Malaysia: "Song sát" Tahala – Sali

11/12/2010 11:19 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Họ không phải là những cầu thủ có phong độ làm bàn ấn tượng nhất của Malaysia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010. Với Idlan Talaha, mới chỉ có 1 bàn thắng (bằng với Tài Em hay Minh Phương của VN), còn Mohd Sali thậm chí chưa nhả đạn. Nhưng, đây lại là cặp song sát rất đáng sợ của Malaysia.

Bóng thường xuyên được nhồi lên bên phía cánh phải, theo hướng tấn công của Malaysia, và đây cũng chính là “lãnh thổ” hoạt động của 2 cầu thủ này. Khi Idlan Tahala là người cầm bóng, Mohd Sali sau đường đập nhả 1 – 2 ăn ý, sẽ ngay lập tức bó vào trong đón lõng và ngược lại. Tốc độ, kỹ thuật của họ, dồn đối thủ vào thế chống đỡ và có thể cảm nhận bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào.

Trận đấu với Thái Lan (hòa 0 – 0), hậu vệ cánh trái Samana đã bị bộ đôi tiền đạo này xoay cho như chong chóng. Ngay cả khi cầu thủ có cái chân trái rất khéo này có sự hỗ trợ của trung vệ đội trưởng Phanrit, cũng không ăn thua. Bóng được căng vào trong với mật độ dày đặc, theo tỷ lệ những đường lên bóng phản công. Và người ta tính rằng, nếu các cầu thủ phía trong và tuyến 2 của Malaysia dứt điểm tốt hơn, người Mã đã có thể tìm được chiến thắng.

Rõ ràng, người Mã không chỉ có mỗi thể lực, mà họ sở hữu cả vũ khí chiến thắng, đòn ngón triệt hạ đối thủ đàng hoàng. Idlan Tahala và Mohd Sali là hiện thân cho sự hủy diệt ấy.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm