Chuyện thưởng cho U23 VN

06/10/2011 12:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 22 tỷ đồng là số tiền thưởng mà bầu Đức và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (đại diện Eximbank) treo cho  U23 QG nếu vô địch SEA Games 26 cuối năm nay. Con số ấy gây choáng đến mức HLV Phan Thanh Hùng phải hỏi đi hỏi lại bầu Đức, cho chắc ăn…

Dằm quá khứ

Câu chuyện tiền thưởng vốn rất nhạy cảm với bóng đá ta. Nói thế bởi treo thưởng bản chất không tồi. Có điều,  những biến tướng của nó (cả cấp ĐTQG lẫn V.League, hạng Nhất) và giai thoại một tuyển thủ gác chân lên ghế, hống hách đòi tiền thưởng lãnh đạo VFF tại SEA Games 23 (2005) thực sự là là cái dằm quá khứ.

Khổ nỗi, việc treo thưởng đã thành nét văn hóa bóng đá, hằn sâu trong tư tưởng lãnh đạo lẫn cầu thủ. Các ông chủ đã bị cầu thủ đưa vào cái thế cưỡi lưng hổ, bao nhiêu tiền thưởng cũng không đủ. Thậm chí, các cầu thủ còn căn chỉnh thành tích, chọn trận đấu biết rằng ông chủ ngồi trên lửa, để gây áp lực tiền thưởng.


Bầu Đức (trái) thực hiện lời hứa thưởng khủng cho U23 VN trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: V.V

Xét trong khu vực Đông Nam Á, trước mỗi mặt trận như AFF Cup, SEA Games, cũng chỉ ĐT chúng ta ồn ào chuyện thưởng nhất và hoành tráng nhất. Ngay từ thời điểm cách đây 6 năm thì ngôi vô địch SEA Games 23 được treo trước là 6 tỷ đồng. Các đối thủ trong khu vực có lẽ cũng nể!

SEA Games 25 tại Lào, chưa thi đấu phút nào tại nhưng thầy trò HLV Calisto đã được nhà tài trợ trao tặng một tỷ đồng và hứa sẽ thưởng tiếp 200.000 USD nếu như đoạt chức vô địch. Con số này nhiều gấp đôi so với ĐT U23 Thái Lan sẽ nhận được (150.000 USD) nếu vô địch.

22 tỷ-đè bẹp mọi lăn tăn?

Cầu thủ bây giờ khi đã khoác áo ĐT thì không phải ai cũng đủ sức miễn nhiễm với mọi thói hư, tật xấu, đặc biệt là chẳng dính líu đến các đường dây cá độ. Con số 6 tỷ treo thưởng kỷ lục trong quá khứ vẫn không  phải là lớn với các phần tử muốn kiếm lợi bất chính từ ĐTQG.

Nhưng 22 tỷ tiền thưởng cho ngôi vô địch (chắc chắn chưa dừng lại nếu đoạt ngôi vương), thực sự là số tiền quá lớn với một U23 rất nhiều cầu thủ chưa có trong tay nhiều tiền, chắc chắn sẽ đè bẹp những lăn tăn nếu có. Thế nên rất nhiều thành viên trong đội không còn tin vào tai mình cũng là phải.

Một khi những lời hứa phát ra từ bầu Đức và ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Lê Hùng Dũng, lại trước mặt Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, thì chẳng khác gì đóng đinh vào cột.

Như bầu Đức nói, ông chỉ treo 11 tỷ nếu vô địch, còn á quân hay HCĐ thì chẳng có gì. Câu nói đó đồng nghĩa rằng, số tiền mà ông bỏ ra dù lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng nếu như U23  gặt vàng.

Vô địch SEA Games thực sự là rào cản rất khó với bóng đá VN, vì chúng ta đã quá nhiều lần dừng bước trước thiên đường. Đau ở chỗ rất nhiều thời điểm nói theo kiểu VFF là “không vô địch lúc này thì bao giờ mới vô địch”, để rồi phải nhận chén đắng.

21 tỷ đổi lấy một cơn khát vàng 52 năm, thực sự là không đắt nếu như nhìn dưới góc độ này.

Tất nhiên, tiền bạc không thể bằng lòng tự tôn dân tộc.  Nếu cầu thủ xác định được trách nhiệm công dân của mình, 21 tỷ đồng chỉ là một trong những động lực phục vụ cho cuộc chinh phục giấc mơ vàng ở đấu trường SEA Games, thì họ sẽ nhẹ đầu hơn.

Nói thế bởi chắc chắn việc phải vô địch nếu không là “vứt”, sẽ tạo nên một áp lực kinh hoàng với các cầu thủ trẻ. Nếu không được đả thông tư tưởng thì sẽ rất khó đá, lúc đó số tiền thưởng quá lớn sẽ dễ gây phản ứng ngược.

Thưởng là cả một nghệ thuật, với bóng đá treo thưởng sao cho hiệu quả mang tính bền vững thực không dễ chút nào. Hy vọng lần này, cú kích cầu tiền thưởng từ 2 nhà tài phiệt như bầu Đức và ông Hùng Dũng sẽ thay đổi được lịch sử.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm