Malaysia tung đòn gió với Việt Nam?

13/12/2010 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cùng ĐTVN ghé thăm trụ sở LĐBĐ Malaysia vào hôm qua, gây ấn tượng cực mạnh với các phóng viên VN là dòng chữ viết bằng tiếng Anh trên bảng trắng: “Nothing is impossible!! U can do it” (Không có gì là không thể!! Bạn có thể làm được điều đó – PV) và phía dưới được chua thêm: “To be champion, u must beat the champion (Để trở thành nhà vô địch, bạn phải thắng đội vô địch – PV).

Không cần nói cũng đủ biết những câu này là nhằm ám chỉ tới ĐTVN, đối thủ của Malaysia trong trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra sau đây 2 ngày.


Có thể ở Malaysia, bóng đá không phải là môn thể thao được hâm mộ số một như VN, bằng chứng là khi ĐT U23 Malaysia đoạt HCV SEA Games 25, không hề có hiện tượng người dân đổ ra đường để ăn mừng như Việt Nam những ngày cuối năm 2008, song điều đó không có nghĩa là Malaysia không hào hứng với danh hiệu cao nhất.


Dòng chữ đầy tính chiến đấu trên tấm bảng đặt ở trụ sở FAM

Đúng là ban đầu Malaysia chỉ xác định tham dự AFF Suzuki Cup 2010 với mục tiêu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012, nhưng một khi vào tới vòng bán kết thì cơ hội chia đều cho cả 4 đội, và bản thân HLV Rajagobal của Malaysia cũng nói rằng chẳng có lý do gì để đội bóng của ông không nhắm tới ngôi vị số một. Ở một kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á mà người ta đang được chứng kiến sự đảo lộn của “những giá trị truyền thống” như AFF Suzuki Cup 2010 thì bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Năm ngoái, U23 Malaysia đã giành HCV SEA Games 25 cũng với tâm lý thoải mái như thế, và đấy là điều mà ĐTVN cần phải đặc biệt lưu tâm, bởi với Malaysia, vào được bán kết coi như đã là thành công, còn ĐTVN lại mang vương miện của nhà quán quân và thầy trò HLV Calisto hẳn nhiên không thể hài lòng với mục tiêu vượt qua vòng bảng.


H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm