HN.T&T – SLNA 2-2 (penalty 4-2): Chúa giữ Cúp lại Thủ đô

10/01/2011 09:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nhiều người cho rằng chức vô địch của HN.T&T mùa giải 2010 là câu chuyện “ngàn năm có một” vì những may mắn quá lớn luôn đồng hành cùng với họ. Và may mắn lại một lần nữa đứng về phía đội bóng Thủ đô, khi thày trò HLV Phan Thanh Hùng lật ngược thế cờ vào những phút bù giờ, trong một thế trận tưởng như vô vọng trước đối thủ SLNA ở trận tranh Siêu Cúp QG diễn ra chiều qua.

Tấn công trong vô vọng

Với chỉ mình Hồng Minh đá trụ, 4 tiền vệ còn lại trong đội hình của HN.T&T là Benicio, Bảo Khanh, Sỹ Cường, Văn Quyết đều có xu hướng lao lên phía trước, đội bóng Thủ đô không giấu giếm ý đồ tấn công phủ đầu đối thủ. Thế nhưng, hàng tiền vệ của họ trong trận đấu này hoạt động không được tốt, vì hiếm khi nào người ta thấy bóng đến chân cầu thủ thứ ba của HN.T&T sau những pha phối hợp.

Ở chiều ngược lại, sự chắc chắn đúng là thương hiệu của SLNA, khi các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng, với một hàng tiền vệ kéo thấp, đã bình tĩnh chống đỡ những đợt lên bóng của đội chủ nhà để rồi tung ra những pha phản công sắc lẹm, mà bàn thắng Trọng Hoàng là một ví dụ.


Một lần nữa HN.T&T lại được may mắn mỉm cười ở thời điểm quyết định. Ảnh: Quốc Khánh

Thể lực cũng là một điểm vượt trội của đội bóng xứ Nghệ, khi các cầu thủ của họ thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Tấn công trong vô vọng, những pha bật tường nhóm nhỏ thường thấy của HN.T&T biến mất, thay vào đó là những đường bóng dài đơn điệu nhắm đến cái đầu của Gonzalo và dễ dàng bị hàng phòng ngự của SLNA dưới sự chỉ huy của Helio hóa giải.

Và Chúa lại hiện ra

Bị dẫn trước 2 bàn, 80 phút của trận đấu trôi qua là gần như chừng ấy thời gian, HLV Phan Thanh Hùng vò đầu bứt tai bên đường piste trong sự bất lực. Việc tung tiền đạo Matias vào sân khi trận đấu còn chừng hơn 20 phút là lúc đội bóng Thủ đô bắt đầu “nghĩ quẩn” với những đường chuyền cầu may vào khu cấm địa đối phương.

Nhưng thân hình hộ pháp cùng sự càn lướt của cựu cầu thủ SHB.ĐN bỗng mang lại hiệu quả bất ngờ, khi cú sút đập chân hậu vệ đối phương bật ra của anh trở thành một cơ hội không thể dễ dàng hơn để Sỹ Cường có bàn gỡ 1-2.

Cũng cần phải nhắc lại là bắt đầu từ khoảng nửa cuối hiệp 2, SLNA đã rút gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ thành quả, còn HN.T&T thì đang dồn toàn lực lên sát khu cấm địa đối phương. Đó là lý do khiến khung thành của thủ môn Đức Thắng nhiều phen chao đảo. Nhưng chắc chắn đội bóng Thủ đô sẽ không thể có được bàn gỡ 2-2 vào phút 90+4, nếu như thời gian bù giờ của trận đấu không kéo dài tới 5 phút, khá lâu so với những pha gián đoạn trên sân.

Một lần nữa HN.T&T lại “sống” vào những phút bù giờ, và thậm chí “Chúa” còn đi theo họ tới loạt luân lưu 11m để giữ Siêu Cúp QG ở lại Thủ đô.

* Ghi bàn: Sỹ Cường 81’, Cristiano 90’+4; Edmun Ansah 53’, Trọng Hoàng 69’

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm