Nếu U23 VN vô địch SEA Games 26: Bầu Đức sẽ thưởng 11 tỷ đồng

05/10/2011 11:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, khi cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh đến ĐT U23 VN vào sáng qua tại đại bản doanh Hàm Rồng, nơi đóng quân hiện tại của U23 VN hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HA.GL, đã tuyên bố sẽ thưởng 500.000 USD cho U23 VN nếu như cuối năm nay họ giành chức vô địch SEA Games 26. 

Dù trái bóng của SEA Games 26 chưa lăn, nhưng với tuyên bố của ông bầu HA.GL, tiền thưởng coi như đã chất chồng với U23 VN. Ảnh: V.V

Nghe lời tuyên bố này từ phía ông chủ CLB HA.GL, tập thể U23 VN không khỏi giật mình. HLV Phan Thanh Hùng lúc đầu nghe không rõ còn hỏi lại cho chắc ăn thì được bầu Đức khẳng định chắc nịch: “500.000 USD chứ không phải 50.000 USD, tương đương 11 tỷ đồng VN, nếu U23 VN vô địch SEA Games 26”. Thế mới biết, không chỉ riêng gì đông đảo CĐV yêu bóng đá VN, ông Đức cũng rất “máu” tấm HCV SEA Games mà hơn 50 năm qua, chúng ta vẫn chưa một lần chạm tới.

Thấy vậy, HLV Phan Thanh Hùng nói đùa rằng, HCV khó lấy nên treo thưởng vời vợi, dễ leo cột mỡ quá, bầu Đức liền “bẻ lại”: “Khó nên mới thưởng cao chứ HCB và HCĐ thì không có”. Đó là những chi tiết đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của ông Ba Đức cùng với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đến U23 VN sáng qua.

Dù trái bóng của SEA Games 26 chưa lăn, nhưng với tuyên bố của ông bầu HA.GL, tiền thưởng coi như đã chất chồng với U23 VN. Rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ đang đặt lên chân của các cầu thủ trong kỳ SEA Games tới, vấn đề là đội bóng có lấy được không hay lại lỗi hẹn ở ngưỡng cửa thiên đường như năm 2003 và năm 2009. 

Liên tục những ngày qua, thầy trò Phan Thanh Hùng vẫn dầm mưa luyện tập mà không có lấy một ngày nghỉ. Còn khi ĐT đã có một buổi được nghỉ tập vào chiều qua để lên TP.Pleiku xem các đồng nghiệp U21 VN thi đấu trận chung kết với U21 Iran thì dù đã đến sân trước giờ thi đấu đến một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng tất cả đều thất vọng ra về vì không đủ chỗ ngồi do sân Pleiku đã chật kín khán giả.

Những ngày đóng quân ở Hàm Rồng, BHL U23 VN đều thừa nhận: “Điều kiện ăn uống ở đây thì tuyệt vời, ngon nhất so với những nơi mà ĐT đã đóng quân. Thế nhưng, thời tiết quả là một điều đáng sợ với tất cả. Trời mưa liên tục khiến mặt sân lầy lội, cầu thủ đá tập trên mặt sân trơn trượt rất dễ dẫn đến va chạm và chấn thương đáng tiếc. Nhiệt độ thay đổi lớn trong ngày khiến cầu thủ khó chịu. Trời mưa ẩm ướt nên cũng rất dễ nhiễm nước và đau ốm.

Hơn nữa, ở đây cũng không có đối thủ nào để đội đá giao hữu. Cách đây 3 ngày, ĐT dự định có trận giao hữu với U21 Malaysia đang đóng quân ở trung tâm này nhưng vào giờ chót phải hoãn vì đối thủ đã đi thi đấu ở nơi khác. Đây là đợt tập trung then chốt để nâng cao thể lực cho U23 VN chuẩn bị cho đấu trường quan trọng sắp tới.

Vì vậy, để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ, toàn đội quyết định rút ngắn thời gian tập huấn ở đây lại một tuần, thay vì ngày 14/10 mới chuyển đi thì đến 8/10, chúng tôi sẽ di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục tập luyện và đá giao hữu”.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm