17/08/2025 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiều 17/8, CLB HAGL tiếp đón CLB B.TP.HCM trên sân nhà Pleiku Arena trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2025/2026.
Đây là trận đấu đầu tiên ở mùa bóng mới, mùa bóng mà đội bóng phố núi sử dụng đa phần là các cầu thủ trẻ, khi những trụ cột đã rời đi vào mùa hè vừa qua. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên mà sân Pleiku Arena "khoác" lên mình bộ "áo" mới, mặt sân cỏ lá kim thay cho cỏ lá gừng ở những mùa bóng trước.
Do thời tiết có mưa, mặt sân xuất hiện nhiều vị trí đọng nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các tình huống xử lý bóng của cầu thủ hai đội. Phải đến phút 19, tình huống đáng chú ý mới xuất hiện khi tân binh Da Conceiao Gabriel của HAGL có pha bóng thoát xuống, đối mặt với thủ môn Trần Minh Toàn nhưng không thể có được bàn thắng.
Phút 42, Võ Minh Trọng ghi bàn thắng mở tỷ số cho B.TP.HCM trên chấm 11m, sau khi Hồ Tấn Tài bị hậu vệ HAGL kéo ngã trong vòng cấm địa. Sang hiệp 2, HAGL còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 72, sau khi Nguyễn Văn Anh, cầu thủ cũ của HAGL, bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2- cho B.TP.HCM. Đến phút 83, cầu thủ vào thay người Origbaajo ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách, sau 2 cú sút liên tiếp.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi chúc mừng chiến thắng của đối thủ; đồng thời nhận trách nhiệm về bản thân sau trận thua đậm: "Trận đầu thi đấu trên sân nhà, để thua 0-3 thì trách nhiệm trước tiên thuộc về tôi. Các cầu thủ B.TP.HCM đã tận dụng tốt các cơ hội. Về phía HAGL, tuy thua nhưng cũng đã có những điểm tích cực, chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội nhưng lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Đây là vấn đề mà chúng tôi cần phải cải thiện ở những trận đấu sau".
Trên thực tế, sau khi mùa bóng 2024/25 kết thúc, HAGL đã không còn hàng loạt cầu thủ chủ chốt như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn,… Vì vậy, mùa giải này, HLV Lê Quang Trãi sử dụng một đội hình đầy trẻ trung, khi có đến 9/11 cầu thủ xuất phát trong trận mở màn sinh sau năm 2000. Tính cả đội hình dự bị, HAGL chỉ có 5 cái tên sinh trước năm 2000 là Fraga Rodrigo, Jairo Rodrigues, Marciel, Nguyễn Hữu Anh Tài và Ha Ryan.
Tuy sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, song thể hình lại là "điểm yếu" của các cầu thủ HAGL. Từ Thanh Nhân, Duy Tâm, Cao Hoàng Minh đến Hoàng Vĩnh Nguyên, Phan Du Học đều có chiều cao không tới 1,75m. Cùng với thân hình không "dày", các cầu thủ trẻ của HAGL gặp nhiều khó khăn trong các tình huống tranh chấp tay đôi với đối phương.
Bên cạnh đó, việc chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau cũng khiến các pha phối hợp của HAGL không thực sự nhuần nhuyễn và không mang lại hiệu quả. Các tình huống đáng chú ý của đội bóng phố núi không được tạo ra từ những pha phối hợp, mà chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân. Phía trên, Da Conceiao Gabriel không phát huy được vai trò của một trung phong. Cầu thủ người Brazil không thể hiện được tốc độ, không chọn vị trí tốt trong những pha tạt bóng, cũng không đủ sức tì đè để làm tường cho các đồng đội.
"Khi đăng ký các cầu thủ trẻ, tôi đã lường trước rằng chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Da Conceiao Gabriel ở Việt Nam, ở V-League nên dễ hiểu khi cậu ấy không tận dụng tốt cơ hội. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng cậu ấy, chắc chắn rằng Concriao sẽ tận dụng tốt lợi thế của mình ở những trận đấu tới. Về thể hình, ngay từ đầu mùa bóng, chúng tôi đã xây dựng chế độ tập gym cho các cầu thủ "mỏng cơm". Dĩ nhiên, để cải thiện cần phải có lộ trình, thời gian, chứ không thể một sớm một chiều được. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện các vấn đề trong thời gian tới", HLV Lê Quang Trãi nói thêm.
Bên phía B.TP.HCM, ngoài khả năng thi đấu tốt của các cầu thủ, thì điểm nhấn chính là thủ môn Trần Minh Toàn. Bên cạnh pha cản phá trong tình huống đối mặt với Da Conceiao Gabriel ở đầu trận, thủ môn của đội khách còn liên tiếp từ chối bàn thắng của Marciel ở cuối hiệp 2, khi phản xạ xuất thần ở cự li gần. Điều đó đã giúp các cầu thủ tuyến trên thi đấu tự tin hơn và có được chiến thắng ấn tượng.
"Chúng tôi xác định trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn. Đầu trận, mặt sân mưa, ướt, khó triển khai lối chơi, cộng với không khí ở Pleiku dễ khiến các cầu thủ mệt, nên trong giai đoạn đầu trận, các cầu thủ thi đấu không thực sự tốt. Tuy nhiên, đó là những gì mà chúng tôi đã tính toán và chuẩn bị trước, cùng với sự quyết tâm chiến đấu, mong muốn thể hiện mình của các cầu thủ; những luồng sinh khí mới từ các cầu thủ trẻ, cầu thủ mới, chúng tôi đã có được chiến thắng", HLV Nguyễn Anh Đức phát biểu sau trận đấu.
HLV trưởng của B.TP.HCM cũng không quên cảm ơn các CĐV – những người đã vượt qua quãng đường dài để đến với Pleiku, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Qua đó, giúp B.TP.HCM có được chiến thắng ấn tượng, tạm vươn lên vị trí dẫn đầu BXH.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất