(TT&VH) - QK4 đã thoát hiểm trong gang tấc sau khi thắng ngoạn mục K.Khánh Hòa trên sân Nha Trang vòng chót. Chiều qua, TT&VH phỏng vấn với HLV Vũ Quang Bảo khi ông đang cùng QK4 hành quân bằng xe ô tô ra Vinh. Cảm giác như từ cõi chết trở về vẫn còn đậm đặc trong giọng nói của HLV này.
* Xin chia vui với ông. Nhưng quả thực, QK4 nếu cứ tồn tại thế này thì càng buồn. Đội bóng áo lính phục vụ chính trị là trên hết. Đá như lượt về càng phản tác dụng. Cả nước đang phê phán QK4 đi xin điểm Khánh Hòa.
- Bây giờ tôi có nói sao cũng chẳng ai tin. Chỉ nói thế này, chúng tôi đã chuẩn bị trận đấu hết sức nghiêm túc. Sau trận thắng Hải Phòng, sáng thứ hai toàn đội đã vào Nha Trang để làm quen với thời tiết, khí hậu. Chúng tôi đã có một trận đấu hay về chuyên môn, quá hài lòng về tinh thần. Điều đó có được do cầu thủ họ ý thức phải cắn răng đá để tồn tại. Trận thắng XM.Hải Phòng đã giúp đội hồi phục trở lại. Ước gì cầu thủ chúng tôi có ý thức phải đá để tồn tại sớm hơn.
Trước trận cuối cùng, tôi xác định cơ hội trụ hạng cho QK4 chỉ 50%. Ai ngờ. Đến giờ phút này, tôi có thể công bố rất thật chúng tôi thắng nhờ cái ơn TPHCM. Các đội đá để cứu TPHCM, nhưng người tính không bằng trời tính. Thế thôi!
Bóng đá ta ai dám khẳng định đá sạch. Các đội đừng có trách móc nhiều đội này cứu đội kia. Vô thế vòng cuối thì ai xui phải chịu thôi.
HLV Vũ Quang Bảo nói rằng đừng nên trách ai, vì BĐVN giờ đây, ai cũng như ai cả thôi!
Ngay tối khi thắng, toàn đội đã đi ô tô ra Quy Nhơn ngủ. Anh em chẳng ai ngủ được. Vui thì nhiều nhưng buồn cũng không ít. Có em còn bảo với tôi rằng anh Bảo ơi, đá bóng mà nghèo thế này nhục lắm, thiên hạ coi thường tụi em không chịu nổi nữa. Thương anh lắm nhưng nhiều khi cũng nản khi so sánh các đội khác. Có cách nào để giúp QK4 phát triển không anh?
Tôi biết anh em đều thương tôi. Nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp họ có quyền so sánh, và chúng tôi đã chuyển những bức xúc của các cầu thủ lên cấp trên. Có ở cạnh cầu thủ mới hiểu được những bức xúc khi họ quá thiệt thòi so với mặt bằng chung. Nếu cứ đá thế này thì nói như bạn, đúng là phản tác dụng chính trị. Bóng đá quân đội không thể để thua với các đối tượng khác được. Đã đến lúc phải thay đổi qua niệm bộ đội đá bóng phục vụ chính trị mà đầu tư quấy quá. Trưa nay, xe chúng tôi dừng ở Huế, tướng Đoàn Sinh Hưởng đi công tác ở Huế đã nói chuyện với anh em ngay trên xe.
* Chắc tướng Hưởng cũng mừng lắm! Và ông hứa….
- Tất nhiên rồi. Anh ấy cũng bảo tôi thực sự khâm phục các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bóng đá quân đội có cơ chế đặc thù không thể thay đổi, nên các bạn phải kiên nhẫn chờ thời cơ chứ không thể bức xúc mà đánh mất hình ảnh. Anh Hưởng hứa năm 2010 sẽ tập trung tối đa để đầu tư cho một QK4 không thua kém quá xa so với mặt bằng chung ở V-League. Nếu thế thì tốt quá bởi bây giờ QK 4 đã có trong tay những điều kiện cần, như tinh thần, ý chí, nhiệt huyết. Điều đó đã thể hiện ở lượt đi rồi.
* Ông có thể bật mí ngân sách hoạt động của QK4 mùa giải này được không?
- Cỡ 15 tỷ thôi. Thế là gắng hết sức rồi.
* Thế cũng bằng Sông Lam Tuy nhiên, Sông Lam con người tốt hơn các ông. Tôi không hiểu ý tướng Hưởng bảo kiên nhẫn chờ thời là sao?
- Vì nếu đua tiền, QK4 không thua kém bất cứ doanh nghiệp hay tập đoàn kinh tế nào. QK4 chúng tôi có rất nhiều doanh nghiệp tầm cỡ, đủ mọi lĩnh vực, ngành nghề. Như Công ty xây dựng hợp tác kinh tế, đơn vị tài trợ 5 tỷ cho đội bóng chẳng hạn.
Vấn đề là làm sao để có tiếng nói đồng thuận mới là khó. Bộ tư lệnh có 2 trung tướng, 4 Thiếu tướng. Ai cũng bận nhiều việc chứ riêng gì bóng đá. Đụng đến bóng đá, Nếu bầu không quá bán cũng không thành. Để đi đến quyết định thưởng cho đội bóng, phải qua 7 chữ ký. Rồi tiền đến tay cầu thủ cũng rất lâu. Một trận thắng thưởng lớn nhất là 50 triệu đồng, như trận gặp B.Bình Dương lượt đi và Hải Phòng mới đây. Tôi không bức xúc nhưng muốn nói tận đáy lòng nếu làm bóng đá như thế thì rất là khó khăn. Không rớt hạng là phúc đức lắm rồi.
Tóm lại, bóng đá chuyên nghiệp bây giờ tiền đúng là tiên là phật. Tiền quyết định chính yếu. Không có tiền, có trụ hạng năm này thì sang năm cũng khó mà tránh khỏi nguy cơ rớt.
Với sự bổ sung những cựu tuyển thủ quốc gia như Lê Tấn Tài, Đào Văn Phong, đội bóng đá Công an TP.HCM đã lên ngôi vô địch Becamex Group Cup 2025 sau chiến thắng áp đảo 9-2 trước Nhất Trung trong trận chung kết.
Phùng Khánh Linh hoá thành nàng Odette trong vở ballet kinh điển Swan Lake để kể lại hành trình của bản thân: giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ khi thực hiện album Giữa một vạn người.
Chỉ sau 39 ngày ngồi ghế nóng, HLV Ange Postecoglou đã bị Nottingham Forest sa thải, khép lại một trong những nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất lịch sử Premier League.
Ngày 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị bất thường Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chiều 18/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trỉ buổi gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn, nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống đơn vị (18/12/1968 - 18/12/2018).
Ngày 18/10, chương trình Hội thảo khoa học "Những báu vật nhân văn sống với việc bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" và thực hành diễn xướng dân gian của nghệ nhân dân gian 3 miền đã diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Ngày 17-10, tại Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất 2025”. Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) và Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn) của Việt Nam được trao giải.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 8 mùa 2025-26.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo đêm 18 và ngày 19/10, TP. Hà Nội đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày gió Đông Bắc cấp 2-3.