U23 VN khổ vì thời tiết

03/10/2011 09:10 GMT+7 | Các ĐTQG

* Đức Thiện xin rút lui (vì chấn thương), nhưng chưa được chấp thuận.

(TT&VH) - Hình ảnh các cầu thủ phải thở dốc và tiếp nước sau mỗi bài tập luôn đập vào mắt những người quan sát U23 VN trong những ngày đầu tiên tập luyện ở Hàm Rồng.

Mưa rả rích suốt những ngày qua (phần do ảnh hưởng của bão), cộng với độ ẩm cao ở Hàm Rồng, với điều kiện thời tiết như thế quả là không thật lý tưởng cho các cầu thủ trong đợt tập trung lần 2 này. Dù hệ thống 4 sân tập của Hàm Rồng là khá đa dạng, nhưng hầu hết đều phải chịu chung số phận như mặt ruộng, vì bị cày ải liên tục. Không khí trong lành, nhưng mát đến độ… lạnh người của Tây Nguyên cũng rất kén người, bởi nhiều khi một cơn gió có thể cũng khiến người ta sốt li bì.

Sự thay đổi thời tiết có thể là nguyên nhân khiến tiền vệ trụ Ngô Hoàng Thịnh hôm qua phải nằm liệt giường và nghỉ hẳn buổi tập hôm qua. Hiện tại, thủ thành Bửu Ngọc vẫn phải tập riêng ngoài sân. Với chấn thương cơ háng, thủ môn thuộc biên chế Đồng Tháp phải nghỉ thêm một tuần nữa mới tập được với bóng. Tình hình chấn thương của trung vệ Long Giang đang tiến triển rất tốt và đã có thể tập chung với các đồng đội.


Đức Thiện (phải) đã xin về vì chưa bình phục chấn thương nhưng còn phải chờ ý kiến của HLV Falko Goetz. Ảnh: V.V

Nhưng, với tiền vệ Nguyễn Đức Thiện, chấn thương đầu gối của cầu thủ này vẫn chưa có dấu hiện phục hồi. Cho đến ngày hôm qua, Thiện đã ngỏ ý muốn xin về, nhưng quyết định thế nào còn phải chờ đến khi HLV Falko Goetz trở lại Hàm Rồng sau chuyến du đấu cùng ĐTVN tại Nhật Bản tới đây.

Bài chia đôi đội hình và chơi bóng bằng tay của thầy trò Phan Thanh Hùng (trong buổi sáng) tạo không khí vui vẻ cho tất cả được thư giãn trước khi bước vào bài nhồi thể lực, với món đá games trong không gian hẹp như thường lệ (buổi chiều).

Dưới sự tư vấn của HLV thể lực người Đức, các cầu thủ phải xếp thành vòng tròn, xoay tua thực hiện các bài tập tại chỗ như bật cao tại chỗ và tiếp đất, hít đất, các bài tập với dây cao su trong hơn một tiếng đồng hồ. Điều dễ cảm nhận khi quan sát các động tác này là dù chỉ là một bài tập không bóng tại chỗ, nhưng bài tập liên hoàn này thậm chí còn nặng nhọc hơn bài tập với bóng.

Do cơn mưa nặng hạt kéo dài vào buổi chiều, mặt sân tập ở Hàm Rồng nhiều ngày qua ứ đọng nước lại như đầm lầy. Thầy trò Phan Thanh Hùng phải hoãn đến cả tiếng đồng hồ mới tiếp tục tập luyện. Thời tiết như thế nhưng vì giáo án của ông Goetz đã bàn giao lại rồi, kể cũng khó xé bài, nên U23 VN vì thế cũng mất luôn cơ hội đến SVĐ Pleiku xem U21 Báo Thanh Niên thi đấu trận bán kết với U21 Thái Lan. Theo tính toán, chiều mai (4/10), khi đội chủ giải lần thứ 5 đá chung kết, U23 VN mới có thể dự khán.

Thời tiết đang là trở ngại lớn cho quá trình luyện tập của U23 VN. Nhưng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Với bóng đá trẻ VN, cuộc trường chinh vì SEA Games 26 mới chỉ bắt đầu.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm