K.Khánh Hoà - QK4 2-3: “Bán độ”! “Bán độ” !

24/08/2009 08:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - "Bán độ, bán độ!", 4 khán đài sân Nha Trang hôm qua rền vang điệp khúc trên. Ngay cả trên khán đài VIP nhiều quan chức cũng không ngớt lời chê trách lối chơi bất thường mà K.KH thể hiện.

Thực ra, biểu hiện đó của K.KH trong trận đấu cuối cùng của mùa giải đưọc nhiều người nhận định bởi hai bên quá thân tình. Dù K.KH đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng trước đó, nhưng QK4 đang đứng trước vũng bùn, người anh em K.Khánh hoà khó có thể “gạt lệ chém bạn”.

Nhất là khi con đường sống của QK4 là phải thắng, họ lại thiếu vắng đến 5 vị trí trong đội hình. Nếu đá sòng phẳng thì chủ nhà khó thất bại, đã vậy trên đầu cầu thủ là cả đống tiền thưởng. Cũng chính vì lẽ đó mà khán giả vào sân với tâm trạng chia làm hai nửa: vừa tin nhưng vẫn hồ nghi bóng ma tiêu cực. Chẳng cần đợi lâu, những màn kịch đã được diễn rất sớm khiến gần một nửa khán giả trên các khán đài đã bỏ về khi hiệp 1 kết thúc. Chủ nhà "buông" quá rõ. Rõ đến nỗi tất cả khán giả đều không chấp nhận được, quay sang ủng hộ đội khách. Họ đã “chọn” đúng: QK4 sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 sau một tình huống ném biên gần như vô hại. Rồi bàn thắng thứ 2 của đội khách cũng đến theo một kịch bản khá dễ dàng ở phút 26, từ một quả đánh đầu sau pha đá phạt từ ngoài biên.


K.KH ( trái) đã gục ngã trước QK4 như thế này đây! - Ảnh: Hồng Lĩnh

2 bàn thua ở hiệp 1 khiến người dân Nha Trang giờ giải lao tranh thủ văng tục đội nhà đủ lời. 2 bàn thắng đến với các học trò Vũ Quang Bảo một cách dễ dàng đến nỗi chính họ cũng bất ngờ. Nhưng nó vẫn chưa phản ánh hết sự bạc nhược của đoàn quân phố Biển. Bởi gần như tất cả các cầu thủ K.KH đều vụng về trong những đường chuyền. Họ đánh mất hẳn khu trung tuyến. Hàng thủ thích dâng lên tấn công. Hai cánh bị bẻ gãy quá dễ dàng. Duy Nam, Đức Nghĩa, Tấn Đạt, Thanh Hải vốn trận trước gặp SHB.ĐN chơi rất có nét thì chiều qua chỉ còn là cái bóng của mình. Hàng loạt vị trí sa sút như thế thì việc K.KH bị ép sân là điều tất yếu. Chỉ đến khi Thiện Hảo được tung vào sân ở phút 36, rồi sang đầu hiệp 2, Tấn Tài cũng vào sân, thế trận mới trở nên sáng sủa hơn với chủ nhà. Tại sao những nhân vật trên lại không được tung vào sân sớm hơn? Cả 2 bàn thắng liên tiếp đều của Quang Hải ở phút 52 và 62 xuất phát từ những tình huống tấn công với tốc độ cao và nhuần nhuyễn. Nhưng khi đã đưa trận cầu trở lại vạch xuất phát thì họ lại chùng xuống, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ.

Rồi những lo ngại cũng phải đến. Khán giả Nha Trang không bất ngờ khi hàng thủ chủ nhà cùng thủ môn Danh Hoàng Tuấn đứng im như trời trồng trước pha làm bàn dễ như ở chỗ không người của Moses. Danh Hoàng Tuấn phát bóng vào chân một cầu thủ QK4, Moses nhận đường chuyền của đồng đội trước khu vực 16m50 và dễ dàng đưa bóng vào lưới. Tất cả diễn ra khi các cầu thủ của K.KH đã đứng lại một cách khó hiểu.

Dù K.KH đã có thêm một vài cơ hội ngon ăn, nhưng họ không tận dụng được. Có vẻ như đó là một kết quả đúng với những gì đã được tiên đoán. Thua trận cuối cùng trên sân Nha Trang, K.Khánh Hoà bị đẩy xuống vị trí thứ 8 chung cuộc. Một thành tích đáng thất vọng, kéo theo niềm tin bị xói mòn trong lòng khán giả nhà.

Bóng đá tồn tại để làm gì đây?

Bàn thắng: K.Khánh Hòa: Nguyễn Quang Hải (13) 52’, 62’; QK4: Anh Thắng (19) 12’, Quang Hướng (22) 26’, Moses (17) 66’

Hồng Lĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm