HLV Solskjaer: 'MU đã thắng 4 trận thì có thể thắng tiếp 4 trận. Rashford đá phạt như Ronaldo'

03/01/2019 12:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng Newcastle 2-0, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã khiến nhiều fan M.U thích thú khi so sánh Marcus Rashford với ngôi sao Cristiano Ronaldo, đặc biệt là về kỹ năng sút phạt.

Video Newcastle 0-2 M.U: Rashford tỏa sáng, MU thắng tiếp, Solskjaer đi vào lịch sử

Video Newcastle 0-2 M.U: Rashford tỏa sáng, MU thắng tiếp, Solskjaer đi vào lịch sử

Chơi khá bế tắc trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng M.U đã khởi sắc trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle. Lukaku mở tỷ số trận đấu còn Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng. M.U thắng trận thứ 4 liên tiếp dưới thời Ole Solskjaer.

* Video bàn thắng Newcastle 0-2 Liverpool:

Ở trận đấu vừa rồi, Marcus Rashford thường xuyên được giao nhiệm vụ thực hiện các quả đá phạt trực tiếp, và một trong số đó đã dẫn đến bàn mở tỷ số của Lukaku ở phút 64. “Số 10” đã đá đúng kiểu của Cristiano Ronaldo trước đây, trái bóng đi căng và hơi liệng, tạo quỹ đạo rất khó chịu. Chính vì thế, Dubravka đã để tuột trái bóng dù Rashford sút đúng vào vị trí anh đã chọn, để rồi Lukaku băng vào cực nhanh và đệm bóng vào lưới.

Kết quả bóng đá hôm nay, kết quả Newcastle vs MU, video clip Newcastle 0-2 MU, Rashford đá phạt, Ole Gunnar Solskjaer, Solskjaer, Manchester United, Newcastle vs MU
Rashford từng hạ gục Neil Etheridge bởi một cú đá phạt trực tiếp

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên dưới thời Old Gunnar Solskjaer (hạ Cardiff 5-1), Rashford đã mở tỷ số ngay phút thứ 3 từ một quả đá phạt trực tiếp. Và chiến lược gia này rất hài lòng. “Tôi có nói về rất nhiều cá nhân”, Ole trả lời khi được hỏi về màn trình diễn của cậu học trò trẻ, “Việc một tiền đạo như Rashford thể hiện sự điềm tĩnh khi hạ gục thủ môn là một điều tuyệt vời. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là những cú đá phạt của cậu ấy. Bắt đầu từ trận đấu với Cardiff, và tiếp tục đến bây giờ. Đó là những cú đá thật tuyệt. Cậu ấy hẳn đã xem Cristiano rất nhiều khi tập luyện”.

Ole cũng dự đoán rằng Rashford sẽ trở thành một “số 9” hàng đầu trong tương lai. “Những bài test khắc nghiệt nhất còn ở trước mắt Rashford. Cậu ấy bị đá, bị tắc bóng, cậu ấy đánh đầu, tranh chấp, bứt tốc. Cậu ấy sẽ trở thành một ‘số 9’ đẳng cấp, chắc chắn vậy”. Chiến lược gia người Na Uy cũng không quên khích lệ Lukaku, và khẳng định rằng ông hoàn toàn có thể bố trí anh và Rashford đá chính cùng nhau: “Và chúng tôi có Rom (Lukaku). Pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân từ ghế dự bị thật là tuyệt. Cậu ấy có thể đá bên phải, bên trái, hoặc trung tâm. Bạn có thể bố trí họ (Lukaku và Rashford) đá chính cùng nhau, không vấn đề gì cả”.

MU, Manchester United, Top 4, vô địch, Cúp C1, Kết quả bóng đá hôm nay, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, video clip Newcastle 0-2 MU, Rashford đá phạt, Ole Solskjaer
Đây không phải lần đầu Rashford bắt chước kỹ thuật đá phạt của Ronaldo

Ở trận đấu vừa rồi, M.U đã thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp một, và Solskjaer không hài lòng: “Chúng tôi đã chơi khá uể oải trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ thi đấu quá chậm, chạm bóng quá nhiều, quá nhiều đường chuyền ngang và chuyền về. Nhưng điểm cộng là chúng tôi giữ sạch lưới”.            

Ole đã toàn thắng 4 trận đầu tiên - sự khởi đầu sánh ngang với Sir Matt Busby - nhưng ông khẳng định rằng mình chẳng hề bị ám ảnh về nó. “Kỷ lục ấy sẽ nằm trong sách, nhưng đó không phải điều tôi nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ đến trận kế tiếp. Một khi bạn đã thắng 4 trận, thì bàn có thể thắng 4 trận nữa”. Và ông cũng nhắn nhủ đến ban lãnh đạo M.U về mong ước của mình: “Thật tuyệt vời khi được nghe họ hát vang tên mình. Tôi luôn có mối quan hệ đặc biệt với các fan M.U. Còn việc ra đi vào tháng Năm ư? Tôi không muốn”.

Trong khi hàng công M.U đang gây ấn tượng mạnh mẽ, thì đó lại là mong ước của HLV Rafael Benitez bên phía Newcastle, đội bóng chỉ ghi được đúng 1 bàn ở 4 trận gần nhất (Rondon ở trận hòa Watford 1-1 hôm 29/12). “Chúng tôi biết rằng một phần ba phần sân đối phương là khu vực cốt yếu. Khi bạn bỏ ra một số tiền lớn mùa cầu thủ, bạn thường tính tới những cầu thủ tấn công, những người có thể tạo khác biệt. Dù sao thì cũng phải ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, trong 80 phút đầu ở trận đấu vừa qua”.

Đội hình thi đấu:

Newcastle: Dubravka - Yedlin, Schar (Muto 81’), Lascelles, Dummett - Ritchie, Atsu, Hayden, Diame (Shelvey 53’) – Perez (Kenedy 69’), Rondon.

M.U: De Gea - Valencia, Lindelof, Jones, Shaw - Ander Herrera, Matic – Mata (Sanchez 63’), Pogba, Martial (Lukaku 63’) – Rashford (Lingard 87’).
Ghi bàn:Lukaku 64’, Rashford 80’.

Kết quả vòng 21 bóng đá Ngoại hạng Anh:

Everton 0-1 Leicester

Arsenal 4-1 Fulham

Bournemouth 3-3 Watford

Chelsea 0-0 Southampton

Huddersfield 1-2 Burnley

West Ham Utd 2-2 Brighton

Wolves 0-2 Crystal Palace

Newcastle 0-2 Manchester United

03h00 ngày 4/1: Man City vs Liverpool

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh

T.C

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm