HN.ACB: Đỏng đảnh như gái 17

08/05/2011 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã thua và hòa nhiều hơn thắng, HN.ACB đang đứng ở áp chót bảng xếp hạng sau lượt đi. Mọi ý kiến đều đồng thuận rằng suất xuống hạng xem như đã trao tay đại diện Thủ đô. Chỉ người HN.ACB không nghĩ thế.

“Một ngày đẹp trời, các cầu thủ cảm thấy hưng phấn và đội bóng đá đúng với phong độ của mình, thắng HN.ACB là điều rất khó đấy nhé”, phát biểu của một trụ cột HN.ACB, trước trận “chung kết ngược” với N.SG ở vòng 13 Eximbank V-League 2011, trận đấu mà đội bóng của bầu Kiên đã để thua đối thủ đến 5 bàn không gỡ.

“Đấy anh thấy không, hôm nay gần như 11 vị trí trên sân, đều không còn là chính mình. Họ chơi bóng cứ như ngủ mơ. Thua 0 – 5 chứ 0 – 10 cũng dễ hiểu thôi”, vẫn lời cầu thủ này.

Đã có một vài tình huống mà trọng tài chính Võ Quang Vinh không cắt còi, cụ thể là pha bóng mà Jonathan bị đốn ngã trái phép trong vòng cấm. Nhưng, một trận thua không giải thích bằng vài tình huống, mà nó phải là cục diện. HN.ACB hôm đó xứng đáng thua, thậm chí còn có thể thua đậm hơn, nếu tiền đạo N.SG tận dụng hết các cơ hội ăn bàn.

Người ta ví rằng, HN.ACB hệt như cô gái tuổi 17. Tính tình còn đỏng đảnh hơn thời tiết Sài Gòn vào mùa mưa. Rất khó để định liệu. Khi mà tính ổn định (một yếu tố không thể thiếu) là thứ xa xỉ, thành công là điều không tưởng. Chơi ở V-League không bao giờ giống với giải hạng Nhất, nhưng sự thành bại của HN.ACB lại phụ thuộc trực tiếp vào độ hưng phấn của cầu thủ.

Sự thành bại của HN.ACB phụ thuộc trực tiếp vào độ hưng phấn của cầu thủ

Sau trận thua bạc nhược 0 – 5 ở Thống Nhất, bầu Kiên gần như chỉ nói chuyện với mỗi Thành Lương, cầu thủ chơi hay nhất trong màu áo HN.ACB như thường thấy. Chỉ mới tuần trước đó, họ nã đến 5 bàn thắng vào lưới V.HP, nhà á quân V-League mùa trước; để rồi, trận này thua tan xác pháo. Ông Kiên không trách ai cả, bởi đội bóng của ông vẫn phập phù như thế. Bản thân HLV Mauricio Luis cũng không quán xuyến được tất cả. Ông phó mặc cho mọi chuyện diễn ra, trong trạng thái bất lực. “Buly” cũng đơn giản chỉ là một anh cò cầu thủ.

Sau rất nhiều những lên án, ông chủ và là thành viên sáng lập ngân hàng HN.ACB, Nguyễn Đức Kiên, đã có những điều chỉnh về quỹ lương thưởng. Cụ thể, một trận thắng của đội bóng luôn có giá 500 triệu đồng (hoặc hơn) tiền thưởng. “Bao giờ nó cũng vượt khung 350 triệu. Nhưng, tiếc rằng kể từ đầu mùa, chúng tôi chỉ 3 lần được hưởng trọn vẹn số tiền này”, cầu thủ HN.ACB nói.

Bất luận hàng thủ HN.ACB đã để thủng lưới đến 27 bàn/13 lượt trận (một kỷ lục), nhưng việc tuyến đầu của họ đã có 17 lần lập công (nhiều hơn ĐT.LA, V.HP, HP.HN, V.NB và thậm chí cả đội xếp thứ 6 K.KH), thì điều đó chứng tỏ, lập luận của người HN.ACB không phải không có lý. Chỉ cần tuyến thấp nhất đội hình giữ được sự tập trung, đội bóng sẽ không bết bát như hiện tại. Hàng tiền đạo với những “Tây lởm” như Jonathan hay Lucas Cantoro vẫn còn rất được việc. Theo dõi rất nhiều những trận đấu của HN.ACB ở mùa này, cộng thêm ý kiến của người trong cuộc, mới thấy rằng HLV Mauricio Luis có lẽ còn phải học nhiều về nghiệp cầm quân.

Trở lại cuộc đối đầu với N.SG. “Buly” đã sắp Xuân Thành chơi hậu vệ trái suốt 90 phút. Và câu trả lời của chuyên gia chạy cánh có hạng này là con số không rất tròn. Thành “xì-po” thậm chí còn mắc lỗi trong 2 bàn thua của đội khách khi bị dí đá trái sở trường. Chưa hết, Jonathan và cả Cantoro đã không phát huy tác dụng, nhưng HLV Mauricio Luis lại không có sự điều chỉnh nào. Một vài thành viên BHL của HN.ACB đã lắc đầu ngao ngán sau trận đấu. Nhưng để làm gì, khi ông chủ đã giao cả thượng phương bảo kiếm cho thuyền trưởng người Argentina, một cựu công thần của sân Hàng Đẫy mất rồi?

Trong tình huống mà V-League vẫn giữ nguyên tiêu chí nhiều hơn 2 đội V-League phải xuống hạng, chỉ có Thánh mới cứu được HN.ACB.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm