AFC Cup: SHB.ĐN bị loại vì không tận dụng được cơ hội

15/05/2013 06:13 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Với thế trận hợp lý và tỏ ra lợi hại trong các pha phản công, SHB.ĐN có bàn vượt lên mở tỷ số do công của Merlo. Thế nhưng, với những cầu thủ chất lượng trong đội hình, Semen Padang đã có màn ngược dòng ở cuối hiệp 2, để ghi tên mình vào vòng tứ kết AFC Cup.

Chơi không tồi nhưng cuối cùng SHB.ĐN vẫn bị loại vì không tận dụng được cơ hội để kết thúc đối phương. Ảnh: VSI

Phải hành quân đến Indonesia với không ít khó khăn trong vấn đề lực lượng, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những sự điều chỉnh trong đội hình. Bằng chứng là việc trung vệ Ngọc Nguyên được đá cạnh Hải Lâm trước cầu môn của SHB.ĐN. Ở vị trí tiền vệ phải là Hoàng Quảng thay vì Hùng Sơn như vài trận vừa qua.

Thời tiết ở TP.Padang khá nóng bức ở 45 phút đầu tiên của trận đấu, khiến SHB.ĐN càng có lý do chơi chậm và chắc ở phần sân nhà. Họ không chủ động chơi đôi công mà tập trung phối hợp bọc lót trước hàng tấn công cực mạnh theo sơ đồ 4-3-3 của Semen Padang.

Với những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật, các pha dàn xếp tấn công biên của đội bóng xứ vạn đảo vô cùng nguy hiểm. Dù đã có sự bố trí nhân sự và đội hình khá hợp lý, HLV Huỳnh Đức vẫn không thể bịt kín hoàn toàn các lỗ hổng.

Như ở phút thứ 5, trung phong Wilson rồi hậu vệ Novan Setya thực hiện những pha dứt điểm nguy hiểm đi chệch khung thành SHB.ĐN trong gang tấc. Nguy hiểm nhất phút 28, tuyển thủ Indonesia Titus Bonai thực hiện pha ngoặt bóng rồi dứt điểm chéo góc, rất may bóng đi nhẹ nên không hạ được thủ môn Thanh Bình.

Trong 2/3 hiệp 1, SHB.ĐN chỉ để lại dấu ấn từ cú sút xa của Nguyên Sa, còn lại đội bóng sông Hàn chủ động giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Nhưng đến phút 31, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước từ sai lầm đáng trách của trung vệ đội bạn. Từ cú chọc khe không quá khó của Quốc Anh, trung vệ Wajistanto bất ngờ trượt chân, tạo điều kiện cho Merlo dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SHB.ĐN.

Bị tạt gáo nước lạnh, các cầu thủ Semen Padang có dấu hiệu nôn nóng trong các pha dứt điểm. Chưa kể việc SHB.ĐN khóa chặt Wilson như hình với bóng trong cả trận đấu, khiến đội chủ nhà bế tắc trong việc xuyên phá mành lưới của đội khách.

Nhưng đến phút cuối hiệp 1, từ pha đi bóng của hậu vệ mới vào sân David Ngan, Tấn Điền có pha va chạm chưa đủ lực nhưng trọng tài người Nhật Ryuji Sato vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, tiền đạo Wilson dứt điểm nhẹ nhàng giúp Semen Padang gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, SHB.ĐN đã có sự điều chỉnh nhân sự với việc tung Hùng Sơn, Minh Tuấn vào sân để chơi đôi công với đối thủ. Tuy thế, Semen Padang vẫn nhỉnh hơn trong khả năng kiểm soát bóng, chỉ có điều nỗ lực dứt điểm của Wilson, Bonai, Vizcarra vẫn không thành công.

Trái lại, những pha phản công của SHB.ĐN đến vị trí của Merlo luôn tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Đơn cử 2 pha bóng ở phút 75 và 79, nếu Merlo dứt điểm chính xác hơn thì SHB.ĐN đã có thể vượt lên dẫn Semen Padang một lần nữa.

Đáng tiếc nhất cho đội khách ở phút 88, Minh Tuấn tận dụng sự lơ là của hậu vệ Hengki Ardiles để băng xuống đối mặt với thủ môn Fakhrurrazia, nhưng cú sút nhằm thẳng góc gần của tiền đạo mới vào sân này lại bị gót chân của thủ môn Semen Padang cản phá trong gang tấc.

Có lẽ thầy trò Lê Huỳnh Đức phải tiếc nuối với cơ hội ngàn vàng bị phí phạm này, bởi đúng vào phút bù giờ đầu tiên, tiền vệ Mofu đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Điều đáng nói pha bóng ấy, cả hàng thủ SHB.ĐN bị đánh sập sau cú căng ngang của Iskandar và Mofu ở tư thế không gì thuận lợi hơn đã không bỏ qua món quà trên.

Trận thua có đôi chút đáng tiếc tại Indonesia khiến SHB.ĐN đành dừng bước ở vòng 1/8 AFC Cup 2013. Nếu đội bóng sông Hàn có thêm chút may mắn ở 4 cú sút ở hiệp 2, hẳn đội ĐKVĐ V-League 2012 mới là đội đi tiếp chứ không phải Semen Padang.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm