HN.ACB: “Yêu” như chưa yêu lần nào

25/05/2011 11:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối tuần này Thành Lương sẽ không thể tham dự trận đấu với HN.T&T bởi anh đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Quả bóng bạc bị xếp sang đội hình dự bị của HN.ACB. Nhưng điều đó không hề là lý do làm giảm sự nhiệt tình của anh trong luyện tập. Đội hình “quân xanh” bị mất bóng, Thành Lương quay lại nhắc nhở đồng đội: “Em là hậu vệ phải áp sát không để người ta có khoảng trống như vậy chứ”, nói xong, Lương hùng hục lao vào “săn” bóng cứ như thể đội hình “quân xanh” của anh mới đang là đội hình chính.

Đá bóng như chưa bao giờ được đá

Nhưng với những người đã chứng kiến Thành Lương tập luyện nhiều lần, sự nhiệt tình là điều người ta thường xuyên thấy ở anh. Ngay cả khi HN.ACB bết bát hồi đầu mùa thì Lương “dị” vẫn là một trong số ít cầu thủ của đội bóng Thủ đô chịu khó nhất.

Có thể, khác với nhiều đồng đội chưa có “số”, Lương hiểu rằng ngay cả khi con thuyền HN.ACB đắm, anh vẫn sẽ không ‘chết” nên phải giữ sức khỏe và phong độ. Cơ hội sáng sủa hơn rất nhiều trong tương lai đúng là thứ đáng giá để người ta phấn đấu.

2 chiến thắng liên tiếp vừa qua đã khiến HN.ACB như hoàn toàn lột xác

Nhưng sau 2 chiến thắng cùng những dấu hiệu hồi sinh tích cực, ở HN.ACB bây giờ, không chỉ có một mình Thành Lương hăng say luyện tập. Đó có thể là một Xuân Thành miệt mài cày ải bên cánh phải, một Quốc Hiền mạnh mẽ nơi trung tuyến...

Ngay cả Công Minh, người mới đây từng có ý định hồi hương về xứ Nghệ hoặc chuyển sang đội bóng láng giềng HP.HN do không chịu nổi bầu không khí ảm đạm tại HN.ACB, giờ cũng nuôi mơ ước về một tương lai sáng sủa hơn sau những ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt cùng thày trò HLV Mauricio Luis.

Tự tin và tự tôn

Suốt từ đầu mùa, câu cửa miệng của HLV Mauricio Luis là chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa vì HN.ACB là một đội bóng yếu. Đến thời điểm này, điều đó cũng không thay đổi. Nhưng bên cạnh những câu nói quen thuộc ấy, lần đầu tiên người ta thấy HN.ACB dám nghĩ về chiến thắng.

“HN.T&T ư? Đó là một đối thủ mạnh nhưng chúng tôi sẽ vượt qua họ vào cuối tuần này.”, El Buly nói đầy tự tin. Sự cao hứng của HLV trưởng HN.ACB còn khiến ông ví von Thành Lương là “Messi của Việt Nam”, người mà Mauricio Luis vô cùng hâm mộ.

Nhưng Thành Lương không phải là người duy nhất nhận được những lời có cánh: “Hãy đánh giá đúng Lucas Cantoro nhé. Ở HN.ACB mà cậu ta còn ghi được 10 bàn thì thử hỏi nếu thi đấu ở những đội bóng mạnh như SHB.ĐN hay B.BD phong độ sẽ còn như thế nào?”, El Buly vừa nói vừa khua 2 bàn tay ra chiều rất ưng ý.   

Khi đội thắng, tất nhiên ai cũng có quyền sung sướng và tự hào. Nhưng điều khiến người đối diện ngạc nhiên nhất ở HLV Mauricio Luis bây giờ là thoát ra khỏi sự khiêm nhường và rụt rè thường thấy, ông bắt đầu nghĩ tới những thứ kiểu như lối chơi hay bản sắc của HN.ACB.

El Buly nói: “Tôi ưa thích lối chơi một tiền đạo cắm nhưng không phải kiểu chiến thuật nhồi bóng dài và bóng bổng cho tiền đạo ngoại chạy và sút như một số CLB. Tôi muốn các cầu thủ chuyền bóng và di chuyển liên tục để phối hợp”.

Cách tư duy về chiến thuật và bóng đá của Mauricio Luis khiến người ta có cảm giác rằng HN.ACB không phải là một đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, dù chỉ mới đây thôi sẽ là nực cười nếu nghĩ rằng đội bóng Thủ đô sẽ làm được điều gì đó lớn lao hơn.

Trong bóng đá, đúng là không có điều gì tuyệt vời hơn chiến thắng. Nhưng ở một đội bóng như HN.ACB, chiến thắng còn khiến họ đang “yêu” như chưa yêu lần nào.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm