…

Khi điều gì đó lặp lại nhiều lần, như thể “ma ám”, người duy tâm nghĩ ngay nó là lời nguyền. Bóng đá, với con người là nhân vật trung tâm, là chủ đạo trong các pha bóng. Nó không phải lời nguyền được suy diễn theo đầy vẻ tâm linh. Hãy soi vào 90 phút (hoặc hơn) ở Mỹ Đình (lại là Mỹ Đình như cách đây 7 năm), đêm nay, tất cả sẽ có câu trả lời.

TÙY PHONG

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm