04/10/2025 05:06 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiều 3/10, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp đón CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 6 LPBank V-League 2025/2026. Trong bối cảnh cả hai đội đang "ngụp lặn" ở cuối BXH, việc có được 3 điểm trước đối thủ là điều vô cùng quan trọng.
Với lợi thế sân nhà, HAGL vươn lên dẫn trước bằng pha băng cắt, dứt điểm cận thành của Nguyễn Minh Tâm ở phút thứ 7. Phút 69, SLNA có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 sau cú dứt điểm quyết đoán của Michael Olaha trong vòng cấm địa. Phút 90 + 9, HAGL được hưởng phạt đền 11m sau khi Văn Khánh phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, Jairo lại sút bóng vọt xà ngang, khiến HAGL buộc phải chia điểm trên sân nhà trước SLNA.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi bày tỏ tiếc nuối: "Cảm nhận của tôi về trận đấu này chỉ một từ thôi, đó là tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội lớn giành được trọn vẹn 3 điểm, nhưng lại để rơi mất".
Thực tế, dù khá lép vế trước đối thủ, đặc biệt trong hiệp 2, các cầu thủ HAGL vẫn thể hiện được khả năng thi đấu ấn tượng. Ở đầu hiệp 2, khi các cầu thủ SLNA tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ, HAGL đã chủ động chơi thấp, với ý đồ phòng ngự chặt, giữ sạch lưới và tìm cơ hội phản công.
Các cầu thủ HAGL thể hiện rõ sự quyết tâm trong các pha cản phá. Jairo khẳng định rõ vai trò thủ quân và cũng là thủ lĩnh ở hàng thủ. Gần như các pha không chiến, hậu vệ người Brazil đều giành chiến thắng. Ngay cả những cộng sự trẻ của Jairo như Quang Kiệt hay Văn Triệu cũng sẵn sàng lăn xả để cản phá bóng. Đáng tiếc, dù thi đấu tốt cả trận, Jairo lại để lại một "vết sẹo" với pha sút phạt đền vọt xà ở cuối trận.
"Ở HAGL, Jairo luôn là ưu tiên số một khi đá penalty. Cậu ấy đã thực hiện thành công nhiều tình huống phạt đền trước đó, nhưng trong trận đấu hôm nay, do trời mưa, sân trơn, bóng ướt, mặt đất mềm khiến cậu ấy thực hiện không thành công. Đó là một điều đáng tiếc. Sau trận đấu, tôi đã bắt tay cậu ấy và động viên vì đá hỏng 11m là điều bình thường", HLV Lê Quang Trãi nói.
Vấn đề sân trơn, đọng nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội, chứ không riêng gì tình huống đá hỏng phạt đền của Jairo. Trước khi trận đấu diễn ra, một cơn mưa lớn đã trút xuống sân Pleiku, kéo dài trong hơn 10 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Sau cơn mưa, mặt sân tiếp tục xuất hiện nhiều vị trí đọng nước khiến các pha phối hợp và những tình huống xử lý cá nhân của cầu thủ hai đội không được như ý muốn. Không ít đường chuyền của cầu thủ hai đội bị các vũng nước chặn lại làm lỡ nhịp tấn công.
Điều đáng nói, tình trạng này rất hiếm khi xuất hiện trên sân Pleiku trước đây, khi sử dụng cỏ lá gừng. Tuy nhiên, kể từ mùa bóng 2025 – 2026, sân Pleiku "khoác" lên mình "bộ áo mới" cỏ lá kim, mặt sân lại thường xuyên bị đọng nước.
Có lẽ vì sân trơn, bóng ướt, cộng với yếu tố mặt sân đọng nước, nên sau tình huống ghi bàn của Nguyễn Minh Tâm, hai đội không có nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành của đối phương. Bóng chủ yếu lăn ở phần giữa sân, thỉnh thoảng được đưa xuống hai cánh để các cầu thủ thực hiện tạt bóng, nhưng chất lượng những pha căng bóng không thực sự ấn tượng khiến các cầu thủ tấn công không có cơ hội dứt điểm.
Ở phòng họp báo, HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng cho rằng, sân đọng nước đã khiến cả 2 đội gặp khó khăn: "Hôm qua, khi tập trên sân Pleiku, trời đẹp, nên chúng tôi rất tự tin. Tuy nhiên, hôm nay trời mưa, sân đọng nước đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai lối chơi của cả 2 đội, chứ không riêng gì SLNA. Điều đó khiến chúng tôi không thể tổ chức được lối chơi. Trong điều kiện mưa ướt thế này, đội nào tận dụng được các pha dứt điểm thì sẽ thắng. HAGL đã không tận dụng được pha sút penalty cuối trận, may mắn đã thuộc về chúng tôi".
Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng cho rằng, SLNA cần cải thiện hàng phòng ngự, đặc biệt việc tổ chức và cản phá ở ½ sân nhà vẫn còn rối loạn: "BLĐ đội bóng đã giao cho chúng tôi làm ban huấn luyện, có thể là tạm thời trong lúc tìm HLV mới. Chúng tôi không quan tâm đến điều đó, quan trọng nhất vẫn là phải làm tốt nhiệm vụ của mình".
Việc đánh rơi điểm trên sân nhà, HAGL vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 13 trên BXH, với vỏn vẹn 3 điểm sau 5 vòng đấu. Dù đá ít hơn các đội bóng khác 1 trận, song để cải thiện vị trí, đội bóng phố Núi của HLV Lê Quang Trãi cần nhiều hơn sự cải thiện để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất