HN.T&T: Giàu nhưng chưa “sang”

11/01/2011 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khoảng 2,5 tỷ đồng tiền thưởng (từ bầu Hiển và BTC) dành cho HN.T&T sau chiến thắng trước SLNA là con số đủ để nâng tầm Siêu Cúp QG thành một trận đấu đắt giá nhất mùa giải, bởi tiền thưởng của BTC V-League 2011 cho chức vô địch “chỉ” có 3 tỷ đồng và mùa giải trước đó (V-League 2010) thậm chí còn ít hơn, 1 tỷ đồng. Đội bóng chiến thắng trong trận cầu bạc tỷ như vậy hẳn nhiên được chờ đợi phải là quyền lực số một của bóng đá Việt Nam.

Trái ngược dự đoán

Trước giờ bóng lăn, hầu như tất cả các trang báo thể thao đều đưa ra nhận định về một chiến thắng dành cho HN.T&T. Hiếm có khi nào đội bóng Thủ đô lại được đánh giá cao hơn đội bóng xứ Nghệ đến vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, HN.T&T nắm trong tay mọi điều kiện để có thể vượt qua SLNA.

Nhưng những diễn biến trên sân cho thấy SLNA mới là đội chơi có nét và lấn lướt hơn chứ không phải đội chủ nhà. Nếu như không được may mắn giúp đỡ, thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã phải ngậm ngùi đứng nhìn đối thủ nâng cao Siêu Cúp ngay trên Hàng Đẫy.


Vượt qua SLNA (phải), nhưng cách chơi của HN.T&T không thực sự ấn tượng

Vẫn biết SLNA là một đối thủ khó chơi nhưng sự bế tắc của đội bóng Thủ đô khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những vũ khí sắc nhọn nhất của họ bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Hàng tiền vệ với lối “đá ma” rình rập quen thuộc đã không thể cầm được bóng. Hàng hậu vệ chắc chắn nhất V-League 2010 thì thi đấu như gà mắc tóc và để thủng lưới 2 bàn khá dễ dàng.

Áp lực tâm lý cùng trạng thái chưa “nóng máy” do tập trung khá muộn có thể là nguyên nhân khiến hầu hết các cầu thủ của HN.T&T không có được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào trận đấu. Nhưng cần phải nhắc lại rằng SLNA mới là đội gặp nhiều khó khăn hơn, với việc thiếu vắng nhiều trụ cột và kinh nghiệm cũng không phải là thế mạnh của dàn cầu thủ trẻ của họ.

Không thể mãi dựa vào may mắn

May mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá. Ai đó đã từng lập luận rằng may mắn chỉ dành cho những kẻ biết chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nếu có điều gì đáng để thày trò HLV Phan Thanh Hùng tự hào sau trận Siêu Cúp thì đó đúng là cách họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ, ngay cả khi hy vọng lật ngược tình thế là quá nhỏ nhoi.

Song, những trận đấu “chết hụt” kiểu như vậy không thể là cách chơi của một đội bóng hướng tới ngôi vô địch. Và không phải lúc nào HN.T&T cũng có Hàng Đẫy làm điểm tựa để kiếm tìm chiến thắng trong gang tấc. May mắn đã đồng hành cùng đội bóng Thủ đô quá lâu và không thể biết trước khi nào “Chúa” sẽ ngoảnh măt.

Trên thực tế, HN.T&T có đầy đủ tất cả những yếu tố cần phải có để “nhân định thắng thiên” chứ không phải chỉ là trông chờ vào cái “vận”. Một sự chuyển biến thật sự về cái “chất” của đội bóng mới là điều đáng được chờ đợi chứ không phải là cách mà họ chiến thắng ở trận tranh Siêu Cúp vừa qua.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm