Nhận diện Malaysia: “Dị nhân” Rajagopal

11/12/2010 11:45 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Nếu như có nhân vật nào được coi là đáng chú ý nhất bên phía Malaysia thì người đó chắc chắn phải là HLV Krishnasamy Rajagobal. Vì cái tên khá dài nên HLV trưởng Malaysia thường được gọi tắt là K.Rajagobal, nhưng sau chiến tích vô địch SEA Games 25, báo chí Malaysia đã gọi ông thầy này là King Rajagobal (tức Vua Rajagobal) như là một cách để ca ngợi tài năng của nhà cầm quân này.

Cho tới giờ, có không ít người vẫn chưa chịu thừa nhận rằng thất bại của U23 VN trước U23 Malaysia tại trận chung kết SEA Games 25 hoàn toàn do kém may mắn chứ không phải vì U23 Malaysia hay hơn, nhưng sự thực không hẳn như thế. HLV K.Rajagobal là một chiến lược gia có năng lực thực sự, và chiến thắng của U23 Malaysia tại Vientiane (Lào) năm ngoái có phần đóng góp cực lớn của ông thầy có vẻ ngoài vô cùng giản dị này.


HLV Rajagobal, một nửa sức mạnh của Malaysia. Ảnh: VSI

Trước khi tham dự AFF Suzuki Cup 2010, HLV Rajagobal cùng ĐT Olympic Malaysia thi đấu tại Asian Games 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc), và dù thiếu vắng tới 10 vị trí chính thức, mà phần lớn là những trụ cột đã đăng quang tại SEA Games 25, nhưng ĐT Olympic Malaysia vẫn chơi rất tốt. Đội bóng của HLV Rajagobal thắng Olympic Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 ở trận khai mạc, thua 0-2 Olympic Nhật Bản, đội bóng sau đó giành chức vô địch, và chỉ chịu thua Olympic Trung Quốc ở cuối trận (0-3), sau khi đã bị đuổi đến 2 cầu thủ. Cũng như Olympic VN, Olympic Malaysia đã vào tới vòng 2 Asian Games 16, nhưng đã để thua Olympic Iran với tỷ số 1-3.

Thành tích như thế chứng tỏ U23 Malaysia không phải là đối thủ dễ chơi, và nếu họ có đầy đủ thành phần thì chưa chắc cuộc phiêu lưu của họ đã dừng bước ngay ở vòng 2 như thế. Trong thời gian nắm Malaysia, HLV Rajagobal cũng lập được một kết quả tích cực với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở trận giao hữu.

Rời Asian Games 16 trở về, chấn thương đã lấy thêm của Malaysia thêm 2 trụ cột nữa là Norhafiz Zamani Misbah và S. Chanturu, trong đó Chanturu là cây ghi bàn tốt nhất của U23 Malaysia tại Quảng Châu, nhưng HLV Rajagobal vẫn xoay sở thành công để đưa được Malaysia lọt vào tới bán kết, cho dù ngay trận đầu họ đã thua thảm tới 1-5 trước chủ nhà Indonesia.

Quan sát băng ghi hình của Malaysia ở 2 trận gặp Indonesia và Thái Lan, HLV Calisto cũng phải thừa nhận rằng có một sự khác biệt đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở chất lượng của hàng phòng ngự, và rõ ràng để làm được điều đó trong một thời gian ngắn và sau một cú sốc như thế không hề là điều đơn giản.

Hôm nay, Malaysia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Việt Nam, và cũng như ở Lào năm ngoái, HLV Rajagobal tỏ ra dửng dưng như không khi nói về cuộc chạm trán sắp tới: “Với chúng tôi lọt vào bán kết có thể đã được coi như là một thành công, vì trước giải chúng tôi chẳng hề đặt ra bất cứ mục tiêu nào. Tuy nhiên, đã vào đến vòng này thì cơ hội vô địch chia đều cho tất cả, và tôi nghĩ Malaysia hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng của mình.

Lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt đi ư? Tôi không nghĩ thế, Việt Nam từng thua Philippines ngay trên sân nhà dưới sự chứng kiến của hàng vạn khán giả đấy thôi. Thế nên tôi nghĩ những gì diễn ra bên trong sân mới là quan trọng nhất. Mục tiêu của chúng tôi là vào tới chung kết của AFF Cup … 2012, bởi đây là đội bóng của tương lai”.

Năm ngoái, HLV Rajagobal cũng đã từng tưng tửng như vậy để rồi Malaysia đã đi đến chiến thắng cuối cùng trên đất Lào, còn năm nay?

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm