N.SG – HN.ACB 5 – 0: Trả lại tên cho em

02/05/2011 09:09 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Almeida 19’, 22’, 36’, 70’, Endene 65’

(TT&VH) - Đúng một tuần sau chiến thắng 5 sao trước V.HP (vòng 12), HN.ACB đã lại bị dội một gáo nước lạnh, với trận thua N.SG cũng bằng với tỷ số ấy, và Almeida đã ghi đến 4/5 bàn thắng cho đội chủ nhà.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của Quang Hải, sau 5 trận phải ngồi ngoài dưỡng thương và Hải “gà” dù chỉ vào sân chừng hơn 20 phút cuối trận song cũng đã có màn thể hiện không tồi, với một đường chuyền thành bàn, cùng vài cú dứt điểm rất cảm giác. Quang Hải thậm chí đã ghi một bàn thắng sau cú cứa lòng chân phải đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nhưng tiếc rằng trợ lý trọng tài đã căng cờ việt vị. Trọng tài chính Võ Quang Vinh bỏ qua một quả penalty cho HN.ACB (hiệp nhì), khi rõ ràng Jonathan đã bị cản ngã trái phép trong vòng cấm.

Ngã ngũ sau chỉ 36 phút

Một cú đánh đầu điểm rơi hiểm hóc, một pha đệm bóng cận thành trong tư thế trống trải, thêm cú ngoặt bóng qua 2 cái bóng hậu vệ HN.ACB, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống…, Almeida đã đóng đinh trận đấu ngay trong hiệp một. Trận đấu như của riêng Almeida, bởi trong khi cả Endene và tân binh Ntami Kirizestom đều đã rất nỗ lực tạo dấu ấn bằng cách bàn thắng, thì bóng cứ tìm đến trúng cựu tiền đạo SHB.ĐN và công việc của chân sút này là rất đơn giản.

Sân Thống Nhất chiều qua chỉ có một đội chơi bóng, đó là N.SG. Ảnh: Quang Nhựt

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng (chấn thương và sút giảm phong độ), Almeida đã rất biết chọn thời điểm để trở lại và lên tiếng. Trước một hàng phòng ngự lỏng lẻo như của HN.ACB, tiền đạo người Brazil dù chỉ có kỹ thuật rất vụng cũng mặc sức tung hoành. Cảm giác như Almeida cứ chạm vào bóng là thành bàn và với chỉ một mỗi cái tên Almeida được xướng lên trong hiệp một, trận đấu xem như đã an bài. Almeida vẫn là giải pháp tối ưu trên hàng công, với lối chơi chụp giật kiểu của N.SG.

Chưa hết, chỉ 10 phút sau khi Endene có bàn thắng nâng cách biệt lên 4 – 0, cựu vua phá lưới V-League Almeida đã là người ấn định chiến thắng giòn giã 5 – 0 cho N.SG, sau pha phối hợp như chỗ không người với tiền đạo vào sân thay người Quang Hải.

Như đấm vào bao cát

Xuân Thành bị dí đá hậu vệ cánh trái cả trận, không những trái với sở trường mà còn triệt tiêu sức công phá của HN.ACB bên cánh. Khi Lucas Cantoro, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách làm bàn cho HN.ACB (8 bàn) quá yếu, liên tục trượt ngã và còn tỏ ra rất vô duyên, thì những pha đi bóng như đâm đầu vào tường của người đá cặp Jonathan trở nên thừa thãi, vô hại. 2 ngoại binh này chơi quá tự phát, và người ta cảm thấy thương Thành Lương quá lẻ loi trên tuyến đầu.

QBV VN năm 2009 không tìm được đối tác, khi đồng đội chỉ chực phá hỏng những đường chuyền như dọn cỗ của anh. Những pha đảo người, như làm xiếc với trái bóng và có đôi khi qua đến 3 – 4 cái bóng của cầu thủ đội nhà của Thành Lương, chỉ có thể gây được tiếng ồ cho khán giả, chứ không thể giúp HN.ACB gỡ gạc. Những tràng pháo tay không ngớt mỗi khi Lương chạm bóng, để rồi tan trận, tiền vệ nhỏ con đeo áo số 11 bên phía HN.ACB lại được CĐV săn đón như thường thấy.

Câu hỏi đặt ra, là tại sao phần lớn các cầu thủ từ tuyến 2 trở xuống trong đội hình HN.ACB, hầu như chỉ đi bộ, hoặc đứng xem đá bóng, để rồi phải hứng chịu trận thua tan nát?! Sân Thống Nhất chiều qua chỉ có một đội chơi bóng, đó là N.SG và tỷ số 5 – 0 hay 10 – 0 đi chăng nữa, cũng chẳng làm ai phải bất ngờ. Đây có lẽ là trận đấu và trận thắng dễ nhất của N.SG dưới triều đại HLV Mai Đức Chung. Tất nhiên, việc chỉ đấm vào bao cát, với đối thủ HN.ACB không có khả năng kháng cự, chẳng nói lên điều gì.

Dẫu sao, vẫn nên chúc mừng chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung, sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Một chiến thắng đến rất đúng thời điểm, để người ta còn tin rằng, ông chủ Ngân hàng Nam Việt không ném tiền qua cửa sổ.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm