“Ai sạch, đưa tay lên!”

24/08/2009 11:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cái chết của TPHCM không oan nhưng mà thật đau. Cú phạm lỗi của trung vệ John Wole với Đức Tài trong vòng cấm phút 82, khi TPHCM đang dẫn 2-1, đã làm điếng lòng người Sài Gòn. Pha dứt điểm dội cột dọc của Ngũ Chí Thắng sau đó chỉ làm nhức nhối thêm nỗi đau rớt hạng.

Cũng phải hoan hô ông trọng tài Trần Khánh Hưng, với gương mặt lạnh tanh, đã dám thổi phạt đền TPHCM ( trước đó ông cũng phạt 11 m B.BD) trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Pha quay chậm cho thấy trong cả hai cú toét nhạy cảm ông Hưng đều đúng. Đây là vòng cuối cùng, mùa cuối cùng ông Hưng cầm còi. Giới trọng tài đã loby sẵn cho ông cái danh hiệu còi bạc, hoặc bét là đồng ở mùa này.  Đến phút chót, con tạo vẫn còn thách thức ông  Hưng trong một trận cầu rất khó bắt. Đúng là sự nghiệt ngã của đời "vua"! Chắc chắn, sẽ còn rất nhiều trọng tài hân hoan như ông Hưng khi hoàn thành nhiệm vụ vào phút cuối.


Một tuần lễ không còn gì buồn hơn với bóng đá TPHCM, "con rồng" ở phía Nam Tổ quốc về rất nhiều lĩnh vực. Vậy mà trong môn thể thao vua đã thành "bình địa" ở V-League và hạng Nhất. Cách đó một ngày, Sài Gòn. United đã "hy sinh". Chiều qua, ống kính truyền hình  lia thật lâu, thật sát hai biểu tượng của bóng đá Sài Gòn, Phạm Huỳnh Tam Lang và cựu HLV Đặng Trần Chỉnh. Nước mắt chảy ngược vào lòng cựu cầu thủ Tam Lang.


Nỗi buồn rớt hạng của các cầu thủ TP.HCM

QK4 cuối cùng đã thoát, trong một trận đấu mà số đông đều đoán được kết cục. G.Nam Định cũng có thể cười vì được đá play-off. Điều đó chỉ có ý nghĩa một khi hai đội bóng này (nếu Nam Định trụ được ở V-League sau trận play-off) thực sự biết quý trọng sinh mệnh của mình, để năm sau có sự đầu tư, thay đổi một cách toàn diện. Nếu không, sự có mặt của họ cản trở tiến trình chuyên nghiệp hoá của bóng đá nước nhà.

Hôm qua Sài Gòn mưa như đưa tiễn TPHCM. Các sân cỏ từ Nam chí Bắc cũng nóng với 34 bàn thắng. Cũng rất nhiều màn rượt đuổi tỉ số ra vẻ nghẹt thở. Có điều, cơn mưa bàn thắng đó không phản ánh rằng đấy là những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp. Nó không chứng minh rằng V-League đã chơi cống hiến, thay vì chăm chăm cố thủ với lối đá thực dụng, bạo lực hoành hành trước đó. Trên cả là độ trung thực, không ai tin giải đã sạch đi nhiều khi ở vòng này số trận gợn trở thành nền chủ đạo. Thể Công đã thắng SHB.ĐN rồi đấy.

VFF, BTC, Ban  kỷ luật đã có thể thở phào sau một mùa giải có đoạn kết không gì đau tim hơn.

Nhưng sẽ có bao nhiêu cánh tay dám đưa lên trong ngày tổng kết giải, nếu ông Chủ tịch VFF hỏi các đội như Trưởng ban thanh tra Tô Hiền từng hỏi ngày nào: “Ai sạch, đưa tay lên ?".

NGỌC HÒA 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm