HLV Alexandre Polking ngạc nhiên khi trung vệ đội chủ nhà Ninh Bình mắc sai lầm sơ đẳng, tạo điều kiện không thể tốt hơn để Alan ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAHN chiều 14/3 ngay tại sân Ninh Bình.
"Tôi khá bất ngờ với tình huống dẫn đến bàn thắng sớm, nhưng đó cũng là kết quả của lối chơi pressing mà đội tạo ra từ đầu trận.
Tôi hài lòng với 80 phút đầu tiên. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn và đáng lẽ phải ghi thêm bàn để kết liễu trận đấu. Nhưng 10 phút cuối thì không tốt chút nào.

HLV Polking không ngờ CLB CAHN có bàn mở tỷ số trước CLB Ninh Bình dễ dàng đến thế.Ảnh: Hoàng Linh
Đó có thể là lỗi của tôi khi đưa ra quá nhiều sự thay đổi người, khiến đội hình bị xáo trộn. Tôi hy vọng điều này sẽ không lặp lại trong những trận đấu sắp tới.
Áp lực đối với một HLV dẫn dắt CLB CAHN luôn rất lớn và tôi thích điều đó. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã giành Siêu cúp Quốc gia đầu mùa giải. Chúng tôi thua trên chấm phạt đền ở Cúp Quốc gia.
Ở Cúp C2 châu Á, chúng tôi thua không phải trên sân cỏ mà là ở ngoài sân cỏ. Và hiện tại, chúng tôi đang dẫn đầu V-League.
Chấn thương của Alan là một tổn thất lớn. Alan đang là chân sút hàng đầu của giải đấu và rất khát khao cống hiến. Một chấn thương cơ bắp có thể khiến cậu ấy ngồi ngoài khá lâu. Nhưng chúng tôi có một đội hình có chiều sâu và các cầu thủ khác sẽ phải sẵn sàng nắm lấy cơ hội", HLV Polking trả lời họp báo sau trận đấu.
Trong khi đó, trung vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Đầu tiên, Hậu xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã đến sân rất đông. Hai đội hôm nay đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay. Hậu cũng xin cảm ơn các khán giả của CLB Công an Hà Nội đã không ngại đường xa, đến đây cổ vũ, ủng hộ cho toàn đội.

Đoàn Văn Hậu từng bước lấy lại phong độ trong màu áo CLB CAHN.Ảnh: Hoàng Linh
Thực ra, đá trên sân khách lúc nào cũng khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đội, chúng tôi luôn cố gắng ra sân với tinh thần tốt nhất. Và rất may mắn là hôm nay toàn đội đã giành chiến thắng.
Bản thân Hậu luôn cố gắng từng trận đấu một, từng buổi tập một. Khi Hậu mới quay trở lại sau chấn thương, đó cũng là khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng Hậu luôn tự động viên bản thân mỗi ngày phải tốt hơn một chút.
Trận đấu vừa rồi CLB CAHN đá trên sân nhà nhưng bị thua, thật sự cũng rất tiếc. Tinh thần của anh em cũng bị xuống một chút. Nhưng HLV Polking đã dặn rằng ở trận đấu này chúng ta phải cố gắng và quyết tâm giành chiến thắng; nếu không thì ít nhất cũng giành 1 điểm để có tinh thần tốt hơn cho mục tiêu giành ngôi vị cao nhất.
Đối với cá nhân Hậu, từ khi được lên đội một của Hà Nội, Hậu đã luôn ghi nhớ rằng mỗi khi ra sân phải cố gắng để giành chiến thắng và hướng đến ngôi vị cao nhất. Và đến bây giờ Hậu vẫn như vậy. Dù đá ở đội bóng nào, bản thân mình vẫn luôn phải hướng đến ngôi vị cao nhất".