02h00 ngày 24/08, Man City – Liverpool: Khởi động lại!

23/08/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong một mùa giải mà nhiệm vụ cán đích trong top 4 được dự đoán là rất khốc liệt với cả Man City và Liverpool, mỗi trận hòa hoặc thua sẽ lập tức đem tới cảm giác sợ hãi. Sau 1 điểm ở vòng 1, giờ đây, Mancini và Roy Hodgson sẽ lại phải khởi động lại mùa bóng bằng quyết tâm chiến thắng. Vì vậy, không ai ngạc nhiên nếu trận đấu ở Eastlands sẽ cực “nóng”.

Ngay cả khi mùa giải mới chỉ bắt đầu, 2 họng súng lớn của nước Anh đều không muốn lãng phí những cơ hội dù nhỏ nhất. Trên lý thuyết, các trận hòa của Liverpool và Man City trong ngày khai mạc không hẳn đã khiến họ mất đi 1 giá trị nào đó trong cuộc đua đường trường. Thế nhưng, khi họ trực tiếp gặp nhau, hoàn toàn dễ hiểu khi cả 2 đội sẽ làm tất cả để không thua, trước khi nghĩ tới chiến thắng. Cuộc đấu ở City of Manchester sẽ khó “mở” vì điều đó, cho dù cả 2 đều rất háo hức hướng tới 3 điểm đầu tiên trong mùa bóng.

Man City - Liverpool đều cần có một chiến thắng - Ảnh Getty

Một tuần trước, trong khi Man Xanh bị dồn ép tơi tả tại White Hart Lane, thì Liverpool đã chỉ còn cách chiến thắng có vài phút. Với nhiều người, những màn trình diễn đó sẽ là cơ sở để dành cho The Kop một chút lợi thế. Tuy nhiên, dưới sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV tại Manchester, Man City sẽ trở nên khó lường hơn. Thực tế, không ai biết khi nào các ngôi sao của Mancini sẽ bùng nổ. Theo đúng logic, đội bóng được lắp ghép bởi hàng loạt các hảo thủ khó mà chơi hay ngay lập tức, khi chưa đủ thời gian để hiểu nhau. Nhưng vẫn thật khó tin nếu một đội hình luôn trị giá trên 100 triệu bảng lại không thể đá với đẳng cấp thực sự, ở một thời điểm nào đó. Giả thuyết xấu nhất cho Liverpool: Man Xanh, với một chút xúc tác từ bầu không khí náo nhiệt ở City of Manchester, sẽ trở thành một Dream Team đúng nghĩa ngay hôm nay.

Nếu không thì sao? Khách quan mà nói, kể cả như vậy, Liverpool cũng sẽ khó có 1 trận đấu dễ dàng. Mùa trước, Man City đã giành 40/57 điểm trên sân nhà. Trong khi đó, khi rời xa Anfield, Liverpool chỉ thắng đúng 5 trận. Dưới thời Hodgson, mọi chuyện có thể sẽ khác, nhất là sau sự rắn rỏi mà họ đã thể hiện trước Arsenal. Nhưng những nỗi lo và sự hoài nghi vẫn ở phía trước…

* Ai sẽ tấn công?

Cùng thời điểm đối tác lớn nhất trong việc mua lại Liverpool bỏ cuộc, Man City đã mang về thêm 2 ngôi sao nữa: Balotelli và James Milner. Cả 2 tân binh này đều có cơ hội ra mắt Premier League ngay hôm nay, và ở phương diện chiến thuật, điều này sẽ khiến Mancini khó xử trong việc sắp xếp đội hình ra sân. Còn nhớ, ở vòng 1, đội hình xuất phát của Mancio trước Tottenham đã có trị giá lên tới 152 triệu bảng, đó là còn chưa kể gần 100 triệu khác trên ghế dự bị. Tuy nhiên, thật trớ trêu khi người hùng giúp Man Xanh tránh khỏi 1 trận thua lại có giá chỉ 600.000 bảng: Thủ thành Joe Hart. Tất cả đều thấy một sự thật, đó là Man City chưa thể định hình được  1 bộ khung chính thức, dù bề ngoài có vẻ như họ đã có đủ mọi thứ. Trên sân nhà, đại diện vùng Eastlands sẽ tấn công mọi đối thủ. Nhưng ở khía cạnh khác, chính Liverpool mới là những người có cơ sở để tấn công nhiều hơn. Với kinh nghiệm của dàn cầu thủ đã chơi cùng nhau vài mùa, Lữ đoàn Đỏ có quyền tấn công sự lỏng lẻo và một bộ khung thiếu tổ chức của Man City. Tấn công vào sự lạ lẫm của từng triệu phú áo xanh khi được lắp ghép cùng nhau. Và bằng tinh thần Anfield, họ còn có thể tấn công vào cả pháo đài tình cảm của một gã nhà giàu mới nổi. Bằng tinh thần quyết chiến. Bằng danh dự và cả một gia tài đồ sộ của niềm tự hào.

Hiện tại, Mancini vẫn có quá nhiều giải pháp trên hàng công. Nhưng nếu muốn chơi 1 trận sòng phẳng với đối thủ vùng Merseyside, đội bóng của ông trước hết phải biết phòng ngự và kiên nhẫn. Ít nhất, 2 điểm đó đều thuộc sở hữu của Liverpool, chứ không phải Man Xanh. Những gì diễn ra ở vòng 1 đã cho thấy điều đó.

Dự đoán: 0-1

Tiểu Yến

Lực lượng
Man City: Cả Milner và Balotelli đều đã sẵn sàng ra sân. Kolarov và Jerome Boateng tiếp tục vắng mặt khi chưa bình phục chấn thương.
Liverpool: Joe Cole bị treo giò. Poulsen có cơ hội ra mắt. Torres trở lại đội hình chính. Skrtel, Kuyt và Johnson sẽ ra sân sau khi được nghỉ ngơi ở Europa League.

Các bản hợp đồng của Liverpool:
Fabio Aurelio Tuổi: 30 Vị trí: Hậu vệ Giá trị chuyển nhượng: Miễn phí
Joe Cole Tuổi: 28 Vị trí: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: Miễn phí
Milan Jovanovic Tuổi: 29 Vị trí: Tiền đạo Giá trị chuyển nhượng: Miễn phí
Danny Wilson Tuổi: 18 Vị trí: Hậu vệ Giá trị chuyển nhượng: 2 triệu bảng
Christian Poulsen Tuổi: 30 Vị trí: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: 4,5 triệu bảng
Jonjo Shelvey Tuổi: 18 Vị trí: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: 1,7 triệu bảng
Brad Jones Tuổi: 28 Vị trí: Thủ môn Giá trị chuyển nhượng: 2,3 triệu bảng

Tổng giá trị chuyển nhượng: 10,5


Các bản hợp đồng của Man City:
Yaya Toure: Tuổi: 27 Vị trị: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: 24 triệu bảng
David Silva: Tuổi: 24 Vị trị: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: 24 triệu bảng
Jerome Boateng: Tuổi: 21 Vị trị: Hậu vệ Giá trị chuyển nhượng: 11 triệu bảng
Aleksandar Kolarov: Tuổi: 25 Vị trị: Hậu vệ Giá trị chuyển nhượng: 16 triệu bảng
Mario Balotelli: Tuổi: 20 Vị trị: Tiền đạo Chuyển đến từ: Inter Milan Giá trị chuyển nhượng: 24 triệu bảng
James Milner: Tuổi: 24 Vị trị: Tiền vệ Giá trị chuyển nhượng: 24 triệu bảng

Tổng giá trị chuyển nhượng: 123 triệu bảng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm