Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội

07/04/2024 18:30 GMT+7 | Giải trí

Hơn 10 năm sau liveshow "Sắc màu" diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội vào tháng 8/2011, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mới trở lại Hà Nội với minishow cá nhân "Anh".

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương "tái ngộ" khán giả Hà Nội với đêm nhạc "Anh" khiến khán phòng Sol8 không còn 1 chỗ trống. Rất nhiều gương mặt nghệ sĩ thân thiết: vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Bảo - Thanh Vân; ca sĩ Ngọc Châm... cùng những "fan ruột" gắn bó với Hồ Quỳnh Hương vài chục năm... đã có mặt tham gia chương trình. Đêm nhạc được xem như đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh sau thời gian gần như "ở ẩn", rời xa showbiz. 

Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội - Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương song ca ăn ý với Lê Việt Anh

Khách mời tham gia biểu diễn trong chương trình đều là những người thân thiết với Hồ Quỳnh Hương: ca sĩ Lê Việt Anh, học trò Myra Trần. Họ đã có những khoảnh khắc song ca, tam ca... nâng đỡ nhau cả về nghệ thuật và cảm xúc. Đồng thời họ cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc xúc động trên sân khấu. 

Đó là một Myra Trần quá nhiều năng lượng, chinh phục high-note đầy thuyết phục. Đánh dấu xúc cảm người nghe ở phần mở màn khó có thể tuyệt vời hơn. Lê Việt Anh khiến nhiều con tim phải thổn thức với những bản ballad trong một đêm mưa nồng nàn tại Hà Nội.

Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội - Ảnh 2.

"Học trò" Myra Trần chia sẻ sẽ không có Myra của ngày hôm nay nếu không được gặp người cô Hồ Quỳnh Hương

Xuyên suốt đêm nhạc của Hồ Quỳnh Hương là 1001 câu chuyện mà Hồ Quỳnh Hương bất chợt nhớ ra và kể đầy hồn nhiên với khán giả của cô. Nữ ca sĩ nhớ lại thời ấu thơ ở Quảng Ninh nhà chỉ có hai chị em gái, cô luôn chăm chỉ học tập với ước muốn để bố mẹ tự hào. 

Rồi thời là sinh viên ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, cô cũng là một trong số ít sinh viên luôn miệt mài rèn luyện. Mỗi tối phòng nào sáng đen chính là phòng của Hồ Quỳnh Hương... Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi có thể có những khúc quanh. Thời gian Hồ Quỳnh Hương "ở ẩn" rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối.

Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội - Ảnh 3.

Hồ Quỳnh Hương xúc động khi chứng kiến sự yêu mến mà khán giả dành cho mình

Hồ Quỳnh Hương thời còn là sinh viên từng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005, cô đạt Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc; Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Giải Làn Sóng Xanh) và Giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN. Hồ Quỳnh Hương là nữ ca sĩ đầu tiên được trao giải Ca sĩ của năm - giải Cống hiến 2006 (trước đó Tùng Dương đạt giải Ca sĩ của năm sau thành tích quá nổi bật ở Sao Mai - Điểm hẹn 2024).

Có lẽ chính vì sự "chỉn chu" cả trong nghệ thuật lẫn tính cách, ở minishow cá nhân vừa qua, Hồ Quỳnh Hương đã mang ca khúc "Tự nguyện" lên sân khấu phòng trà. Đây có thể là lần hiếm hoi ca khúc này được hát ở một không gian như vậy.

Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội - Ảnh 4.

Sau đó, lần lượt các bản hit được "chiêu đãi" khán giả: Hoang mang, Căn phòng mưa rơi, Vũ điệu hoang dã, Honey… Hồ Quỳnh Hương hát, nhảy và cùng khán giả của cô tạo nên những thanh âm xúc cảm kết nối không thể tuyệt vời hơn.

Khán giả cũng chờ đợi cô hát Cứ để cho em - bản hit mới nhất của cô trong dự án trở lại năm 2024. Hồ Quỳnh Hương kể trong nhiều sự xúc động về bản hit này, về cách mà Vũ Cát Tường đã lắng nghe và viết ra những câu hát đặc tả về Hồ Quỳnh Hương khi yêu: "Đời em mạnh mẽ bấy lâu đủ rồi/Giờ em chỉ muốn tình yêu bé thôi".

Hồ Quỳnh Hương bật khóc sau hơn 10 năm mới trở lại sân khấu Hà Nội - Ảnh 5.

Khoảnh khắc xúc động khi Hồ Quỳnh Hương rơi nước mắt còn chị gái Hồ Quỳnh Tâm thì tiến thẳng lên sân khấu "tiếp sức" cho em mình

Hồ Quỳnh Hương hát Cứ để cho em và cô khóc ở nửa sau của bài hát. Trong khoảnh khắc em gái xúc động - người chị gái ruột của cô: ca sĩ Hồ Quỳnh Tâm cũng lên sân khấu hát cùng em gái. Kết thúc đêm nhạc, Hồ Quỳnh Tâm chia sẻ, lúc thấy em gái xúc động, chị chỉ biết cần "tiếp sức" cho em, thế thôi. Hy vọng 2024, Hồ Quỳnh Hương sẽ trở lại với một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hà Chi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm