HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson yêu cầu các học trò quên lợi thế ở lượt đi, coi tỷ số vẫn là 0-0 và bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Singapore như một trận chung kết.
Ngày 17/8 lúc 14h00, tại phòng họp báo sân Rajamangala, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan, hạng 94 thế giới, và Singapore, hạng 148 thế giới.
Tham dự buổi họp báo có HLV trưởng Anthony Hudson cùng tiền đạo Patrik Gustavsson.
Tại buổi họp báo, Hudson cho biết: "Trước tiên, tôi xin chào mừng tất cả mọi người đến với buổi họp báo hôm nay. Trận đấu với Singapore sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ là một đội bóng hàng đầu, có chiến thuật phức tạp. Họ đang thể hiện tốt, có một HLV trưởng giỏi và chơi bóng rất tốt.

HLV Anthony Hudson muốn học trò tập trung tối đa cho trận lượt về.Ảnh: FAT
Về màn trình diễn ở lượt đi, tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình vì sự nỗ lực của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong từng thời điểm của trận đấu. Buổi tập hôm nay cũng phải tiếp tục cải thiện và điều chỉnh.
Bây giờ chúng tôi phải tập trung và nghĩ rằng tỷ số vẫn đang là 0-0. Trận đấu này vẫn giống như một trận chung kết, thêm một trận đấu nữa trước một đối thủ rất khó đối phó.
Về sự việc xảy ra sau trận lượt đi tại Singapore, đó là một trận đấu có rất nhiều cảm xúc, điều bình thường trong bóng đá. Bản thân tôi là một người giàu nhiệt huyết và lúc đó cảm xúc vẫn còn rất nhiều. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi tôn trọng Singapore, HLV trưởng Gavin Lee cũng như các cầu thủ của họ, những người đã làm việc rất tuyệt vời.
Sau trận, tôi đã đi tới nói chuyện và giải thích rằng trong trận có một số tình huống khiến tôi và ban huấn luyện không hài lòng. Ví dụ, tình huống trước khi đội bóng của tôi phải chịu phạt đền, một cầu thủ cầm bóng để thực hiện quả ném biên nhưng giữ bóng tới 14-15 giây, trong khi luật lệ rất rõ ràng.
Sau trận tôi đã nói với Gavin Lee rằng Singapore là một đội bóng tốt và mạnh, tại sao lại phải làm như vậy trong khi họ đã có đủ chất lượng để đối đầu với Thái Lan. Do cảm xúc lúc đó vẫn còn nên cũng có những người khác liên quan, nhưng sự việc đã kết thúc.
Tôi vẫn luôn tôn trọng Gavin Lee và tất cả các cầu thủ Singapore. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy chuyện đó xuất hiện đầy trên trang tin của mình và cũng cảm thấy khá ngượng. Tôi đã gọi FaceTime cho mẹ, chờ nghe lời chúc mừng, nhưng câu đầu tiên mẹ nói lại là hỏi tại sao tôi làm như vậy. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ.
Tôi muốn bản thân mình và tất cả các cầu thủ nghĩ rằng tỷ số vẫn đang là 0-0. Tôi cũng sẽ nói điều này với toàn đội, bởi tôi không muốn các cầu thủ chủ quan hay nghĩ rằng trận đấu này sẽ dễ dàng.
Tôi muốn mọi người thi đấu như thể tỷ số vẫn là 0-0, với cường độ giống hệt trận đầu tiên, để tất cả đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này.
Về khả năng thay đổi đội hình, tôi nghĩ mình may mắn vì có tất cả các cầu thủ đều làm việc chăm chỉ ngay từ ngày đầu tiên và điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin.
Có thay đổi hay không thì lợi thế của chúng tôi là tất cả cầu thủ trong đội đều có chất lượng. Chúng tôi sẽ xem xét yếu tố thể lực và sự tươi mới. Dù có thay đổi đội hình, tôi tin màn trình diễn của chúng tôi cũng sẽ không giảm đi dù chỉ 1%.
Về những lời chỉ trích dành cho tôi trong suốt thời gian làm việc với đội tuyển Thái Lan, thực sự mà nói, chúng không ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Tuy nhiên, có một số điều khiến tôi thất vọng và buồn thay cho các cầu thủ. Trong mỗi đợt tập trung, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận và những lời đánh giá tích cực, bởi tất cả đều làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng được công nhận.
Về phong cách thi đấu của tôi, trong 2-3 đợt tập trung vừa qua, nhóm cầu thủ đều khác nhau và bối cảnh cũng khác nhau. Đây cũng là một nhóm cầu thủ mới nữa.
Nếu nhìn vào các con số thống kê, tôi cảm thấy những gì chúng tôi đã làm được là rất đáng kinh ngạc và ấn tượng khi tiến đến vòng bán kết.
Ở trận đầu tiên gặp Singapore, chúng tôi vẫn chưa làm đủ tốt về sự điềm tĩnh trong kiểm soát bóng cũng như tính quyết liệt trong lối chơi. Đây là nhiệm vụ của tôi, phải cải thiện những điều đó.
Đợt tập trung này cũng có 6-7 cầu thủ mới. Một số người chịu áp lực, nhưng khi đã trải qua trận đấu rồi, tôi nghĩ mọi người sẽ giải tỏa được áp lực.
Cuối cùng, nói về Singapore, sau trận đấu vừa qua phải thừa nhận rằng hiện tại họ rất mạnh và đã tiến bộ rất nhiều, đồng thời nhận được sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ.
Nhìn lại trước đây, họ cũng đã đối đầu rất tốt với Indonesia và Việt Nam. Với cá nhân tôi, tôi vẫn thất vọng vì ở trận vừa rồi chúng tôi lẽ ra phải ghi thêm được 1-2 bàn nữa.
Về cách thúc đẩy các cầu thủ, tôi chỉ là chính mình. Tôi cố gắng trò chuyện, khích lệ các cầu thủ, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời thi đấu với cường độ cao và mạnh dạn chơi tấn công, cũng như trong phòng ngự.
Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải dám chơi. Về phần mình, tôi chỉ làm công việc mà tôi muốn làm, đó là cố gắng thúc đẩy họ trong mọi thời điểm của trận đấu".

Patrik Gustavsson kêu gọi người hâm mộ Thái Lan đến sân Rajamangala cổ vũ cho đội bóng.Ảnh: FAT
Trong khi đó, tiền đạo Patrik Gustavsson của đội tuyển Thái Lan chia sẻ: "Trận đầu tiên là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi dứt điểm khá sắc bén và ghi được 3 bàn, dù xét theo thế trận chúng tôi đáng ra phải ghi nhiều hơn.
Kết quả ở lượt đi giúp chúng tôi có thêm sự tự tin cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa và vẫn phải tiếp tục nỗ lực 100%, bởi Singapore chắc chắn cũng sẽ chơi với 100% khả năng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị với sự tự tin để đối phó với họ.
Về việc trở lại đội tuyển Thái Lan sau 17 tháng, như tôi từng nói trước đây, năm 2025 là năm khó khăn nhất kể từ khi tôi trở thành cầu thủ bóng đá, bởi tôi phải vật lộn với chấn thương suốt cả năm.
Mục tiêu khi trở lại là được thi đấu với thể trạng sung mãn như trước và lấy lại sự tự tin như trước đây. Mục tiêu của một cầu thủ bóng đá là được góp mặt ở những giải đấu như thế này, tiến vào chung kết và nâng cao chức vô địch.
Mỗi khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi luôn cống hiến 100%. Có những người hâm mộ đến cổ vũ và gia đình tôi cũng rất tự hào.
Nếu có cơ hội, tôi sẽ chơi hết mình 100%, không giữ sức. Tôi thừa nhận đó là một năm rất khó khăn và tôi rất vui khi được trở lại đội tuyển quốc gia một lần nữa.
Tôi cũng muốn mời người hâm mộ đến sân cổ vũ chúng tôi vào ngày mai và tiếp thêm động lực cho toàn đội".