Man City: Điên hay không điên?

20/08/2010 12:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khẩu chiến đã bắt đầu. Nửa đỏ Manchester, mà cụ thể là HLV Alex Ferguson, nói rằng "ai đó" đang tiêu tiền theo kiểu tự sát. Nửa xanh Manchester, dẫn đầu là HLV Roberto Mancini, khẳng định họ không hề điên.

Nguyên văn lời chỉ trích của Sir Alex: "Trong hai hoặc ba năm qua, chúng ta đã chứng kiến những ông chủ giàu có nhảy vào bóng đá và sau đó tiêu tiền theo kiểu kamikaze (tự sát)". Cả thế giới thừa hiểu Sir Alex nhắm vào ai. Mancini, sau khi hoàn thành chữ ký thứ 6 là James Milner từ Aston Villa và nâng tổng số tiền chi ra ở mùa Hè này lên con số 128 triệu bảng, lập tức đăng đàn đáp trả: "Chúng tôi không điên. Chi tiền để mua cầu thủ giỏi là chuyện bình thường. Đây là thị trường chuyển nhượng. Các CLB khác đã chi rất nhiều tiền trong quá khứ. Ý tôi không phải là 15 năm qua mà vài năm trở lại đây. Tôi tôn trọng ý kiến của ông ta (Ferguson). Nhưng tôi nhắc lại rằng, United, như City, đã chi rất nhiều tiền trong quá khứ".

Man City của Mancini đang điên? - Ảnh Getty

Mancini không hề sai khi cho rằng Manchester United đã chi ra rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Trong tốp 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, M.U góp đến 4 đại diện (Berbatov - 30,75 triệu bảng, Ferdinand - 29,1 triệu, Juan Veron - 28 triệu, và Wayne Rooney - 28 triệu); ngang bằng với Man City (Robinho - 32,5 triệu, Tevez, Adebayor và Milner - cùng 25 triệu). Nếu xét về tổng số tiền đã chi ra, Man City của Sheikh Mansour (300 triệu bảng) vẫn chưa bằng Chelsea của Roman Abramovich (500 triệu bảng).

Nhưng cách tiêu tiền của Man City đúng là... điên thật. Hôm qua, HLV Mancini thông báo rằng sau Bellamy, những ngôi sao khác là Robinho, Shay Given và Roque Santa Cruz được phép rời City of Manchester. Robinho là bản hợp đồng kỷ lục của Premier League, chỉ đá cho Man City một mùa rưỡi, nửa mùa trước trở về Santos theo hợp đồng cho mượn và giờ phải ra đi. Shay Given gia nhập Man City hồi đầu năm 2009 với giá 6 triệu bảng và mùa trước còn mang băng đội phó. Man City từng mất 1 năm để theo đuổi Santa Cruz và số tiền phải trả cho Blackburn mùa Hè năm ngoái lên đến 17,5 triệu bảng. Tiền đạo người Paraguay ấy chỉ mới đá chính 6 trận cho Man City ở Premier League. Sẽ chẳng có gì lạ nếu những Yaya Toure, Silva, Jerome Boateng, Kolarov, Balotelli và Milner được thông báo phải tìm CLB mới vào mùa Hè sang năm. Không lọt vào tốp 4, họ sẽ mua để "phục thù". Lọt vào tốp 4, họ sẽ mua để chinh phục Premier League. Chinh phục xong Premier League, họ tiếp tục mua để bước lên đỉnh cao Champions League.

Man City còn điên rồ ở chi phí tiền lương. Một chuyên gia dự bị ở Barca như Yaya Toure cũng hưởng mức lương kỷ lục thế giới (hơn 200 nghìn bảng/tuần). Trong đội hình chính, trừ thủ thành Joe Hart, không cầu thủ nào nhận lương dưới 100 nghìn bảng/tuần. Trong khi đó ở M.U, ngôi sao sáng giá nhất là Wayne Rooney chỉ nhận mức lương 90 nghìn bảng/tuần/

Man City có lẽ chỉ ngừng mua và trả lương khủng khi giới chủ Ả rập chán tiêu tiền hoặc rút khỏi đội bóng. Trong trường hợp họ bỏ đi, thì Man City mới có thể rơi vào tình trạng tự sát, như những gì xảy ra ở Portsmouth. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai (dù gần hay xa). Còn hiện tại, ông chủ có tiền và thích tiêu tiền thì Mancini (hoặc bất kỳ HLV Man City nào) cứ mua.

Man City tiêu tiền như thế nào, dù tự sát hay điên rồ, là chuyện riêng của họ. Sir Alex tất nhiên hiểu rõ nguyên tắc ấy. Ông chẳng phải kiểu "ghen ăn tức ở". Mục đích của ông có lẽ là chủ định đưa Mancini vào cuộc khẩu chiến, vốn là sở trường của Sir Alex. Mùa trước, ông từng thành công với chiến thuật này. Khi Man City đang thăng hoa, ông đăng đàn nói rằng "họ là những người hàng xóm ồn ào". Man City thua ở Old Trafford ngay sau ấy và không còn "ồn ào" nữa. Trong mùa này, khi Man City gặp rối loạn, kiểu gì giới truyền thông cũng nhai đi nhại lại từ kamikaze.

Có lẽ, Mancini nên học đồng hương Carlo Ancelotti. Khi vừa đặt chân đến Chelsea, Ancelotti nói luôn ông không thích và không tham gia bất kỳ cuộc khẩu chiến nào. Mùa đầu tiên trên đất Anh, Ancelotti đã giúp Chelsea đoạt Cú đúp!

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm