HLV Alexandre Polking thừa nhận việc bị AFC xử thua 0-3 một ngày trước trận đấu lượt về gặp Tampines Rovers đã tác động đến tâm lý các cầu thủ CLB CAHN, dẫn đến thất bại 1-3 (tổng tỷ số là 1-6).
Trả lời họp báo sau trận đấu lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26 tối qua 18/2, HLV Polking thừa nhận: "Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, dù biết hoàn cảnh là vô cùng khó khăn.
Các cầu thủ hiểu rằng mình phải ghi nhiều bàn thắng và phải chấp nhận mạo hiểm. Nhưng khi chỉ còn 10 người, mọi kế hoạch gần như sụp đổ. Ở cấp độ này, chơi thiếu người trước một đối thủ đang có lợi thế tinh thần là điều cực kỳ bất lợi.

Leo Artur (10) nhận thẻ đỏ làm thay đổi cục diện trận đấu lượt về.Ảnh: Tampines
Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng rõ ràng kết quả được công nhận trước trận đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chúng tôi từ vị thế dẫn trước 4-0 trở thành đội phải rượt đuổi 4 bàn. Điều đó ảnh hưởng đến cách tiếp cận trận đấu, đến sự tự tin và cả trạng thái tâm lý của cầu thủ".
Tôi nói với các cầu thủ rằng họ phải ngẩng cao đầu. Họ đã cố gắng đến phút cuối cùng, kể cả khi mọi thứ không còn đứng về phía mình. Bóng đá đôi khi nghiệt ngã và đây là bài học lớn và đau đớn cho chúng tôi – cả về chuyên môn lẫn việc tuân thủ quy định".
Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy kết quả lượt đi và xử thắng 3-0 cho Tampines vào ngày 17/2 với phán quyết rằng CLB CAHN đã sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, Tampines Rovers đã giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận.
HLV tạm quyền của Tampines Rovers, Robert Eziakor, mô tả đây là một trận đấu "rất căng thẳng" và dành lời khen cho các học trò vì tuân thủ đấu pháp.
"Chúng tôi đã gặp họ hai lần và để thủng lưới 10 bàn. Vì vậy chúng tôi phải hạn chế số bàn thua. Chúng tôi khiến họ gặp khó khăn và biết cách tận dụng thời điểm quyết định".
Về cách giúp đội bóng tập trung sau những ồn ào trong vài ngày qua liên quan đến tính hợp lệ của kết quả lượt đi, Eziakor cho biết: "Chúng tôi bảo các cầu thủ đừng nghĩ về điều đó. Điều chúng tôi cần làm là cải thiện so với những trận trước. Chúng tôi học từ sai lầm và lợi thế sân nhà cũng giúp ích rất nhiều".
Trong trận đấu lượt về, Tampines Rovers buộc phải trao cơ hội ra mắt đội một cho thủ môn người Mỹ 16 tuổi Kasey Rogers, sau khi thủ môn số một Syazwan Buhari phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu.
Học sinh Trường Quốc tế Mỹ tại Singapore hầu như không phải hoạt động nhiều nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
CLB CAHN kiểm soát phần lớn thời lượng bóng ở đầu trận nhưng chính đội chủ nhà mới là những người bất ngờ mở tỷ số trước 1701 khán giả.
Phút 36, quả tạt của Shah Shahiran được tiền đạo người Nhật Bản Hide Higashikawa đánh đầu đưa bóng vào lưới.

Các cầu thủ Tampines Rovers ăn mừng chiến thắng bất ngờ trước CAHN
Nhiệm vụ của đội khách CAHN trở nên gần như bất khả thi ở phút 55 khi cầu thủ chạy cánh người Brazil Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực.
Trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu-jeong ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR qua màn hình bên đường biên, bà đã đổi thành thẻ đỏ.
Tình hình càng tệ hơn cho CLB CAHN ở phút 60 khi Higashikawa nhân đôi cách biệt cho Tampines Rovers.
Sau khi một bàn thắng của CAHN bị từ chối do lỗi phạm lỗi với Jacob Mahler trong pha bóng trước đó, Higashikawa dẫn bóng thẳng về phía khung thành và tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thứ 6 của anh tại giải.
CLB CAHN rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 77 từ chấm phạt đền khi tiền đạo người Brazil Alan thực hiện thành công quả 11m sau khi Mahler phạm lỗi với anh trong vòng cấm.
Nhưng tuyển thủ Malta Trent Buhagiar đã chấm dứt mọi hy vọng khi ghi bàn hai phút sau đó, đón đường chọc khe của Shuya Yamashita và dứt điểm gọn gàng.
Tampines Rovers sẽ đối đầu với đại diện Thái Lan Bangkok United FC hoặc đội bóng Australia Macarthur FC ở vòng tứ kết hai lượt vào các ngày 5 và 12/3. Đội bóng Thái Lan đang dẫn 2-0 sau lượt đi, với trận lượt về diễn ra tại Sydney trong hôm nay 19/2.