Trước trận Malaysia - Việt Nam: Chủ nhà kỳ vọng vào “đá tảng” Khairul

12/12/2010 10:40 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Với thành tích lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010 ở bảng đấu có sự hiện diện của cả Thái Lan và Indonesia, báo chí Malaysia đã dành nhiều lời khen ngợi cho thầy trò HLV Rajagobal, trong số đó, nhận được lời ca ngợi đặc biệt là Khairul Fahmi, thủ thành năm nay mới 21 tuổi. Trên trang thể thao của tờ The Star Online, tác giả Eric Samuel đã ví anh là “hòn đá tảng trước khung thành” và là niềm hy vọng để ngăn chặn bước tiến của ĐTVN.

Tại Asian Games 16 vừa diễn ra ở Quảng Châu (Trung Quốc), thủ môn Khairul Fahmi chỉ là sự lựa chọn số 3 trước khung thành của ĐT Olympic Malaysia, sau 2 người đồng nghiệp Mohd Farizal Martias và Mohd Sharbinee Allawee. Nhưng, giống như một định mệnh, cả 2 thủ thành đó đều phải ngồi ngoài vì chấn thương và số phận đã trao cơ hội cho Khairul thể hiện mình. Anh trở thành một trong những điểm sáng giúp Malaysia, lần đầu tiên sau 32 năm, giành quyền vào vòng 2 môn bóng đá nam ở một kỳ Á vận hội. Với màn trình diễn ấn tượng đó, Khairul đã kiếm được một suất tham dự AFF Suzuki Cup 2010.

Anh đã phải ngồi ngoài ở trận đấu đầu tiên, khi Malaysia để thua Indonesia với tỷ số 1-5. Sau trận đấu đó, HLV Rajagobal quyết định trao cơ hội cho thủ thành năm nay mới 21 tuổi và ai cũng thấy là Khairul đã không làm ông thầy của mình thất vọng. Với những phẩm chất chuyên môn nổi trội và lối bắt bóng rất dũng cảm, Khairul, “Thủ môn xuất sắc nhất” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” của bóng đá Malaysia mùa giải vừa qua, đã không cho Thái Lan bất kỳ cơ hội nào ở trận đấu thứ 2 tại vòng bảng, qua đó, mở toang cánh cửa vào bán kết cho thày trò ông Rajagobal.



 Thủ thành Khairul của Malaysia ngăn cản một pha dứt điểm của tiền đạo Teerasil trong trận Malaysia hoà 0-0 với Thái Lan. Ảnh: Getty

Nhìn lại quãng thời gian qua, Khairul chia sẻ: “Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được bắt chính tại Asian Games 16, đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, hay Iran. Chúng tôi đã chiến đấu và dù thua cũng khiến họ phải tôn trọng. Bây giờ, tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup, một lần nữa, chúng tôi sẽ chứng minh đội bóng trẻ này có thể làm những gì và kéo thời cơ về phía mình”.

Ngày 15/12 tới đây, Khairul sẽ có cơ hội để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, để xem có xứng với cái danh hiệu “hòn đá tảng trước khung thành” mà người ta gán cho anh hay không, khi ĐT Malaysia sẽ gặp ĐTVN ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm hứa hẹn mang tới những “hương vị” mới cho Khairul nói riêng và Malaysia nói chung.


“Hãy nhìn chúng tôi”, Khairul nói, “Malaysia đã lọt vào vòng bán kết. Sẽ là giả dối nếu nói chúng tôi không lo lắng. Nhưng trước đó, chẳng ai tin chúng tôi có thể vượt mặt Thái Lan để bước vào nhóm 4 đội cuối cùng. Và kết quả là chúng tôi đã không để họ chọc thủng lưới một lần nào. Tinh thần toàn đội đang lên rất cao và rất phấn khích vì kết quả đó. Nếu thi đấu với ĐTVN bằng một cách tiếp cận thích hợp, Malaysia có thể nghĩ tới trận đấu cuối cùng của giải”.


Nhận xét về ĐTVN, Khairul cho rằng: “Malaysia sẽ phải dè chừng với tốc độ trong những pha tấn công trung lộ của các học trò HLV Calisto. Mặt khác, kỹ thuật của các cầu thủ VN khiến họ có thể mở toang bất kỳ hàng phòng ngự nào. Tuy vậy, ĐTVN không phải không có nhược điểm. Việc Philippines đánh bại họ ngay trên sân nhà khiến chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ có một kết quả tốt trên SVĐ QG Bukit Jalil ngày 15/12”.


Đức Hoàng (theo The Star Online)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm