HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ bí quyết bắt bài Công Phượng

27/06/2025 21:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB SHB Đà Nẵng đã hoàn tất hành trình "lội ngược dòng" ngoạn mục khi đánh bại Trường Tươi Bình Phước 2-0 ở trận play-off tranh suất dự V-League 2025/26. Một trận đấu mà dấu ấn không chỉ nằm ở những bàn thắng, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất sắc mà HLV Lê Đức Tuấn cũng đã phân tích mũi nhọn Công Phượng rất kỹ để hóa giải.

Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ: "Chúng tôi đã phân tích ba ngày ba đêm về lối chơi của Bình Phước, đặc biệt là những tình huống sút phạt đền của Công Phượng. 

Ban huấn luyện đã họp riêng với hai thủ môn, mổ băng nhiều lần để Bùi Tiến Dũng có thể phán đoán đúng hướng sút. Và cậu ấy đã làm điều đó chính xác".

HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ bí quyết bắt bài Công Phượng, SHB Đà Nẵng trụ hạng ngoạn mục - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng đánh bại Bình Phước tối 27-6. Ảnh: VPF

Ở phút 76, khi Bình Phước được hưởng quả phạt đền do Tự Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm, Công Phượng bước lên chấm 11m với kỳ vọng san bằng tỷ số. 

Nhưng trước mặt anh là Bùi Tiến Dũng – người đồng đội cũ ở U23 Việt Nam, và là một thủ môn không lạ gì thói quen dứt điểm của Công Phượng. 

Kết quả, cú sút hiểm nhưng chưa đủ khó của Công Phượng bị đẩy ra, mang tính chất như một "bản án" đối với giấc mơ thăng hạng của Bình Phước.

HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ bí quyết bắt bài Công Phượng, SHB Đà Nẵng trụ hạng ngoạn mục - Ảnh 2.

HLV Lê Đức Tuấn là lựa chọn chính xác của SHB Đà Nẵng. Ảnh: SHB ĐN

Đó không chỉ là một pha cứu thua. Đó là bước ngoặt của cả trận đấu và cả mùa giải với SHB Đà Nẵng. Chỉ ít phút sau cú cản phá ấy, SHB Đà Nẵng có bàn thắng thứ hai, khép lại chiến thắng 2-0 và chính thức giành vé trụ hạng.

HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ thêm: "Tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn ở CLB Hà Nội nên khi đến SHB Đà Nẵng, tôi bình thản đối mặt với áp lực. Chúng tôi xác định mục tiêu rất rõ ràng: không là trụ hạng trực tiếp thì cũng phải tranh play-off. SHB Đà Nẵng đã làm được điều đó bằng tất cả nỗ lực của mình".

Ở phía bên kia chiến tuyến, nỗi tiếc nuối của HLV Huỳnh Quốc Anh và các cầu thủ Bình Phước là điều dễ hiểu. Bình Phước đã chơi nỗ lực, có thời điểm dồn ép được Đà Nẵng và thậm chí đã có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m. Nhưng như chính HLV Quốc Anh thừa nhận sau trận: "Nếu Công Phượng ghi bàn, tỉ số sẽ là 1-1 và thế trận chắc chắn sẽ khác. Khi đó, Đà Nẵng sẽ rất khó đá. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không tận dụng được cơ hội rõ ràng nhất".

Bình Phước bước vào trận play-off với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm lớn. Mức thưởng 10 tỷ đồng nếu giành quyền thăng hạng là một động lực không nhỏ. Tuy nhiên, khi bị hỏi liệu điều đó có tạo ra áp lực tâm lý, ông Quốc Anh phủ nhận: "Không phải vì tiền thưởng. Các cầu thủ đã cố gắng hết mình. Chúng tôi tiếc vì không thể tận dụng thời cơ, nhưng tôi tự hào về họ".

Chiến thắng ở trận play-off không chỉ khép lại một mùa giải đầy biến động với SHB Đà Nẵng, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Dưới bàn tay của HLV Lê Đức Tuấn, đội bóng đã chơi với nội lực thuần Việt khi các ngoại binh không thể hiện được mình. Ông Tuấn được chọn lựa là giải pháp đúng của người làm bóng đá Đà Nẵng khi CLB này sa sút không phanh ở lượt đi.

SHB Đà Nẵng cho thấy bản lĩnh, máu lửa và biết cách bùng nổ đúng lúc. Đội bóng hạng Nhất Bình Phước vẫn thiếu nhiều điều để hoàn thành mục tiêu thăng hạng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm