Thắng Tottenham, HLV Ferguson "sướng" với tinh thần của các học trò

24/04/2010 22:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson đã ca ngợi khả năng chịu đựng sức ép của các cầu thủ M.U sau chiến thắng 3-1 trước Tottenham, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

Dù phải chơi trên sân khách nhưng Tottenham đã gây ra nhiều khó khăn cho Man United. Tưởng như đội bóng tới từ London đã có thể cầm về một điểm thì hai khoảnh khắc loé sáng của Nani đã giúp M.U giành chiến thắng quan trọng 3-1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 2. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi luôn thi đấu hết mình. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi cảm thấy lo sợ trong trận đấu này. Đây là một phẩm chất quý giá trong giai đoạn quan trọng này. Chúng tôi đã vượt qua được một Tottenham đang có phong độ tốt. Có thể nói rằng chúng tôi đã vượt qua đội bóng đang có phong độ tốt nhất giải ngoại hạng hiện nay”.


Pha đá phạt 11m của Giggs

HLV Ferguson cũng không quên ca ngợi R. Giggs, cầu thủ đã lập được cú đúp nhờ hai pha đá phạt đền thành công: “Tôi nghĩ Ryan là cầu thủ xứng đáng thực hiện những quả 11m. Ryan đủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực khi phải thực hiện những cú sút đó và cậu ấy đã giúp chúng tôi giành chiến thắng”.

Với việc giành được ba điểm trọn vẹn, giờ đây thầy trò Ferguson sẽ hướng về sân Stamford Brdige, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Chelsea và Stoke vào ngày mai 25/4. Chiến lược gia người Scotland cho biết thêm: “Chelsea vẫn đang có được phong độ tốt như khi họ đánh bại chúng tôi trên sân Old Trafford. Tôi cảm thấy hài lòng khi các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp đề ra. Chúng tôi đã có được ba điểm và đang giữ ngôi đầu bảng. Tôi chẳng thể đòi hòi gì hơn nữa”.

Trong khi đó, HLV Redknapp lại tỏ ra khá tiếc nuối về trận thua của Tottenham. Phát biểu trên kênh Sky Sports, ông cho rằng: “Chúng tôi đã có được cơ hội tốt và xứng đáng giành được ít nhất một điểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã đánh mất sự tập trung trong 10 phút cuối. Chúng tôi đã mang tới cho họ hai quả penalty bởi những pha phạm lỗi không đáng có. Bàn thắng thứ hai cũng vậy, Nani có quá nhiều khoảng trống. Chúng tôi phòng ngự không tốt và chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi sẽ tiếp đón Bolton trên sân nhà vào tuần tới rồi Man City. Chúng tôi cần giành ba điểm để quên đi trận thua này". 


Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm