U23 VN: Gặp nhau đây rồi chia tay

04/10/2011 11:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau 3 ngày nữa, tức ngày 8/10 tới đây, ĐT U23 VN sẽ chia tay Hàm Rồng để ra Hà Nội hội quân. Lý do được đưa ra là điều kiện thời tiết, mưa liên tục kéo dài trong nhiều ngày ở Pleiku không thuận lợi cho kế hoạch và giáo án tập luyện. Mọi chuyện phải thay đổi và theo BHL, ngay cả với việc phải chuyển ra Hà Nội, các kế hoạch tập luyện sẽ không bị xáo trộn nhiều.

Báo cáo đã được gửi đi và cũng đã được VFF và HLV trưởng Falko Goetz thông qua. “Thôi, nếu chỉ lên Hàm Rồng để lấy vận may (như năm 2008), thì cũng đã lên rồi. Phần còn lại là sự lao động nghiêm túc”, đã có người chép miệng như thế. Ra Hà Nội, cũng là thời điểm mà có thể đội bóng sẽ phải nói lời chia tay một tuyển thủ vì lý do khách quan (chấn thương), Nguyễn Đức Thiện.

“Đau quá anh ạ. Em nghĩ, nếu cứ cố gắng ở lại, cũng không giải quyết được gì. 2 sợi gân phía sau đầu gối của em như muốn thắt lại, mỗi khi vận động mạnh. Em đã báo cáo điều này với BHL rồi, nhưng theo chỉ đạo, có lẽ phải đợi quyết định cuối cùng của HLV Falko Goetz”, Đức Thiện vừa chạy nhẹ bên ngoài đường piste sân tập ở Hàm Rồng, vừa chia sẻ với chúng tôi.

“Xem đội tập mà mình không tập được cũng buồn và nhiều lúc nản lòng lắm. Nếu cứ thế này vài ngày nữa không được dự VFF Cup thì cũng bị trả về thôi. Em đang cân nhắc việc xin về CLB để chữa trị chứ có ở lại cũng chẳng giúp ích gì cho mọi người”, Thiện tiếp. Thiện đã thoáng giật mình với sự lặp lại không mong đợi: “Có lẽ số phận của em nó thế. Em không có duyên với sân chơi SEA Games thì phải”.


Cơ hội tham dự SEA Games 26 với Đức Thiện đang hẹp dần, dù Thiện là một trong những nhân tố chủ chốt của U23 VN mấy năm nay. Ảnh: V.V

2 năm trước, với chấn thương bả vai và phải lên bàn mổ, Nguyễn Đức Thiện phải chia tay luôn với U23 VN trước thềm SEA Games  25 ở Lào. 2 năm sau, lần này chỉ là một chấn thương gân kheo, chưa đến nỗi phải lên bàn mổ nhưng nguy cơ phải làm khán giả tại SEA Games 26 trên đất Indonesia đang như thể nỗi ám ảnh. Nếu phải chia tay trong vài ngày tới, cơ hội đá SEA Games của Thiện gần như con số không.

Dù tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1988), nhưng trong bộ sưu tập thành tích của mình, cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo Thành Long đã đoạt được không ít danh hiệu, trong đó phải kể đến chức vô địch V-League cùng B.BD. Từng chơi cực hay ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2010 trong màu áo U23 VN và tham dự Asian Games 2010, trước đó, Đức Thiện cũng là một phần của U22 QG vô địch Merdeka Cup 2008.

Chính phong độ ấn tượng kéo dài từ thời HLV Calisto đến Falko Goetz đã giúp của cựu cầu thủ B.BD, chân sút đã ghi non chục bàn thắng cho SQC.BĐ mùa rồi, có tên trong danh sách tập trung của U23 VN chuẩn bị cho SEA Games 26. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh 2 năm trước lại hiện về, khi Thiện dính chấn thương trong một buổi tập cùng ĐT tại Trung tâm Thành Long trước thềm Eximbank Cup 2011.

“Một pha va chạm với một đồng đội trong lúc tập luyện, cũng không nhớ rõ là ai, nhưng tôi đã phải nằm sân. Thế nhưng, khi về phòng và sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đã không thể gượng dậy được. Đi khám, bác sỹ chẩn đoấn tôi chỉ bị chấn thương gân kheo dạng nhẹ. Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu tại sao đến lúc này vẫn thấy không có tiến triển gì. Cứ chạy là đầu gối lại đau”, Thiện tâm sự.

Những ngày qua, dù không tập được với đồng đội nhưng cầu thủ gốc Đồng Nai vẫn có ý thức tự tập luyện. Không tập bóng thì tập tạ và không ngừng hy vọng cho cái chân trái mau lành. Trong những buổi  mà đội bóng chia đôi đá tập, Thiện trở thành giám biên bất đắc dĩ. Tức là không có bất cứ vấn đề nào về tư tưởng, với một người trẻ giàu nhiệt huyết như Đức Thiện cả. Phải chia tay là điều vạn bất đắc dĩ.

Chấn thương là một phần tất yếu và chẳng đặng đừng với bất kỳ ai, nhưng phàm đã chơi bóng chuyên nghiệp, cầu thủ phải học cách sống chung với lũ và có khi phải chia tay cả giấc mơ cuộc đời.

VIỆT HẰNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm